Ay da đọc cái truyện này hay quá, nhưng chưa thấy ai dịch hết nên tui xin mạn phép dịch thử 1 đoạn. Tui thì không có khiếu viết truyện, chỉ dịch lại những gì đọc được. Với lại tui trình kém lắm, nên 1 số đoạn không dịch chính xác được, nên đành viết theo sự hiểu của tôi đối với đoạn văn đó thôi. Anh em đọc cho ý kiến, nếu thấy dở quá thì đừng chửi tui, cảm ơn nhiều. Còn ai thấy là mình dịch hay hơn thì làm ơn dịch cho anh em thưởng thức. Thân :hug:
Truyền thuyết Choppy
Ngày xửa ngày xưa, trong thế giới WoW, có một chiến binh (Warrior) loài Orc tên là Choppy. Choppy là một chiến binh kiêu hãnh và anh có một người bạn thân, Mome - một tu sĩ (Priest) loài Troll. Họ tham gia vào hội The Real Horde ngay từ những ngày đầu và trải qua những ngày tháng vui vẻ chưa từng có. Biết được kế hoạch của hội về việc giết Onyxia, Choppy không ngừng ra sức rèn luyện bản thân và đã đạt đến trình độ 60 (trình độ cao nhất trong WoW) và nhiều trang bị tốt, đặc biệt, Choppy đã rèn được cho mình cây búa Arcanite Reaper. Choppy là một chiến binh Orc hạnh phúc.
Và ngày giết Onyxia cũng đến, Choppy cùng Mome đi đến lữ quán tại Orgrimmar, nơi mà hội The Real Horde có một cuộc họp quan trọng. Họ rất tự hào vì mình là một phần của một hội đầy thế lực mà sau này sẽ được ghi tên vào lịch sử là hội đã đánh bại được con rồng độc ác – Onyxia. Choppy càng vui mừng hơn khi biết rằng, mình đã được chọn lựa trở thành người chỉ huy (main tank) của chiến dịch đánh bại Onyxia bởi Hội trưởng – Draky - một Orc Warlock.
Tuy nhiên, khi đến nơi, Choppy và Mome nhận thấy nhiều thành viên Troll và Orc vắng mặt. “Không biết họ có nhận được thư triệu tập không?” – Choppy nghĩ. Cảm thấy khác lạ, Choppy bước đến chổ Hội phó của hội, một Shaman loài Tauren tên là Stompemgood.
Choopy: Những thành viên Troll và Orc đâu rồi? Chúng ta cần sự giúp đỡ của họ để giết Onyxia!
Đáp lại câu hỏi, Stompemgood phá lên cười : Chúng tao đã quyết định tống cổ tất cả những chủng loài yếu đuối ra khỏi hội The Real Horde. Như thế, hội sẽ càng trở nên hùng mạnh! Chúng tao không cần những con Orc và Troll nhải nhép!
Rất tức giận, Choppy đáp: Orc không hề yếu đuối!
Lại một tràng cười nổi lên. “ Cơn giận máu lửa (Blood Fury) nhỏ bé của mi làm sao chống cự được Cú giậm chân khủng khiếp (Warstomp) của ta!” . Stompemgood sử dụng Warstomp, và cả lữ quán rung chuyển hệt như những tên Tauren khác warstomp với hắn.
Choppy thét lên: Được, ta sẽ cho mi biết tay, hãy quyết đấu một trận nào!
Và Choopy quyết đấu với Stompemgood. Choopy giáng một đòn trí mạng Mortal Strike vào tên shaman và bồi thêm cho hắn Tiếng thét xuyên tim (Piercing Howl) khiến hắn choáng váng. Tuy nhiên, Stompemgood sử dụng warstomp làm Choppy ngất ngư, rồi hắn niệm phép chửa thương (Heal) lên bản thân, sau đó dùng Cây cột đá mù quáng (Earthblind Totem) để cầm chân anh. Bất lực trong việc áp sát Stompemgood, Choppy đành hứng chịu những cú Băng giật (Frost Shock) trí mạng lên đến 1400+ sát thương. Choppy gục xuống…
Choppy: Ugh…warstomp…frost shock…thật sự quá mạnh…
Stompemgood: Tên nhãi, reroll (không biết dịch sao >_<) hoặc là cút xéo. Đồ Orc hèn kém!
Choppy: Ta là loài Orc kiêu hãnh! Một ngày nào đó, ta sẽ quay về và đánh bại mi, tên tauren kia, để chứng minh cho mi thấy sức mạnh của loài Orc. Rồi từng bước, từng bước, Choppy rời khỏi lữ quán, khập khiễng và hỗ thẹn.
Còn lại một mình, Mome cố gắng phân trần với tên shaman: Tin chắc là ngài sẽ cần đến phép Heal của tôi trong cuộc chiến với con rồng?
Stomoemgood lại cười sằng sặc: Tên Troll nhải nhép, chúng tao cũng không cần mi nốt. Nếu mi muốn trở thành một Priest thật sự, mi phải là loài Undead. Kỹ năng phóng dao (Throwing skill) +5 không thể so sánh với Gieo rắc dịch bệnh (Devouring plague)! Mặc khác, Undead không hề sợ hãi trong chiến đấu!
Những tên Undead hú và rít lên như thể bọn chúng sử dụng Wild of The Forsaken (WOTF).
Bị chọc tức, Mome hét lớn: Ta có thể giết bất cứ tên Undead nào!
Stompemgood cười lớn. Hắn nói: Được, vậy mi hãy thử quyết đấu với trợ lý mới của hội, Skeledude!
Skeledude, một Undead priest từ từ bước tới: Nào, đến đây…
Hai người lao vào nhau, và vì cùng là priest, cả hai đều thét lên (Fear). WOTF làm cho Skeledude miễn dịch với fear, nhưng Mome thì không, và cuối cùng bị đánh bại bởi đòn Mind blast trí mạng đi kèm với Shadow word pain, Flay, và Devouring plage…
Mome rên rĩ: Ta..không thể chống nổi với Devouring plague…
Skeledude cười nhạo báng, và những tên Undead một lần nữa rít lên như chúng sử dụng WOTF. “Cút đi, kẻ bại trận”.
Stompemgood nỗi lên một tràng cười khoái trá, warstomp cùng với những tên tauren đồng bọn. “Bây giờ chúng ta mới thật sự là The Real Horde! Không còn những tên hèn kém kia trong hội, chúng ta sẽ trở thành bá chủ!
Truyện còn rất dài, tui chỉ tạm dịch 1 đoạn, mong anh em cổ vũ đễ lấy tinh thần dịch tiếp
