vndragon990
Donkey Kong
- 25/6/04
- 374
- 0
Gold/Silver/Crystal
Mặt nạ Băng dồn già Kurt vào bước đường cùng, buộc ông phải làm trái Poke Ball có thể bắt được thời gian. Hắn nhấn mạnh lại rằng mục đính của ex-Team Rocket <theo serebii> dưới thời Giovanni là có được "tiền" và "tài". Mục đích của Tứ Đại Thiên Vương, cầm đầu bởi Watarư là xây dựng một thế giới nơi Pokemon được coi trọng. Còn tham vọng của hắn là nắm lấy thời gian.
Mặt nạ đe dọa xuống tay với cháu gái của già Kurt, trừ phi ông cụ nghe theo lời hắn. Hắn giựt lấy cuốn bí kíp hướng dẫn làm bóng Poke. Delibird nhổ 2 sợi lông từ Lugia & Ho-oh, và Mặt nạ sung sướng bảo rằng với Lông chim Bạc & Lông chim Cầu vồng, hắn đã có thể tiến vào Lỗ hổng thời gian.
Gold tức giận thét lên, mắng gã Mặt nạ vì đã bắt Lugia & Ho-oh chỉ vì những quả Poke Ball vứt đi, và vì tất cả những gì hắn đã làm cho đến giờ phút này, từ việc tấn công Hiệp hội Pokemon, rồi tấn công già Kurt, bắt cóc những đứa trẻ,... Gold buộc hắn ko được coi Pokemon như công cụ, nhưng hắn dửng dưng nhấn mạnh rằng Pokemon chỉ là công cụ của hắn. Gold đẩy Cris ra khỏi vòng lửa trước khi nó siết chặt cậu, và cậu ngất đi.
Cùng với cuốn bí kíp của già Kurt và 2 chiếc lông chim, Mặt nạ đã có thể tạo ra GS Ball. Hắn bắt đầu "chuyến đi vượt thời gian", tự mãn tuyên bố rằng giờ đây, ko có thứ gì có thể cản hắn cả...
Trên con tàu đang mất kiểm soát, các Thủ lĩnh đang uýnh nhau với bọn lính Rocket mang nửa mặt nạ*. Clair (Ibưki) nhận xét rằng bọn lính đang bị khống chế bởi những tấm mặt nạ đó. Rồi cô lấy roi chụp lấy cổ tay của Đầu Trọc, hỏi rằng có phải ông là 1 trong số những người đã tham gia trận chiến cuối cùng với huynh trưởng của cô ko.
Trong khi đó, Erika nhận thấy Mysty đang uýnh nhau với sự mạnh mẽ khác thường. Cô biết rằng phải làm điều gì đó với cảm xúc của Mysty dành cho Red, và đặt một bông hoa lên vai Misty, hỏi xem cô có định làm gì với những cảm xúc đó ko.
Clair hùng hổ đe dọa Đầu Trọc, buộc ông phải cho biết chuyện gì đã xảy ra 1 năm trước. Thì ra Clair đang nói đến Watarư, anh họ của cô ta. Cả 2 đã huấn luyện Pokemon với nhau từ nhỏ, và coi nhau như ruột thịt. Dragonair của Clair tấn công Blaine <Đầu Trọc> nhưng ông ta ko hề hấn vì một hình bóng bí ẩn đột ngột xuất hiện sau lưng ông. Ông bảo Lance <Watarư> vẫn còn sống, và chạy đi, Misty chạy theo ông.
Trong khi đó, Surge <Matis> đang nói với vài tên lính mà gã nhận ra là Ken, Harry, và Ryo, 3 thuộc hạ lúc trước của mình. Hắn thét vào mặt 3 tên vì đã ko nhớ đến "trùm khủng bố" Giovanni, nhưng chúng ko trả lời, hắn nhận ra là chúng đang bị những cái mặt nạ điều khiển. Hắn lao vào Ken, nắm lấy cái mặt nạ, bảo chúng hãy nhớ đến những ký ức và ý chí của chúng, nhắc chúng vì sao mà ngài Giovanni đã bổ nhiệm chúng vào cấp "Tusk". Nhắc lại với chúng về mật khẩu: "Raid on the city! Knock them out, evil Tusk!" hoặc ngắn gọn là "Rocket"(**). Cả 3 cái mặt nạ đột nhiên vỡ tan, và 3 tên tỉnh lại. Surge ra lệnh cho chúng đi uýnh bọn còn đeo mặt nạ, uýnh cho tụi nó "sáng mắt ra". Còn hắn thì nhảy khỏi tàu từ phía sau, cùng với 1 quả PokeBall lạ trong tay.
Trong khoang điều khiển tàu, Green phát hiện ra rằng phần trước và sau của con tàu đã bị cắt đứt
Green nói với các Gym Leader khác ở đầu tàu rằng đầu và đuôi tàu đã tách ra. Brock(Takeshi)kêu 6 con Geodude dùng Magnitute để dừng đoàn tàu, nhưng mục tiêu của nó đã tách đôi đường ray(khúc này ko bít đúng hay ko nữa)và phía trên đoàn tàu đâm thẳng vào ngõ cụt!
Whitney(Akane), Falkner(Hayato), Morty(leader gym Ma-quên tên), và Bugsy(Suzuki)đang đập bọn Rocket ở phía dưới tàu khi Surge(Matis)xuất hiện. Anh ta là kẻ đã tách đôi đoàn tàu, lập kế hoạch đảo ngược diễn biến với bọn pkm điện của anh ta. Bugsy nói rằng có vài pkm điện bình thường ko thể làm vậy, nhưng pkm của Surge ko phải tầm thường. Surge đã được Raikou chọn. Khi anh ta trở lại Cao Nguyên Indigo, Misty(Kasumi)và Blaine(Kasura)thông báo rằng họ cũng sẽ đi, và giơ lên 2 quả bóng chứa Suicune và Eitei.
Chủ tịch Hiệp Hội Pokemon đau khổ đứng giữa đống tro tàn của Tòa Nhà Liên Đoàn Indigo, khi 3 Gym Leaders xuất hiện!
Misty, Blaine, và Surge đến cao nguyên Indigo với 3 pkm của họ và tấn công Mặt Nạ. Hắn(mặt nạ)trả miếng bằng đòn Lửa Thiêng của Ho-oh và đòn Nổ Phi Thuyền của Lugia(hay còn gọi là Đạn Không Khí), 3 gym leaders gắn các đồ vật tăng sức mạnh(Charcoal, Mystic Water, và Magnet)cho pkm của họ.
Mặt Nạ đánh lùi Suicune, Misty nói rằng Suicune đã kể cho cô về việc của 9 năm trước, về việc hắn đã bắt Ho-oh như thế nào và đi bắt cóc trẻ con ra sao. Suicune, Entei, và Raikou sẽ không tha thứ cho việc đó!
Misty chộp lấy tay Mặt Nạ và ko cho hắn đi. Suicune nắm lấy cơ hội tạo 1 tấm khiên băng quanh 2 người, trói họ lại.
Quay lại thị trấn New Back, tiến sĩ Elm(Usugi)và Grant(theo dic là trợ cấp, nhưng theo tui có lẽ là Goro-quần short)đang cố lấy tín hiệu từ Radio. Elm giải thích là mục đích để tập hợp tất cả các Gym Leaders là để tìm ra gã Mặt Nạ là ai. Và nó đã thất bại, và tất cả hy vọng đã tiêu tan. Grant thuyết phục rằng ko vấn đề gì, Gold sẽ ko chịu thua!
Điện thoại của Gold reng lên
Chuyện 171: Trận chiến cuối cùng V:
Khi giam được Mặt nạ trong tấm khiêng Suicune, Mysty vui mừng tuyên bố họ đã thắng. Nhưng cô vui mừng hơi sớm, tên gian ác kia đã phá bức tường băng và tiếp tục tấn công Surge. Entei lao đến tấn ông hắn, chưởng một đòn lửa để làm thủng người hắn, nhưng ko ép fê. Rồi Suicune ngã lăn ra khi trúng lời nguyền Curse của con Gastly của Mặt nạ. Chân của hắn
hạ thấp xuống và đá Misty, và giờ thì cô ko gượng dậy nổi, vẫn còn trong tấm khiêng Suicune. Cả 3 con chó truyền thuyết đều bị hạ nốc ao, và Mặt nạ bay đi cùng với Ho-oh, chỉ còn Crystal là trụ lại được.
Đột nhiên, tiếng leng keng vang lên, một bóng người xuất hiện bên trong tấm khiêng Suicune, trên tay là Misty, bên cạnh là Haunter & Electrode của anh ta. Đó là Eusine(**) anh ta đã vào bên trong nhờ có cái Chuông Pha Lê <Crystal Bell>. Crystal chợt phát hiện ra Gold đã chạy mất tiêu rồi.
Falkner, Bugsy, Morty, Whitney chạy đến hiện trường, gặp Chủ tịch Hiệp hội. Ông báo cho họ rằng tên Mặt nạ vẫn sống sót với một lỗ thủng do Entei gây ra. Trong cơn bàng hoàng, Whitney thốt lên: "Chính là ông ta!"
Trên lưng Explotaro <Backtaro>, Gold đang đuổi theo Mặt nạ. Cầm những cái lông chim trong tay, hắn hùng hồn tuyên bố: "Với những thứ này, ta sẽ được gặp lại ngươi, La Purus, Lapuris của ta!"
Hết chuyện 171...
Chuyện 172: Trận chiến cuối cùng VI!
Gold đuổi kịp Mặt nạ và tấn công lão bằng Pokemon. Aipom dùng Agility, nhưng hắn hạ con khỉ ko tốn chút calo. Gold đã giả vờ bị thua quá lâu, và khiến cho hắn bị xao nhãng, tạo thời cơ cho Sudowoodo lao đến từ sau lưng hắn, kẹp lấy hắn, còn Aipom, nhờ tốc độ cao, đã dùng đòn Baton Pass ngay trước khi bị trúng đòn. Sudowoodo kẹp chặt lấy lão, và Gold phá tan mặt nạ của hắn bằng cây cơ của mình.
Tại cao nguyên Indigo, Whitney cho biết rằng cô xác định được rằng hắn chính là Pryce, Thủ lĩnh làng Mahogany.
Hết chuyện 172...
Chuyện 173: Trận chiến cuối cùng VII!
Blue, đứng trước rừng Ilex, nói rằng mình đã đến nơi cuối cùng, nơi mà hắn sẽ đến, rồi cô đi vào rừng, với Snubbull bên cạnh. Từ trên các tán cây, 2 gương mặt quen thuộc với cô xuất hiện, Karin & Will, 2 trong số những đứa trẻ mà Mặt nạ đã bắt cóc để đào tạo cùng với Blue & Silver. Umbreon của Karin tấn công Snubbull, nhưng Snubbull là 1 đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, khi Xatu của Will được thả ra thì mọi sự đã thay đổi. Kinh ngạc trước con Pokemon chim, Blue ko thể tấn công nữa.
Chúng muốn lấy lại 2 món đồ, Lông chim Bạc & Lông chim Cầu vồng, những thứ mà Blue đã chôm của mặt nạ. Việc lấy lại hầu như ko gặp vấn đề nào, chỉ duy có 1 vấn để nho nhỏ: Blue ko giữ chúng.
Trong khi đó, tại trại nuôi dưỡng Pokemon của 2 ông bà cụ, Yellow & ông chú đang cố gắng bắt sóng Radio thì bọn Rocket mang nửa mặt nạ tràn vào, cướp lấy cái nón của Yellow. 2 cái lông chim gắn trên nón bị tháo ra và lớp màu phủ lên bị cào đi, hiện ra màu thật của chúng, màu bạc và cầu vồng.
Trở lại khu rừng, Karin & Will giữ Blue lại khi con Ho-oh khổng lồ đáp xuống ngay bên cạnh.
Chuyện 174: Trận chiến cuối cùng VIII!
Xatu của Will tạo ra trước mắt Blue ảo ảnh của thời thơ ấu của cô, lần cô bị bắt cóc bởi Ho-oh và được đào tạo vì mục đích xấu xa. Nhưng thứ mà cô thấy kế tiếp, ko còn là ảo ảnh nữa, là Silver & Sneasel, bất tỉnh.
Vì sự sống còn của Silver và của bản thân mình, Blue quyết định đối mặt với sự sợ hãi lần này. Khi con chim khổng lồ lao xuống, cô ko chạy. Lúc này cô đã có thể ứng phó với Pokemon chim. CÔ thả ra Articuno, Moltres, Zapdos để uýnh Lugia & Ho-oh. Khi Karin, Will, và Blue bay lên trời, Silver tỉnh lại và bám vào Lugia, bảo với Will rằng đối thủ của hắn chính là cô.
Chuyện 175: Trận chiến cuối cùng IX!!
Đoạn tàu lửa mất kiểm soát đang đâm vào ngõ cụt thì đột nhiên, một con Snorlax xuất hiện, gồng mình chặn lại con tàu. Đó chính là Snorlax của Red! Erika gọi Misty, báo tin Red đã trở lại, nhưng nhớ ra Misty đã ở trên đoạn tàu kia. Erika cho Red mượn PokeGear phòng lúc Red cần. Trên lưng Rhydon của Green, Red & Green hướng đến căn cứ Hiệp hội Pokemon.
Nhưng rồi họ đổi hướng đi khi Red nhận thấy Cái muỗng Định mệnh <Destiny Spoon> của Alakazam của Sabrina chỉ về hướng khác. Theo hướng cái muỗng, cả 2 đền rừng Ilex, nơi họ sẽ gặp ai đó, nhưng....
Chuyện 176: Trận chiến cuối cùng X!!
Theo hướng Destiny Spoon, Red & Green đụng đầu Koga<Kyo> & Bruno<Shiba>. Cả 2 liền bắt đầu trận đấu, Red thả Espeon trong khi Koga & Bruno thả Tentacruel & Tyrogue. Nhưng Tyrogue của Bruno ko tấn công Espeon, mà tấn công bào một bức tường gần đó. Koga & Bruno ở đó để giúp, ko phải đế uýnh nhau.
Trở lại trận đấu năm xưa trên hòn đảo Cerise, Bruno đã cứu mạng Koga, và cả 2 cùng biệt tích. Bây giờ, Tyrogue đã dọn sạch đường để Red & Green có thể thẳng tiến. Trước khi Red đi, Bruno kể cho cậu về con Pokemon của rừng Ilex, Celebi, con Pokemon có thể vượt thời gian.
Cuối cùng, Red & Green đã đến ngôi miếu nhỏ của rừng Ilex, đây chính là nơi ở của con Pokemon bảo vệ khu rừng. PokeDex của Red & Green kêu "bíp bíp" liên tục và họ nhận ra rằng Blue đang ở quanh đây. Vừa khi đó, Blue đang bay lượn ngay trên đầu họ, cưỡi Moltres
Chuyện 177: Trận chiến cuối cùng XI!
Tại rừng Ilex, Red & Green lên lưng Articuno & Zapdos, tiến lên trợ giúp Blue. Nhưng Blue nhận ra Karin đã ko còn trên lưng Ho-oh nữa mà đã ở trên lưng Moltres, Snubbull & Umbreon xáp vô liền, nhưng Umbreon có lợi thế trời tối.
Trên lưng Lugia, Sneasel của Silver uýnh với Xatu của Will, Silver húc vào Will, và cả 2 chơi trò rơi tự do xuống mặt đất xa tít phía dưới, nhưng Xatu & Murkrow đã kịp thời cứu chủ. Xatu tung đòn Frustration mạnh, nhưng Fegaligatr trả miếng bằng đòng Return siêu mạnh. Will gọi cho Karin qua PokeGear và thông báo là hắn bỏ cuộc.
Tại một nơi khác của khu rừng, Yellow đang đi lang thang, ko hiểu vì sao bọn Rocket lại cướp nón của mình.
**Theo tôi thấy thì bọn trẻ được đào tạo bởi Mặt nạ thường ko đối xử tốt với Pokemon. Nếu Xatu của Will mà dùng đòn Frustration ở mức mạnh được thì chắc chắn là nó ko ưa chủ nó, vì Pokemon càng ko ưa chủ bao nhiêu thì càng đánh đòn này mạnh bấy nhiêu. Trong khi đó, đòn Return sẽ super mạnh nếu Pokemon hết lòng thương chủ, và thấy đấy, đòn của Fegaligatr hết sức ép fê.
Chuyện 178: Trận chiến cuối cùng XII!
Gold đang đối mặt với Mặt nạ, giờ đã "hiện nguyên hình" là Pryce, Thủ lĩnh của làng Mahogany. Đột nhiên, chỗ con sông gần đó, Pika biết bơi của Red, Chuchu biết bay của Yellow xuất hiện, Pika ôm theo một qua trứng! Pryce liền chụp lấy gia đình Pikachu đó và yêu cầu Gold "hạ vũ khí" là cây cơ.
Tại cao nguyên, Whitney & Morty tím thấy cây gậy chống của Pryce. Morty nhận định rằng nó còn là một cái máy nhiều chức năng. Whitney nhận ra cái máy giúp hắn có thể xuất hiện ở cả 2 nơi, băng cách tạo một hình nhân giả, và ra lệnh cho nó bằng cách khõ xuống mặt đất theo tín hiệu Morse.
Gold tức mình quảng cây cơ xuống đất, Pryce chụp lấy cậu bằng bàn tay băng còn lại, ném mạnh cậu & gia đình Pikachu xuống đất. Vừa lúc đó, Pryce cầm chắc quả GS Ball, trên đầu hắn hiện ra một lỗ hổng và đó chình là Lỗ hổng Thời gian. Hắn bay vào trong đó. khi Pryce đi rồi, 2 ông bà ở trại nuôi dưỡng và cậu Wilton của Yellow chạy đến, mang theo lá thư của Gs.Oak. Trong thư, Gs.Oak nêu ra khả năng đặc biệt của những hlv được nhận PokeDex.
Red, vô địch đại hội lần trước, có kỹ năng chiến đấu đặc biệt. Green luôn buộc Pokemon vào khuông khổ lề lối, và khả năng đặc biệt của anh là huấn luyện Pokemon. Crystal là một tay bắt Pokemon siêu giỏi và khả năng của cô là bắt Pokemon. Tuy là phường ăn cướp nhưng cả Blue & Silver đều có khả năng đặc biệt, Blue có khả năng giúp Pokemon tiến hóa và Silver có khả năng đặc biệt về trao đổi Pokemon.
Đọc đến cuối trang giấy, Gold giận điên khi cậu không thấy nêu khả năng của mình. Cậu khóc tức tưởi, và vô tình đặt tay lên quả trứng của Pika & Chuchu, và nó bắt đầu nở.
Wilton phát hiện vẫn còn một tờ giấy khác torng thư của Gs.Oak và torng đó nêu rằng khả năng đặc biệt của Gold là làm trứng nở. Quả trứng nở ra một con Pokemon chưa ai thấy bao giờ, một con Pichu! Pichu nhảy lên nón của Gold, và với 1 đòn điện siêu mạnh, bắn cậu bay theo Pryce vào Lỗ hổng.
Trở lại cao nguyên, Misty giờ đã bị thương nặng và ko thể gượng dây đi tiếp nữa, cô bảo Suicune hãy chọn người khác đi, và nó đã chọn Crystal. Đặt Crystal lên lưng, Suicune dẫn Entei & Raikou đến nơi diễn ra trận chiến cuối cùng
Chuyện 179: Trận chiến cuối cùng XIII!
Tại cao nguyên, vị giám đốc đài phát thanh nhận được rất nhiều thư của con nít gửi về, kể rằng chúng thích chương trình của ông đến mức nào. Trong số đó có 1 thư nhắc đến việc Hệ thống chuyển tải Pokemon bị hỏng, Bill liền chạy đến phòng điều khiển, quyết tâm sửa bằng được cái máy. Tuy nhiên, anh gặp một vấn đề nhỏ: hệ thống ko điện. Anh ta bắt đầu khủng hoảng, nhưng đột nhiên, màn hình vi tính báo rằng hệ thống có thể nạp điện từ đường ray tàu điện, mà đường ray đã được Raikou "chích" đầy điện.
Vị giám đốc đài phát thanh nhảy cẫng lên khi thông báo rằng hệ thống đã sửa xong, và kêu gọi mọi người gửi pokemon vào hệ thống để chi viện cho trận đấu.
Trong rừng Ilex, Blue bị hất khỏi Moltres, may có Green cứu được. Đột nhiên, hàng vạn Pokemon tràn ra từ trung tâm Pokemon làng Azalea, đến trợ giúp đánh lại Lugia & Ho-oh. Thấy quân số địch quá đông, Lugia & Ho-oh đành cúi đầu chào và bay đi.
Will bỏ chạy, nhưng Pryce đột ngột xuất hiện và chụp hắn lại, bảo rằng lão ko bao giờ tha thứ cho bọn hèn nhát.
Red, Green, Blue chạy đến ngôi miếu, gặp Silver & Crys, Yellow cũng vừa chạy đến. 6 nhân vật chính của chúng ta chuẩn bị bước vào trận đấu lớn nhất đời mình, nhưng Crys có 1 nỗi lo: Gold đâu?...
Chuyện 180: Trận chiến cuối cùng XIIII!!!
Red, Green, Blue, Silver, Crystal, và Yellow mặt đối mặt với Pryce, và ra lệnh cho các Pokemon tấn công. Nhưng tất cả các đòn tấn công đều nhanh chóng bị cản lại bởi một lá chắn băng. Pryce bắt đầu tạo ra những con quái vật bằng băng. Chúng chụp lấy các bạn nhỏ & Pokemon của họ, đóng băng và khiến họ ko tài nào cử động được. Ngay lúc đó, ngôi miếu sáng lên và Celebi, kẻ du hành thời gian xuất hiện. Pryce dùng GS Ball và bắt gọn hơ. Hắn bảo Celebi đưa hắn đi tìm lại quá khứ mà hắn đã mất. Crystal & Silver được Entei giải thoát khỏi lớp băng nhưng ko kịp ngăn chặn hắn đi vào Lỗ hổng thời gian trong ngôi miếu.
Khi hắn vừa đi mất, Gold xuất hiện trong đó, torng tư thế bị kẹt cứng. Silver kéo cậu ra, nhưng tay Gold bị xoắn lại một cách lạ thường. Cậu cần có Lông Chim Bạc & Cầu vồng để có thể vào Lỗ hổng thời gian một cách an toàn. 2 món đó đang ở trên nón Yellow. Cô bé cố gắng gỡ ra nhưng chúng đã bị đính chặt lên nón, nên cô bé cởi nón ra, để lộ chỏm tóc đuôi ngựa cho Gold, Silver, Green, và...Red thấy.
Với 2 chiếc lông chim trên nón Yellow, Crystal đến giải thoát cho Gold. Gold trên lưng Raikou, Silver trên lưng Entei, Crystal trên lưng Suicune, cả 3 đi vào Lỗ hổng thời gian và bị choáng trước những hình ảnh của quá khứ. Họ thấy một ông Pryce còn trẻ, bàng hoàng nhìn 2 con Lapras, La Purus và Lapuris của mình rơi xuống từ một mỏm đá và về với Chúa. Ông lấy ra quả trứng của 2 con Lapras xấu số và nó nở ra thành một con Lapras con. Gold, Silver, Crystal gặp lại Pryce của hiện tại, hắn đưa ra quả Poke Ball chứa Lapras con, giờ đã lớn. Crystal hỏi chẳng lẽ tất cả những gì ông làm từ trước đến nay chỉ là vì những thứ này thôi sao.
Pryce phóng một bàn tay băng ta và hất bay cái nón trên tay Gold, cho cậu biết rằng hắn đã nói dối. Hắn đã ko trung thực khi nói với cậu rằng Pokemon là công cụ của hắn. Sự thực là hắn rất yêu quý Pokemon. Nhưng tình thương đó đã khiến hắn thành một kẻ cực đoan tàn ác như ngày hôm nay. Hắn chuẩn bị đi tiếp với Celebi đến thời điểm ra đi của 2 con Lapras. Quay lại khu rừng Ilex, ngọn lửa của Entei lúc nãy đã giải thoát Red, Green, Blue, và Yellow. Họ liền chạy đến chỗ ngôi miếu.
Gold thu lại 2 chiếc lông chim và đưa cho Silver & Crys, cám ơn về tất cả những gì họ đã làm cho cậu từ trước đến nay, rồi cậu phòng theo Pryce. Cậu ra lệnh cho hắn thả Celebi ra, nhưng hắn bảo cậu sẽ chả bao giờ hiểu những gì hắn đang làm. Pichu của Gold dùng đòn "Sấm sét Siêu Cuồng nộ" <Super Raging Thunder, đòn này hơi mới à nha. Đúng là thần đồng!> được tăng sức mạnh nhờ năng lượng của Raikou. Đòn tấn công hất văng Pryce khỏi xe lăn của hắn và hắn chỉ còn bám lại được bằng một tay, đồng thời phá tan quả GS Ball, và Celebi được trả tự do.
Gold chỉ ra rằng Pryce chỉ là một con người thôi, và ko có sức mạnh của những chiếc lông chim trong quả GS Ball, hắn đã bị kẹt lại nơi đây, và cậu cũng thế. Con Lapras con thoát khỏi bóng và nhảy vào cảnh La Purus & La Puris rơi xuống vực. Thực ra, chúng chưa chết! Và con Lapras con được gặp lại bố mẹ mình.
Đột nhiên, một bài hát vang lên, một bài hát rất thân thuộc với Pryce: "Tôi muốn bạn nhìn lại nơi bạn đang đứng./ Nhìn lại nơi mà bạn có thể là chính mình một lần nữa./ Những cơn sóng lăn tăn sẽ làm dịu trái tim đau buồn, mệt mỏi của bạn./ Tôi muốn bạn hãy bắt đầu lại từ đầu./ Từ giấc mơ đã mang đến cho bạn nghị lực./ Những ước mong cháy bỏng của chúng ta sẽ trở thành nụ cười và sưởi ấm trái tim bạn."
Trở lại bên ngoài ngôi miếu, Ông cụ nuôi dưỡng Pokemon đưa cho Wilton xem một bức hình của một nhóm bạn trẻ, trong đó có Ông cụ, vợ ông, già Kurt, Agatha <Kikưkô> và Oak. Nhưng còn một người nữa bị khuất đi, đó là Pryce. Sau cái chết của 2 con Lapras, Pryce rút khỏi nhóm và trở thành một kẻ cô độc. Những người khác trong nhóm viết một bài hát tựa là "Cậu bé cưỡi Lapras", do Bà nuôi dưỡng Pokemon hát, và đó cũng chính là bài hát Gold nghe trong đêm gặp Goro quần short.
"Đúng thế đấy, từ ngày thứ 6 thấy bạn cưỡi Lapras/ Những cảm xúc này đã đến với tôi./ Đúng thế đấy, tôi muốn thấy bạn lại tỏa sáng, nhưng muốn bạn tỏa một ánh sáng mới mẻ./ Đúng thế đấy, tôi muốn bạn lại cười, nhưng muốn bạn cười một nụ cười mới mẻ."
Pryce buông tay khỏi xe lăn, và lạc mất trong mớ hỗn độn thời gian, với một nụ cười mãn nguyện.
Crystal, Silver, Pichu nhảy ra từ Lỗ hổng với Suicune, Entei, Raikou. Mọi người vui mừng khi thấy họ, nhưng liền thất vọng khi không thấy Gold. Chỉ tay về phía Pichu, Silver kể lại rằng Gold đã kẹt lại trong lỗ hổng thời gian. Green nhận ra cô chính là người đã đánh cắp PokeDex và Totodile. Silver chuẩn bị tinh thần đối phó với bất kì hành động nào của Green. Nhưng giọng Gold vang l6en, bảo Silver ko làm việc đó, mà chính là thằng cha môi dầy mặt lấm tấm mụn trên tở lệnh truy nã. Mọi người quay lại thấy Gold đang ngồi trên nóc ngôi miếu hoang, còn sống. Crystal ngạc nhiên và hỏi cậu làm sao mà có chuyện này được, Gold vặn lại, hỏi có phải cô muốncậu kẹt lun trong đó ko, có phải cô muốn cậu chết quách đi cho rồi ko. Rồi cậu tiếp tục trêu Yellow, Blue, rồi cả Silver nữa.
Karin & Will ko biết làm gì bây giờ vì chủ nhân chúng đã đi rồi. Bruno & Koga xuất hiện, và cả 4 đi với nhau.
Trong khi đó, tại cao nguyên, Misty nhận ra mình đã làm mất cái bông hoa mà Erika cài lên áo, và phone cho Erika qua PokeGear, nhưng éo le thay là Red đang giữa nó. Cả 2 vui vẻ cười nói, éo le nữa là Yellow đang ở đó! Cô bé ghen, và Blue cười bảo cả 3 cứ sống chung với nhau là được rồi.
Gold chụp lấy tay Red, bảo anh phải "bồi dưỡng" cho cậu để cậu có thể thầy một đầu thủ coa tay hơn. Cậu vẫn ko thể dứt bỏ mong muốn uýnh chết con ả Silver kia. Và tất cả bước đi dưới nắng mai...
Hết tập 14 rồi..
Mặt nạ Băng dồn già Kurt vào bước đường cùng, buộc ông phải làm trái Poke Ball có thể bắt được thời gian. Hắn nhấn mạnh lại rằng mục đính của ex-Team Rocket <theo serebii> dưới thời Giovanni là có được "tiền" và "tài". Mục đích của Tứ Đại Thiên Vương, cầm đầu bởi Watarư là xây dựng một thế giới nơi Pokemon được coi trọng. Còn tham vọng của hắn là nắm lấy thời gian.
Mặt nạ đe dọa xuống tay với cháu gái của già Kurt, trừ phi ông cụ nghe theo lời hắn. Hắn giựt lấy cuốn bí kíp hướng dẫn làm bóng Poke. Delibird nhổ 2 sợi lông từ Lugia & Ho-oh, và Mặt nạ sung sướng bảo rằng với Lông chim Bạc & Lông chim Cầu vồng, hắn đã có thể tiến vào Lỗ hổng thời gian.
Gold tức giận thét lên, mắng gã Mặt nạ vì đã bắt Lugia & Ho-oh chỉ vì những quả Poke Ball vứt đi, và vì tất cả những gì hắn đã làm cho đến giờ phút này, từ việc tấn công Hiệp hội Pokemon, rồi tấn công già Kurt, bắt cóc những đứa trẻ,... Gold buộc hắn ko được coi Pokemon như công cụ, nhưng hắn dửng dưng nhấn mạnh rằng Pokemon chỉ là công cụ của hắn. Gold đẩy Cris ra khỏi vòng lửa trước khi nó siết chặt cậu, và cậu ngất đi.
Cùng với cuốn bí kíp của già Kurt và 2 chiếc lông chim, Mặt nạ đã có thể tạo ra GS Ball. Hắn bắt đầu "chuyến đi vượt thời gian", tự mãn tuyên bố rằng giờ đây, ko có thứ gì có thể cản hắn cả...
Trên con tàu đang mất kiểm soát, các Thủ lĩnh đang uýnh nhau với bọn lính Rocket mang nửa mặt nạ*. Clair (Ibưki) nhận xét rằng bọn lính đang bị khống chế bởi những tấm mặt nạ đó. Rồi cô lấy roi chụp lấy cổ tay của Đầu Trọc, hỏi rằng có phải ông là 1 trong số những người đã tham gia trận chiến cuối cùng với huynh trưởng của cô ko.
Trong khi đó, Erika nhận thấy Mysty đang uýnh nhau với sự mạnh mẽ khác thường. Cô biết rằng phải làm điều gì đó với cảm xúc của Mysty dành cho Red, và đặt một bông hoa lên vai Misty, hỏi xem cô có định làm gì với những cảm xúc đó ko.
Clair hùng hổ đe dọa Đầu Trọc, buộc ông phải cho biết chuyện gì đã xảy ra 1 năm trước. Thì ra Clair đang nói đến Watarư, anh họ của cô ta. Cả 2 đã huấn luyện Pokemon với nhau từ nhỏ, và coi nhau như ruột thịt. Dragonair của Clair tấn công Blaine <Đầu Trọc> nhưng ông ta ko hề hấn vì một hình bóng bí ẩn đột ngột xuất hiện sau lưng ông. Ông bảo Lance <Watarư> vẫn còn sống, và chạy đi, Misty chạy theo ông.
Trong khi đó, Surge <Matis> đang nói với vài tên lính mà gã nhận ra là Ken, Harry, và Ryo, 3 thuộc hạ lúc trước của mình. Hắn thét vào mặt 3 tên vì đã ko nhớ đến "trùm khủng bố" Giovanni, nhưng chúng ko trả lời, hắn nhận ra là chúng đang bị những cái mặt nạ điều khiển. Hắn lao vào Ken, nắm lấy cái mặt nạ, bảo chúng hãy nhớ đến những ký ức và ý chí của chúng, nhắc chúng vì sao mà ngài Giovanni đã bổ nhiệm chúng vào cấp "Tusk". Nhắc lại với chúng về mật khẩu: "Raid on the city! Knock them out, evil Tusk!" hoặc ngắn gọn là "Rocket"(**). Cả 3 cái mặt nạ đột nhiên vỡ tan, và 3 tên tỉnh lại. Surge ra lệnh cho chúng đi uýnh bọn còn đeo mặt nạ, uýnh cho tụi nó "sáng mắt ra". Còn hắn thì nhảy khỏi tàu từ phía sau, cùng với 1 quả PokeBall lạ trong tay.
Trong khoang điều khiển tàu, Green phát hiện ra rằng phần trước và sau của con tàu đã bị cắt đứt
Green nói với các Gym Leader khác ở đầu tàu rằng đầu và đuôi tàu đã tách ra. Brock(Takeshi)kêu 6 con Geodude dùng Magnitute để dừng đoàn tàu, nhưng mục tiêu của nó đã tách đôi đường ray(khúc này ko bít đúng hay ko nữa)và phía trên đoàn tàu đâm thẳng vào ngõ cụt!
Whitney(Akane), Falkner(Hayato), Morty(leader gym Ma-quên tên), và Bugsy(Suzuki)đang đập bọn Rocket ở phía dưới tàu khi Surge(Matis)xuất hiện. Anh ta là kẻ đã tách đôi đoàn tàu, lập kế hoạch đảo ngược diễn biến với bọn pkm điện của anh ta. Bugsy nói rằng có vài pkm điện bình thường ko thể làm vậy, nhưng pkm của Surge ko phải tầm thường. Surge đã được Raikou chọn. Khi anh ta trở lại Cao Nguyên Indigo, Misty(Kasumi)và Blaine(Kasura)thông báo rằng họ cũng sẽ đi, và giơ lên 2 quả bóng chứa Suicune và Eitei.
Chủ tịch Hiệp Hội Pokemon đau khổ đứng giữa đống tro tàn của Tòa Nhà Liên Đoàn Indigo, khi 3 Gym Leaders xuất hiện!
Misty, Blaine, và Surge đến cao nguyên Indigo với 3 pkm của họ và tấn công Mặt Nạ. Hắn(mặt nạ)trả miếng bằng đòn Lửa Thiêng của Ho-oh và đòn Nổ Phi Thuyền của Lugia(hay còn gọi là Đạn Không Khí), 3 gym leaders gắn các đồ vật tăng sức mạnh(Charcoal, Mystic Water, và Magnet)cho pkm của họ.
Mặt Nạ đánh lùi Suicune, Misty nói rằng Suicune đã kể cho cô về việc của 9 năm trước, về việc hắn đã bắt Ho-oh như thế nào và đi bắt cóc trẻ con ra sao. Suicune, Entei, và Raikou sẽ không tha thứ cho việc đó!
Misty chộp lấy tay Mặt Nạ và ko cho hắn đi. Suicune nắm lấy cơ hội tạo 1 tấm khiên băng quanh 2 người, trói họ lại.
Quay lại thị trấn New Back, tiến sĩ Elm(Usugi)và Grant(theo dic là trợ cấp, nhưng theo tui có lẽ là Goro-quần short)đang cố lấy tín hiệu từ Radio. Elm giải thích là mục đích để tập hợp tất cả các Gym Leaders là để tìm ra gã Mặt Nạ là ai. Và nó đã thất bại, và tất cả hy vọng đã tiêu tan. Grant thuyết phục rằng ko vấn đề gì, Gold sẽ ko chịu thua!
Điện thoại của Gold reng lên
Chuyện 171: Trận chiến cuối cùng V:
Khi giam được Mặt nạ trong tấm khiêng Suicune, Mysty vui mừng tuyên bố họ đã thắng. Nhưng cô vui mừng hơi sớm, tên gian ác kia đã phá bức tường băng và tiếp tục tấn công Surge. Entei lao đến tấn ông hắn, chưởng một đòn lửa để làm thủng người hắn, nhưng ko ép fê. Rồi Suicune ngã lăn ra khi trúng lời nguyền Curse của con Gastly của Mặt nạ. Chân của hắn
hạ thấp xuống và đá Misty, và giờ thì cô ko gượng dậy nổi, vẫn còn trong tấm khiêng Suicune. Cả 3 con chó truyền thuyết đều bị hạ nốc ao, và Mặt nạ bay đi cùng với Ho-oh, chỉ còn Crystal là trụ lại được. Đột nhiên, tiếng leng keng vang lên, một bóng người xuất hiện bên trong tấm khiêng Suicune, trên tay là Misty, bên cạnh là Haunter & Electrode của anh ta. Đó là Eusine(**) anh ta đã vào bên trong nhờ có cái Chuông Pha Lê <Crystal Bell>. Crystal chợt phát hiện ra Gold đã chạy mất tiêu rồi.
Falkner, Bugsy, Morty, Whitney chạy đến hiện trường, gặp Chủ tịch Hiệp hội. Ông báo cho họ rằng tên Mặt nạ vẫn sống sót với một lỗ thủng do Entei gây ra. Trong cơn bàng hoàng, Whitney thốt lên: "Chính là ông ta!"
Trên lưng Explotaro <Backtaro>, Gold đang đuổi theo Mặt nạ. Cầm những cái lông chim trong tay, hắn hùng hồn tuyên bố: "Với những thứ này, ta sẽ được gặp lại ngươi, La Purus, Lapuris của ta!"
Hết chuyện 171...
Chuyện 172: Trận chiến cuối cùng VI!
Gold đuổi kịp Mặt nạ và tấn công lão bằng Pokemon. Aipom dùng Agility, nhưng hắn hạ con khỉ ko tốn chút calo. Gold đã giả vờ bị thua quá lâu, và khiến cho hắn bị xao nhãng, tạo thời cơ cho Sudowoodo lao đến từ sau lưng hắn, kẹp lấy hắn, còn Aipom, nhờ tốc độ cao, đã dùng đòn Baton Pass ngay trước khi bị trúng đòn. Sudowoodo kẹp chặt lấy lão, và Gold phá tan mặt nạ của hắn bằng cây cơ của mình.
Tại cao nguyên Indigo, Whitney cho biết rằng cô xác định được rằng hắn chính là Pryce, Thủ lĩnh làng Mahogany.
Hết chuyện 172...
Chuyện 173: Trận chiến cuối cùng VII!
Blue, đứng trước rừng Ilex, nói rằng mình đã đến nơi cuối cùng, nơi mà hắn sẽ đến, rồi cô đi vào rừng, với Snubbull bên cạnh. Từ trên các tán cây, 2 gương mặt quen thuộc với cô xuất hiện, Karin & Will, 2 trong số những đứa trẻ mà Mặt nạ đã bắt cóc để đào tạo cùng với Blue & Silver. Umbreon của Karin tấn công Snubbull, nhưng Snubbull là 1 đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, khi Xatu của Will được thả ra thì mọi sự đã thay đổi. Kinh ngạc trước con Pokemon chim, Blue ko thể tấn công nữa.
Chúng muốn lấy lại 2 món đồ, Lông chim Bạc & Lông chim Cầu vồng, những thứ mà Blue đã chôm của mặt nạ. Việc lấy lại hầu như ko gặp vấn đề nào, chỉ duy có 1 vấn để nho nhỏ: Blue ko giữ chúng.
Trong khi đó, tại trại nuôi dưỡng Pokemon của 2 ông bà cụ, Yellow & ông chú đang cố gắng bắt sóng Radio thì bọn Rocket mang nửa mặt nạ tràn vào, cướp lấy cái nón của Yellow. 2 cái lông chim gắn trên nón bị tháo ra và lớp màu phủ lên bị cào đi, hiện ra màu thật của chúng, màu bạc và cầu vồng.
Trở lại khu rừng, Karin & Will giữ Blue lại khi con Ho-oh khổng lồ đáp xuống ngay bên cạnh.
Chuyện 174: Trận chiến cuối cùng VIII!
Xatu của Will tạo ra trước mắt Blue ảo ảnh của thời thơ ấu của cô, lần cô bị bắt cóc bởi Ho-oh và được đào tạo vì mục đích xấu xa. Nhưng thứ mà cô thấy kế tiếp, ko còn là ảo ảnh nữa, là Silver & Sneasel, bất tỉnh.
Vì sự sống còn của Silver và của bản thân mình, Blue quyết định đối mặt với sự sợ hãi lần này. Khi con chim khổng lồ lao xuống, cô ko chạy. Lúc này cô đã có thể ứng phó với Pokemon chim. CÔ thả ra Articuno, Moltres, Zapdos để uýnh Lugia & Ho-oh. Khi Karin, Will, và Blue bay lên trời, Silver tỉnh lại và bám vào Lugia, bảo với Will rằng đối thủ của hắn chính là cô.
Chuyện 175: Trận chiến cuối cùng IX!!
Đoạn tàu lửa mất kiểm soát đang đâm vào ngõ cụt thì đột nhiên, một con Snorlax xuất hiện, gồng mình chặn lại con tàu. Đó chính là Snorlax của Red! Erika gọi Misty, báo tin Red đã trở lại, nhưng nhớ ra Misty đã ở trên đoạn tàu kia. Erika cho Red mượn PokeGear phòng lúc Red cần. Trên lưng Rhydon của Green, Red & Green hướng đến căn cứ Hiệp hội Pokemon.
Nhưng rồi họ đổi hướng đi khi Red nhận thấy Cái muỗng Định mệnh <Destiny Spoon> của Alakazam của Sabrina chỉ về hướng khác. Theo hướng cái muỗng, cả 2 đền rừng Ilex, nơi họ sẽ gặp ai đó, nhưng....
Chuyện 176: Trận chiến cuối cùng X!!
Theo hướng Destiny Spoon, Red & Green đụng đầu Koga<Kyo> & Bruno<Shiba>. Cả 2 liền bắt đầu trận đấu, Red thả Espeon trong khi Koga & Bruno thả Tentacruel & Tyrogue. Nhưng Tyrogue của Bruno ko tấn công Espeon, mà tấn công bào một bức tường gần đó. Koga & Bruno ở đó để giúp, ko phải đế uýnh nhau.
Trở lại trận đấu năm xưa trên hòn đảo Cerise, Bruno đã cứu mạng Koga, và cả 2 cùng biệt tích. Bây giờ, Tyrogue đã dọn sạch đường để Red & Green có thể thẳng tiến. Trước khi Red đi, Bruno kể cho cậu về con Pokemon của rừng Ilex, Celebi, con Pokemon có thể vượt thời gian.
Cuối cùng, Red & Green đã đến ngôi miếu nhỏ của rừng Ilex, đây chính là nơi ở của con Pokemon bảo vệ khu rừng. PokeDex của Red & Green kêu "bíp bíp" liên tục và họ nhận ra rằng Blue đang ở quanh đây. Vừa khi đó, Blue đang bay lượn ngay trên đầu họ, cưỡi Moltres
Chuyện 177: Trận chiến cuối cùng XI!
Tại rừng Ilex, Red & Green lên lưng Articuno & Zapdos, tiến lên trợ giúp Blue. Nhưng Blue nhận ra Karin đã ko còn trên lưng Ho-oh nữa mà đã ở trên lưng Moltres, Snubbull & Umbreon xáp vô liền, nhưng Umbreon có lợi thế trời tối.
Trên lưng Lugia, Sneasel của Silver uýnh với Xatu của Will, Silver húc vào Will, và cả 2 chơi trò rơi tự do xuống mặt đất xa tít phía dưới, nhưng Xatu & Murkrow đã kịp thời cứu chủ. Xatu tung đòn Frustration mạnh, nhưng Fegaligatr trả miếng bằng đòng Return siêu mạnh. Will gọi cho Karin qua PokeGear và thông báo là hắn bỏ cuộc.
Tại một nơi khác của khu rừng, Yellow đang đi lang thang, ko hiểu vì sao bọn Rocket lại cướp nón của mình.
**Theo tôi thấy thì bọn trẻ được đào tạo bởi Mặt nạ thường ko đối xử tốt với Pokemon. Nếu Xatu của Will mà dùng đòn Frustration ở mức mạnh được thì chắc chắn là nó ko ưa chủ nó, vì Pokemon càng ko ưa chủ bao nhiêu thì càng đánh đòn này mạnh bấy nhiêu. Trong khi đó, đòn Return sẽ super mạnh nếu Pokemon hết lòng thương chủ, và thấy đấy, đòn của Fegaligatr hết sức ép fê.
Chuyện 178: Trận chiến cuối cùng XII!
Gold đang đối mặt với Mặt nạ, giờ đã "hiện nguyên hình" là Pryce, Thủ lĩnh của làng Mahogany. Đột nhiên, chỗ con sông gần đó, Pika biết bơi của Red, Chuchu biết bay của Yellow xuất hiện, Pika ôm theo một qua trứng! Pryce liền chụp lấy gia đình Pikachu đó và yêu cầu Gold "hạ vũ khí" là cây cơ.
Tại cao nguyên, Whitney & Morty tím thấy cây gậy chống của Pryce. Morty nhận định rằng nó còn là một cái máy nhiều chức năng. Whitney nhận ra cái máy giúp hắn có thể xuất hiện ở cả 2 nơi, băng cách tạo một hình nhân giả, và ra lệnh cho nó bằng cách khõ xuống mặt đất theo tín hiệu Morse.
Gold tức mình quảng cây cơ xuống đất, Pryce chụp lấy cậu bằng bàn tay băng còn lại, ném mạnh cậu & gia đình Pikachu xuống đất. Vừa lúc đó, Pryce cầm chắc quả GS Ball, trên đầu hắn hiện ra một lỗ hổng và đó chình là Lỗ hổng Thời gian. Hắn bay vào trong đó. khi Pryce đi rồi, 2 ông bà ở trại nuôi dưỡng và cậu Wilton của Yellow chạy đến, mang theo lá thư của Gs.Oak. Trong thư, Gs.Oak nêu ra khả năng đặc biệt của những hlv được nhận PokeDex.
Red, vô địch đại hội lần trước, có kỹ năng chiến đấu đặc biệt. Green luôn buộc Pokemon vào khuông khổ lề lối, và khả năng đặc biệt của anh là huấn luyện Pokemon. Crystal là một tay bắt Pokemon siêu giỏi và khả năng của cô là bắt Pokemon. Tuy là phường ăn cướp nhưng cả Blue & Silver đều có khả năng đặc biệt, Blue có khả năng giúp Pokemon tiến hóa và Silver có khả năng đặc biệt về trao đổi Pokemon.
Đọc đến cuối trang giấy, Gold giận điên khi cậu không thấy nêu khả năng của mình. Cậu khóc tức tưởi, và vô tình đặt tay lên quả trứng của Pika & Chuchu, và nó bắt đầu nở.
Wilton phát hiện vẫn còn một tờ giấy khác torng thư của Gs.Oak và torng đó nêu rằng khả năng đặc biệt của Gold là làm trứng nở. Quả trứng nở ra một con Pokemon chưa ai thấy bao giờ, một con Pichu! Pichu nhảy lên nón của Gold, và với 1 đòn điện siêu mạnh, bắn cậu bay theo Pryce vào Lỗ hổng.
Trở lại cao nguyên, Misty giờ đã bị thương nặng và ko thể gượng dây đi tiếp nữa, cô bảo Suicune hãy chọn người khác đi, và nó đã chọn Crystal. Đặt Crystal lên lưng, Suicune dẫn Entei & Raikou đến nơi diễn ra trận chiến cuối cùng
Chuyện 179: Trận chiến cuối cùng XIII!
Tại cao nguyên, vị giám đốc đài phát thanh nhận được rất nhiều thư của con nít gửi về, kể rằng chúng thích chương trình của ông đến mức nào. Trong số đó có 1 thư nhắc đến việc Hệ thống chuyển tải Pokemon bị hỏng, Bill liền chạy đến phòng điều khiển, quyết tâm sửa bằng được cái máy. Tuy nhiên, anh gặp một vấn đề nhỏ: hệ thống ko điện. Anh ta bắt đầu khủng hoảng, nhưng đột nhiên, màn hình vi tính báo rằng hệ thống có thể nạp điện từ đường ray tàu điện, mà đường ray đã được Raikou "chích" đầy điện.
Vị giám đốc đài phát thanh nhảy cẫng lên khi thông báo rằng hệ thống đã sửa xong, và kêu gọi mọi người gửi pokemon vào hệ thống để chi viện cho trận đấu.
Trong rừng Ilex, Blue bị hất khỏi Moltres, may có Green cứu được. Đột nhiên, hàng vạn Pokemon tràn ra từ trung tâm Pokemon làng Azalea, đến trợ giúp đánh lại Lugia & Ho-oh. Thấy quân số địch quá đông, Lugia & Ho-oh đành cúi đầu chào và bay đi.
Will bỏ chạy, nhưng Pryce đột ngột xuất hiện và chụp hắn lại, bảo rằng lão ko bao giờ tha thứ cho bọn hèn nhát.
Red, Green, Blue chạy đến ngôi miếu, gặp Silver & Crys, Yellow cũng vừa chạy đến. 6 nhân vật chính của chúng ta chuẩn bị bước vào trận đấu lớn nhất đời mình, nhưng Crys có 1 nỗi lo: Gold đâu?...
Chuyện 180: Trận chiến cuối cùng XIIII!!!
Red, Green, Blue, Silver, Crystal, và Yellow mặt đối mặt với Pryce, và ra lệnh cho các Pokemon tấn công. Nhưng tất cả các đòn tấn công đều nhanh chóng bị cản lại bởi một lá chắn băng. Pryce bắt đầu tạo ra những con quái vật bằng băng. Chúng chụp lấy các bạn nhỏ & Pokemon của họ, đóng băng và khiến họ ko tài nào cử động được. Ngay lúc đó, ngôi miếu sáng lên và Celebi, kẻ du hành thời gian xuất hiện. Pryce dùng GS Ball và bắt gọn hơ. Hắn bảo Celebi đưa hắn đi tìm lại quá khứ mà hắn đã mất. Crystal & Silver được Entei giải thoát khỏi lớp băng nhưng ko kịp ngăn chặn hắn đi vào Lỗ hổng thời gian trong ngôi miếu.
Khi hắn vừa đi mất, Gold xuất hiện trong đó, torng tư thế bị kẹt cứng. Silver kéo cậu ra, nhưng tay Gold bị xoắn lại một cách lạ thường. Cậu cần có Lông Chim Bạc & Cầu vồng để có thể vào Lỗ hổng thời gian một cách an toàn. 2 món đó đang ở trên nón Yellow. Cô bé cố gắng gỡ ra nhưng chúng đã bị đính chặt lên nón, nên cô bé cởi nón ra, để lộ chỏm tóc đuôi ngựa cho Gold, Silver, Green, và...Red thấy.
Với 2 chiếc lông chim trên nón Yellow, Crystal đến giải thoát cho Gold. Gold trên lưng Raikou, Silver trên lưng Entei, Crystal trên lưng Suicune, cả 3 đi vào Lỗ hổng thời gian và bị choáng trước những hình ảnh của quá khứ. Họ thấy một ông Pryce còn trẻ, bàng hoàng nhìn 2 con Lapras, La Purus và Lapuris của mình rơi xuống từ một mỏm đá và về với Chúa. Ông lấy ra quả trứng của 2 con Lapras xấu số và nó nở ra thành một con Lapras con. Gold, Silver, Crystal gặp lại Pryce của hiện tại, hắn đưa ra quả Poke Ball chứa Lapras con, giờ đã lớn. Crystal hỏi chẳng lẽ tất cả những gì ông làm từ trước đến nay chỉ là vì những thứ này thôi sao.
Pryce phóng một bàn tay băng ta và hất bay cái nón trên tay Gold, cho cậu biết rằng hắn đã nói dối. Hắn đã ko trung thực khi nói với cậu rằng Pokemon là công cụ của hắn. Sự thực là hắn rất yêu quý Pokemon. Nhưng tình thương đó đã khiến hắn thành một kẻ cực đoan tàn ác như ngày hôm nay. Hắn chuẩn bị đi tiếp với Celebi đến thời điểm ra đi của 2 con Lapras. Quay lại khu rừng Ilex, ngọn lửa của Entei lúc nãy đã giải thoát Red, Green, Blue, và Yellow. Họ liền chạy đến chỗ ngôi miếu.
Gold thu lại 2 chiếc lông chim và đưa cho Silver & Crys, cám ơn về tất cả những gì họ đã làm cho cậu từ trước đến nay, rồi cậu phòng theo Pryce. Cậu ra lệnh cho hắn thả Celebi ra, nhưng hắn bảo cậu sẽ chả bao giờ hiểu những gì hắn đang làm. Pichu của Gold dùng đòn "Sấm sét Siêu Cuồng nộ" <Super Raging Thunder, đòn này hơi mới à nha. Đúng là thần đồng!> được tăng sức mạnh nhờ năng lượng của Raikou. Đòn tấn công hất văng Pryce khỏi xe lăn của hắn và hắn chỉ còn bám lại được bằng một tay, đồng thời phá tan quả GS Ball, và Celebi được trả tự do.
Gold chỉ ra rằng Pryce chỉ là một con người thôi, và ko có sức mạnh của những chiếc lông chim trong quả GS Ball, hắn đã bị kẹt lại nơi đây, và cậu cũng thế. Con Lapras con thoát khỏi bóng và nhảy vào cảnh La Purus & La Puris rơi xuống vực. Thực ra, chúng chưa chết! Và con Lapras con được gặp lại bố mẹ mình.
Đột nhiên, một bài hát vang lên, một bài hát rất thân thuộc với Pryce: "Tôi muốn bạn nhìn lại nơi bạn đang đứng./ Nhìn lại nơi mà bạn có thể là chính mình một lần nữa./ Những cơn sóng lăn tăn sẽ làm dịu trái tim đau buồn, mệt mỏi của bạn./ Tôi muốn bạn hãy bắt đầu lại từ đầu./ Từ giấc mơ đã mang đến cho bạn nghị lực./ Những ước mong cháy bỏng của chúng ta sẽ trở thành nụ cười và sưởi ấm trái tim bạn."
Trở lại bên ngoài ngôi miếu, Ông cụ nuôi dưỡng Pokemon đưa cho Wilton xem một bức hình của một nhóm bạn trẻ, trong đó có Ông cụ, vợ ông, già Kurt, Agatha <Kikưkô> và Oak. Nhưng còn một người nữa bị khuất đi, đó là Pryce. Sau cái chết của 2 con Lapras, Pryce rút khỏi nhóm và trở thành một kẻ cô độc. Những người khác trong nhóm viết một bài hát tựa là "Cậu bé cưỡi Lapras", do Bà nuôi dưỡng Pokemon hát, và đó cũng chính là bài hát Gold nghe trong đêm gặp Goro quần short.
"Đúng thế đấy, từ ngày thứ 6 thấy bạn cưỡi Lapras/ Những cảm xúc này đã đến với tôi./ Đúng thế đấy, tôi muốn thấy bạn lại tỏa sáng, nhưng muốn bạn tỏa một ánh sáng mới mẻ./ Đúng thế đấy, tôi muốn bạn lại cười, nhưng muốn bạn cười một nụ cười mới mẻ."
Pryce buông tay khỏi xe lăn, và lạc mất trong mớ hỗn độn thời gian, với một nụ cười mãn nguyện.
Crystal, Silver, Pichu nhảy ra từ Lỗ hổng với Suicune, Entei, Raikou. Mọi người vui mừng khi thấy họ, nhưng liền thất vọng khi không thấy Gold. Chỉ tay về phía Pichu, Silver kể lại rằng Gold đã kẹt lại trong lỗ hổng thời gian. Green nhận ra cô chính là người đã đánh cắp PokeDex và Totodile. Silver chuẩn bị tinh thần đối phó với bất kì hành động nào của Green. Nhưng giọng Gold vang l6en, bảo Silver ko làm việc đó, mà chính là thằng cha môi dầy mặt lấm tấm mụn trên tở lệnh truy nã. Mọi người quay lại thấy Gold đang ngồi trên nóc ngôi miếu hoang, còn sống. Crystal ngạc nhiên và hỏi cậu làm sao mà có chuyện này được, Gold vặn lại, hỏi có phải cô muốncậu kẹt lun trong đó ko, có phải cô muốn cậu chết quách đi cho rồi ko. Rồi cậu tiếp tục trêu Yellow, Blue, rồi cả Silver nữa.
Karin & Will ko biết làm gì bây giờ vì chủ nhân chúng đã đi rồi. Bruno & Koga xuất hiện, và cả 4 đi với nhau.
Trong khi đó, tại cao nguyên, Misty nhận ra mình đã làm mất cái bông hoa mà Erika cài lên áo, và phone cho Erika qua PokeGear, nhưng éo le thay là Red đang giữa nó. Cả 2 vui vẻ cười nói, éo le nữa là Yellow đang ở đó! Cô bé ghen, và Blue cười bảo cả 3 cứ sống chung với nhau là được rồi.
Gold chụp lấy tay Red, bảo anh phải "bồi dưỡng" cho cậu để cậu có thể thầy một đầu thủ coa tay hơn. Cậu vẫn ko thể dứt bỏ mong muốn uýnh chết con ả Silver kia. Và tất cả bước đi dưới nắng mai...
Hết tập 14 rồi..

