[Truyện ngắn] Tôi kể bạn nghe hạnh phúc là gì

Cầu đá đã có sẵn, khi nhà sư trẻ hóa vào cây cầu, cây cầu đã không còn là cây cầu trước đó nữa. Và cây cầu mới này là vì cô gái mà có, nên mới có thể thu tiền.
Phật pháp chính là chỗ đó.
 
Cầu đá đã có sẵn, khi nhà sư trẻ hóa vào cây cầu, cây cầu đã không còn là cây cầu trước đó nữa. Và cây cầu mới này là vì cô gái mà có, nên mới có thể thu tiền.
Phật pháp chính là chỗ đó.

Cầu là của chính quyền xây, chính quyền không thu tiền thì thôi cô gái có quyền gì mà thu.
 
Adi đà phật.Lạy chúa, thế ai thu tiền ở là vấn đề à ???? b-( .Ông quả đấm cưỡng từ đoạt lý ghê
 
Ta chỉ đùa thôi mà, thêm 1 cái nhìn mới mẻ thôi :"> .
 
Adi đà phật.Lạy chúa, thế ai thu tiền ở là vấn đề à ???? b-( .Ông quả đấm cưỡng từ đoạt lý ghê

bac này theo 2 tôn giáo ah , đã a di đà phật rồi còn lạy chúa nữa :))
 
Back
Top