Final Fantasy_King
Legend of Zelda
- 22/2/03
- 995
- 0
Phần tiếp theo:
Nói đến đây chắc các bạn đã biết vị thiếu niên anh dũng này là ai rồi chứ, đó chính là Final fantasy_King. Nguồn gốc của cái tên kì lạ này cũng là một câu chuyện dài mà tôi sẽ kể sau đây:
Số là từ rất lâu rồi, vào lúc loạn 12sq chưa nổ ra, ở một thôn quê nọ có một người con gái, cô ta rất nghèo, từ nhỏ đã phải đi làm thuê ở những tiệm game để kiếm sống, thế là cũng từ lúc ấy máu chơi game đã nhiễm vào người cô ta lúc nào không hay. Cô ta mê chơi hơn làm việc, một trong những game cô ta thích chơi nhất là loạt game Final fantasy. Vào mộtt ngày đẹp trời, cô ta đã gặp một người con trai, cậu ta cũng là một gamer cừ khôi. Sau vài trận Warcraft, đôi bên đã dần dần nảy sinh tình cảm, rồi họ đám cưới. Sau khi về nhà chồng, cô gái vẫn giữ trong người máu đam mê chơi game, mỗi sáng cô đều dợt sơ sơ 6 tiếng liền. Máu đam mê của cô ngày càng lớn, cô chơi xong Final fantasy 7,8, cô tức tốc mua ngay một máy PS về chơi FF9, chưa đã, cô cùng chồng đã bán luôn tất cả những mảnh vườn còn lại của họ ở Phúc Lộc để có tiền mua PS2 để chơi tiếp FF10. Cuối cùng, lúc họ đã hòan tất loạt game FF cung là lúc khánh kiệt tài sản. Họ liền bán hết nữ trang vàng bạc để tậu một mảnh ruộng ở Văn Lang. Đây cũng là lúc loạn 12sq bùng nổ, hằng ngày, trăm triệu binh sỹ giày xéo lên mảnh đất làm ăn của họ, mức thuế luôn luôn đứng ở mứ 50%. Đứa trẻ sinh ra giữa thời kỳ loạn lạc như thế. Vào một đêm mưa gió bão bùng, bố mẹ của đứa trẻ đã bị 5 triệu binh giặc giết chết, tòan bộ gia nhân đã bị giết sạch, nhà cử bị sung vào công quỹ. Từ đó đứa trẻ đã hung đúc tính khí kiên cường cộng với lòng căm thù sâu sắc, quyết tâm đem lại ấm no cho dân tộc.
Hết phần hai. Đón xem phần tiếp theo
Nói đến đây chắc các bạn đã biết vị thiếu niên anh dũng này là ai rồi chứ, đó chính là Final fantasy_King. Nguồn gốc của cái tên kì lạ này cũng là một câu chuyện dài mà tôi sẽ kể sau đây:
Số là từ rất lâu rồi, vào lúc loạn 12sq chưa nổ ra, ở một thôn quê nọ có một người con gái, cô ta rất nghèo, từ nhỏ đã phải đi làm thuê ở những tiệm game để kiếm sống, thế là cũng từ lúc ấy máu chơi game đã nhiễm vào người cô ta lúc nào không hay. Cô ta mê chơi hơn làm việc, một trong những game cô ta thích chơi nhất là loạt game Final fantasy. Vào mộtt ngày đẹp trời, cô ta đã gặp một người con trai, cậu ta cũng là một gamer cừ khôi. Sau vài trận Warcraft, đôi bên đã dần dần nảy sinh tình cảm, rồi họ đám cưới. Sau khi về nhà chồng, cô gái vẫn giữ trong người máu đam mê chơi game, mỗi sáng cô đều dợt sơ sơ 6 tiếng liền. Máu đam mê của cô ngày càng lớn, cô chơi xong Final fantasy 7,8, cô tức tốc mua ngay một máy PS về chơi FF9, chưa đã, cô cùng chồng đã bán luôn tất cả những mảnh vườn còn lại của họ ở Phúc Lộc để có tiền mua PS2 để chơi tiếp FF10. Cuối cùng, lúc họ đã hòan tất loạt game FF cung là lúc khánh kiệt tài sản. Họ liền bán hết nữ trang vàng bạc để tậu một mảnh ruộng ở Văn Lang. Đây cũng là lúc loạn 12sq bùng nổ, hằng ngày, trăm triệu binh sỹ giày xéo lên mảnh đất làm ăn của họ, mức thuế luôn luôn đứng ở mứ 50%. Đứa trẻ sinh ra giữa thời kỳ loạn lạc như thế. Vào một đêm mưa gió bão bùng, bố mẹ của đứa trẻ đã bị 5 triệu binh giặc giết chết, tòan bộ gia nhân đã bị giết sạch, nhà cử bị sung vào công quỹ. Từ đó đứa trẻ đã hung đúc tính khí kiên cường cộng với lòng căm thù sâu sắc, quyết tâm đem lại ấm no cho dân tộc.
Hết phần hai. Đón xem phần tiếp theo
. Lúc này sứ quân Dead or alive đang ở vị trí thứ ba trong bảng tổng sắp sau redarmy và tây đô. Nên lời mời làm phó tướng của ongnoi đã làm cho QWE siêu lòng mà gia nhập. Vừa mới gia nhập thì QWE đã lợi dụng danh nghĩa phó tướng DEAD or alive lừa kô ít chiến tướng của các sứ quân khác, với lời mời hết sức hấp dẫn "tướng như ông mà vào sứ quân tui thì tiền xài kô hết, vì sứ quân tui toàn là tướng kinh tế" kô ít chiến tướng nghe lời chiêu dụ này mà nỗi lòng tham bỏ sứ quân cũ theo về DEAD or alive. Nhưng các tướng này đâu có biết đó chính là cái độc kế của QWE vì sứ quân Dead or alive đã 20 người khi chiến tướng nào ra khỏi sứ quân thì trong vòng 10 ngày kô thể quay lại mà còn bị sứ quân cũ truy sát đánh cho thân tàn ma dại. Đúng là độc kế mượn dao địch chặt bớt tay chân địch. Nhờ những chiến công có được bằng quỷ kế QWE đã được thẳng tiến lên làm chủ tướng của DEAD or alive sau 4 ngày gia nhập sứ quân này. Lúc này thì phó tướng của của sứ quân là độc nhãn đại tướng quân đã bất bình mà rời bỏ sứ quân, kô những vậy mà độc nhãn còn kêu gọi chị hay anh gì đó của mình là vô độc của sứ quân độc bá thiên há quay lại đánh dead or alive. Độc bá thiên hạ mua một lúc 20 triệu viện binh uy thế rất lớn kéo tới đòi đánh đòi giết. Các chiến tướng trong sứ quân Dead Or Alive ai cũng đòi mua viện quân đánh lại, nhưng QWE đã kô mua mà chơi theo kế kô thành, địch quân đông mà ta kô quân thì địch đánh với ai