Bữa vào diễn đàn xeragame, thấy truyện này hay wa nên post lên c ho mọi người thưởng thức
. Mình xin phép bạn yoomee88 cho phép mình post bài của bạn lên đây nhé, cũng xin lỗi bạn luôn vì chưa nói trước với bạn mà đã post lên...
Ngày nảy ngày nay... khi thế giới tryền thông đa phương tiện được phổ biến trên toàn cầu... việc con người biết đến nhau chỉ trong tích tắc là chuyện không quá xa lạ với tất cả mọi người... Và ngày hôm nay, chúng ta ngồi lại đây để cùng nghe một câu chuyện mà thế giới Gamer Han2 giờ mới biết... (thông báo với quý khách đây chỉ là câu chuyện hư cấu, mọi người đọc đừng chặt chém Yoo nhé!!!)
Đôn Hoàng - ngày nắng cát đêm trăng thanh, chính nơi đây được trị vì bới Nữ vương oO7upOo tài ba, sau một khoảng thời gian quản lý vương triều, sức khỏe của nàng dần kiệt sức. Biên cương ngày càng bị quân đình ngày đêm rình rập, các quan đại thần hết sức lo lắng trước sự đảo chính của một thế lực khác đang tiềm ẩn trong nước. Trước sự an nguy của nhân dân, để thoát cảnh chiến tranh triền miên, nữ vương quyết định nhường ngôi Quốc vương cho vị hôn phu là ToànAnh đứng ra thay nàng tham gia chính sự và giải quyết mọi vấn đề trong vương quốc... Và cũng chính từ sự thay đổi lớn này thì câu chuyện về công chúa Nấm được bắt đầu.
oO7upOo nói: "Hoàng cung lộng lẫy vậy mà thuê Free... không biết lát hồi ra ngoài hướng dẫn viên có chặn đường đòi tiền chụp hình không ta?" - Yoo trả lời: "Tỷ đợi tí, muội gọi 1080 hỏi cái đã..."
Bảo vệ: "Tình hình là chúng tôi thông báo không được mang gia cầm súc vật vào phim trường. Các vị sẽ bị phạt 100USD/người." - Nobita trả lời: " Dạ đệ xin lỗi đại ca, mấy con ngày nó có tên là "ngựa" chứ không phải tên gia cầm súc vật. Sẵn đây đệ cũng thành thật xin lỗi là không có mang tiền mặt, huynh cầm đỡ mấy "cây vàng" rồi bỏ qua nha!" - oO7upOo xì xấm với Yoo: "Thằng này coi vậy mà bá đạo lắm muội à! Hehe!"
Nói đến vương triều oOBossOo, ngoài nữ vương oO7upOo thì mọi người đều biết công chúa oOYooStingOo - tiểu muội muội của nữ vương. Nàng Yoo được biết đến nhờ tài ngoại giao, thông minh, tài trí không thua kém một đấng nam nhi... Đã qua bao lần quân phiên, giao bang, hữu nghị, công chúa đều được sự chấp thuận từ đa số các đại thần thay mặt tiếp sứ giả các quốc gia lân cận. Điều đó khiến nhiều thân vương quý tộc muốn được cưới nàng về làm thê thiếp, trong đó có 1 vài trường hợp là Hoàng tử vương tôn các nước láng giềng. Thế nhưng, nàng Yoo vẫn chỉ đêm ngày với chính sự quốc gia... khiến nữ vương ngày càng lo lắng cho tuổi xuân của tiểu muội.
Chiến tranh nổ ra... Côn Lôn và Lâu Lan luôn muốn xóa quốc gia Đôn Hoàng ra khỏi hệ thống các vương triều. Quốc gia đối mặt với khó khăn về quân lực, Quốc vương ToànAnh ngày đêm lo lắng, sống trong sự bất an tột cùng.
Chính lúc này, từ cường quốc Thiên Sơn đưa ra lời đề nghị định hôn cho công chúa Yoo và hoàng tử Sunday. Một mặt để nghị hòa giao bang 2 nước, một mặt để gắn bó tình thân ái và sẽ ra sức giúp đỡ bảo vệ bờ cõi biên cương Đôn Hoàng.
oO7upOo than thở: "Giao bang cái kiểu gì cũng nhè Biên Cương ra mà chặt chém! Thiệt là mỏi cẳng quá đi!" - Yoo liếc mắt nhìn sang: "Muội tội cho con Kỳ Lân già, dạo này tỷ lên ký nó chạy không nổi nữa rồi kìa."
Hoàng hậu oO7upOo dù đã lui về hậu cung nhưng vẫn quan tâm đến tình hình của quốc gia. Nàng được sự ủy thác của Quốc vương đến ngỏ ý với công chúa Yoo, mong Yoo chấp thuận cuộc hôn nhân vì quốc gia vì muôn dân bá tánh.
- oO7upOo năn nỉ: "Yoo à! Muội chịu đồng ý lấy hoàng tử Sunday đi! Dù gì nó cũng con nhà giàu, đẹp trai, chỉ hơi buồn là nhìn mặt nó lạnh như tảng bê tông mấy lớp, vì xứ nó lạnh nên muội thông cảm đi nha!!"[/i]
- Yoo đắn đó: "Đẹp trai không thì muội không biết! Nghe đồn anh ta đã có rất nhiều vương phi, mỹ nữ... thân "nấm lùn" như muội liệu có bị bỏ nồi lẩu Nấm thập cẩm không tỷ, gì chứ muội lo vụ đó lắm!!!"
Sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ, công chúa Yoo đã chấp nhận lời nghị và xuất quốc đến xứ người làm vương phi.
Yoo nói: "Cận vệ hãy chuẩn bị hà mã, chúng ta sẽ sang Thiên Quốc, lần ra đi này, ta sợ không ngày trở lại, nhớ chuẩn bị năng lượng đầy đủ, hết xăng giữa đường thì mệt lắm!"
Ngày Yoo xuất giá không kiệu hoa, không rình rang như đám cưới của một công chúa... chỉ có nàng với chú hà mã - thú cưng Yoo được quốc vương tặng làm của hồi môn, cùng hầu cận đứng giữa biên cương cát bụi... quay đầu nhìn về quê hương đất tổ một cách xa xăm...
Yoo buồn thầm: "Xa tỷ tỷ thì còn ai nhổ râu cho... Kỳ lân, xa quê hương hết xăng thì tốn tiền đổ quá!!"
Hầu cận: "Công chúa yên tâm! Hạ thần sẽ mốc nối với đường dây buôn xăng của nước qua Thiên Quốc, bảo đảm công chúa không sợ thiếu lửa để múa cột..."
Vừa sang Thiên Sơn quốc, mọi thứ trở nên xa lạ với Yoo... không là cát bụi mà là gió tuyết... khiến trái tim nàng chết lặng...
Đoàn quân của hoàng tử Sunday đã đứng trước cổng chờ đón nàng... "Có vẻ như vị hoàng tử này cũng lạnh lùng như quốc gia của họ." - Yoo thầm nghĩ.
(TO BE CONTINUE...)
. Mình xin phép bạn yoomee88 cho phép mình post bài của bạn lên đây nhé, cũng xin lỗi bạn luôn vì chưa nói trước với bạn mà đã post lên...Ngày nảy ngày nay... khi thế giới tryền thông đa phương tiện được phổ biến trên toàn cầu... việc con người biết đến nhau chỉ trong tích tắc là chuyện không quá xa lạ với tất cả mọi người... Và ngày hôm nay, chúng ta ngồi lại đây để cùng nghe một câu chuyện mà thế giới Gamer Han2 giờ mới biết... (thông báo với quý khách đây chỉ là câu chuyện hư cấu, mọi người đọc đừng chặt chém Yoo nhé!!!)
Truyền Kỳ Công Chúa Nấm Yoo
Chương 1: Vì quốc gia - hy sinh hạnh phúc cá nhân
Thề có Đôn Hoàng - anh em oOBossOo làm chứng... Yoo không hề chém gió... chỉ thích gieo gió thôi!!!
Chương 1: Vì quốc gia - hy sinh hạnh phúc cá nhân
Thề có Đôn Hoàng - anh em oOBossOo làm chứng... Yoo không hề chém gió... chỉ thích gieo gió thôi!!!
Đôn Hoàng - ngày nắng cát đêm trăng thanh, chính nơi đây được trị vì bới Nữ vương oO7upOo tài ba, sau một khoảng thời gian quản lý vương triều, sức khỏe của nàng dần kiệt sức. Biên cương ngày càng bị quân đình ngày đêm rình rập, các quan đại thần hết sức lo lắng trước sự đảo chính của một thế lực khác đang tiềm ẩn trong nước. Trước sự an nguy của nhân dân, để thoát cảnh chiến tranh triền miên, nữ vương quyết định nhường ngôi Quốc vương cho vị hôn phu là ToànAnh đứng ra thay nàng tham gia chính sự và giải quyết mọi vấn đề trong vương quốc... Và cũng chính từ sự thay đổi lớn này thì câu chuyện về công chúa Nấm được bắt đầu.
oO7upOo nói: "Hoàng cung lộng lẫy vậy mà thuê Free... không biết lát hồi ra ngoài hướng dẫn viên có chặn đường đòi tiền chụp hình không ta?" - Yoo trả lời: "Tỷ đợi tí, muội gọi 1080 hỏi cái đã..."
Bảo vệ: "Tình hình là chúng tôi thông báo không được mang gia cầm súc vật vào phim trường. Các vị sẽ bị phạt 100USD/người." - Nobita trả lời: " Dạ đệ xin lỗi đại ca, mấy con ngày nó có tên là "ngựa" chứ không phải tên gia cầm súc vật. Sẵn đây đệ cũng thành thật xin lỗi là không có mang tiền mặt, huynh cầm đỡ mấy "cây vàng" rồi bỏ qua nha!" - oO7upOo xì xấm với Yoo: "Thằng này coi vậy mà bá đạo lắm muội à! Hehe!"
Nói đến vương triều oOBossOo, ngoài nữ vương oO7upOo thì mọi người đều biết công chúa oOYooStingOo - tiểu muội muội của nữ vương. Nàng Yoo được biết đến nhờ tài ngoại giao, thông minh, tài trí không thua kém một đấng nam nhi... Đã qua bao lần quân phiên, giao bang, hữu nghị, công chúa đều được sự chấp thuận từ đa số các đại thần thay mặt tiếp sứ giả các quốc gia lân cận. Điều đó khiến nhiều thân vương quý tộc muốn được cưới nàng về làm thê thiếp, trong đó có 1 vài trường hợp là Hoàng tử vương tôn các nước láng giềng. Thế nhưng, nàng Yoo vẫn chỉ đêm ngày với chính sự quốc gia... khiến nữ vương ngày càng lo lắng cho tuổi xuân của tiểu muội.
Chiến tranh nổ ra... Côn Lôn và Lâu Lan luôn muốn xóa quốc gia Đôn Hoàng ra khỏi hệ thống các vương triều. Quốc gia đối mặt với khó khăn về quân lực, Quốc vương ToànAnh ngày đêm lo lắng, sống trong sự bất an tột cùng.
Chính lúc này, từ cường quốc Thiên Sơn đưa ra lời đề nghị định hôn cho công chúa Yoo và hoàng tử Sunday. Một mặt để nghị hòa giao bang 2 nước, một mặt để gắn bó tình thân ái và sẽ ra sức giúp đỡ bảo vệ bờ cõi biên cương Đôn Hoàng.
oO7upOo than thở: "Giao bang cái kiểu gì cũng nhè Biên Cương ra mà chặt chém! Thiệt là mỏi cẳng quá đi!" - Yoo liếc mắt nhìn sang: "Muội tội cho con Kỳ Lân già, dạo này tỷ lên ký nó chạy không nổi nữa rồi kìa."
Hoàng hậu oO7upOo dù đã lui về hậu cung nhưng vẫn quan tâm đến tình hình của quốc gia. Nàng được sự ủy thác của Quốc vương đến ngỏ ý với công chúa Yoo, mong Yoo chấp thuận cuộc hôn nhân vì quốc gia vì muôn dân bá tánh.
- oO7upOo năn nỉ: "Yoo à! Muội chịu đồng ý lấy hoàng tử Sunday đi! Dù gì nó cũng con nhà giàu, đẹp trai, chỉ hơi buồn là nhìn mặt nó lạnh như tảng bê tông mấy lớp, vì xứ nó lạnh nên muội thông cảm đi nha!!"[/i]
- Yoo đắn đó: "Đẹp trai không thì muội không biết! Nghe đồn anh ta đã có rất nhiều vương phi, mỹ nữ... thân "nấm lùn" như muội liệu có bị bỏ nồi lẩu Nấm thập cẩm không tỷ, gì chứ muội lo vụ đó lắm!!!"
Sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ, công chúa Yoo đã chấp nhận lời nghị và xuất quốc đến xứ người làm vương phi.
Yoo nói: "Cận vệ hãy chuẩn bị hà mã, chúng ta sẽ sang Thiên Quốc, lần ra đi này, ta sợ không ngày trở lại, nhớ chuẩn bị năng lượng đầy đủ, hết xăng giữa đường thì mệt lắm!"
Ngày Yoo xuất giá không kiệu hoa, không rình rang như đám cưới của một công chúa... chỉ có nàng với chú hà mã - thú cưng Yoo được quốc vương tặng làm của hồi môn, cùng hầu cận đứng giữa biên cương cát bụi... quay đầu nhìn về quê hương đất tổ một cách xa xăm...
Yoo buồn thầm: "Xa tỷ tỷ thì còn ai nhổ râu cho... Kỳ lân, xa quê hương hết xăng thì tốn tiền đổ quá!!"
Hầu cận: "Công chúa yên tâm! Hạ thần sẽ mốc nối với đường dây buôn xăng của nước qua Thiên Quốc, bảo đảm công chúa không sợ thiếu lửa để múa cột..."
Vừa sang Thiên Sơn quốc, mọi thứ trở nên xa lạ với Yoo... không là cát bụi mà là gió tuyết... khiến trái tim nàng chết lặng...
Đoàn quân của hoàng tử Sunday đã đứng trước cổng chờ đón nàng... "Có vẻ như vị hoàng tử này cũng lạnh lùng như quốc gia của họ." - Yoo thầm nghĩ.
(TO BE CONTINUE...)
