vndragon990
Donkey Kong
- 25/6/04
- 374
- 0
- Thread starter
- #21
Chuyện 222: Pokemon Shiftry!
Biết được việc làm tê liệt hoạt động núi lửa Mt.Chimney của Team Aqua, Flannery quyết định báo động cho các thủ lĩnh khác về tình hình. Điện thoại tại các gym đồng loạt reo lên khi cô sử dụng đường dây nóng đặc biệt được thiết kế chỉ để liên lạc giữa các Thủ Lĩnh. Roxanne tại Rustboro, Brawly tại Dewford, Wattson tại Mauville, Norman tại Petalburg,
Winona tại Fortree cùng nhấc máy, Flannery liền yêu cầu một cuộc họp mặt tại làng Fortree, cho biết rằng hiện họ đang có một trường hợp khẩn được xếp vào loại "Khẩn cấp bậc 7". Cô trích điều luật 118 trong bộ luật hình sự thông qua bởi Hiệp hội Pkm, rằng tất cả các Thủ Lĩnh đều được yêu cầu phải xuất hiện khi một trường hợp "Khẩn cấp bậc 7" xảy ra.
Một tiêng đồng hồ sau, các Thủ Lĩnh từ khắp mọi miền đang trên đường đến Tòa Nhà Cây (Tree Tower) ở làng Fortree, cũng là căn cứ đầu não của họ. Flannery đã đến nơi trước với Magcargo , Brawly cùng với Machoke của mình leo lên cái cây khổng lồ tạo nên thành phố, Winona thì đứng trên đỉnh tòa nhà, kiên nhẫn đợi với con Altaria , Roxanne & Wattson đi bằng đường bộ với Graveller và Electrike , còn Norman thì đi đường biển với Vigoroth trên chiếc mô tô vượt biển.
Sáu vị Thủ Lĩnh đến nơi, Wattson đùa vui 1 chút trong khi Roxanne đếm và thấy 3 trong 9 Thủ Lĩnh vắng mặt. Flannery giải thích rằng cô ko thể liên lạc Tate & Liza ở làng Mossdeep được, còn Wallace sẽ tham gia cuộc họp qua điện thoại có màn hình TV. Winona bật điện thoại, gọi và báo cho Wallace rằng cuộc họp sắp bắt đầu (chat webcam?^_^), và ra hiệu cho Flannery bắt đầu. Thủ Lĩnh làng Lavaridge cho mọi người xem một hình chụp MT.Chimney, và cho biết rằng ngọn núi đã hoàn toàn ngưng hoạt động. Mọi người bàng hoàng khi cô nói tiếp rằng có một băng nhóm hắc ám ăn vận như hải tặc đang âm mưu phá rối cho toàn xứ Hoenn, và với cương vị là những người bảo vệ cho xứ Hoenn, tất cả bọn họ, những Thủ Lĩnh phải làm gì đó để cứu thế giới.
Winona hỏi liệu băng nhóm đã quậy phá tại cảng Slateport có phải là chúng ko, Flannery lắc đầu và bảo rằng có đến 2 băng nhóm, trong khi bọn hải tặc vận đồ xanh, chúng tự giới thiệu là Team Aqua, muốn làm tăng mực nước biển và diện tích biển khởi, nhóm những người mặc đồ mũ trùm đỏ, được biết đến với cái tên Team Magma, lại tìm cách làm tăng diện tích của đất liền. Cô nhớ việc được một thành viên Magma giúp đỡ và yêu cầu mọi người tham gi đội áo đỏ để chống đội áo xanh. Brawly liền cắt ngang và bảo rằng anh thấy mục đích hành động của Team Aqua có vẻ hợp lý hơn vì hiện giờ ko có bao nhiêu khu vực để lướt sóng cả. Và anh bảo Wallace, chuyên gia về Pkm nước sẽ đồng tình với mình, anh quay về chỗ màn hình điện thoại, thấy Wallace đang gật đầu.
Wattson đập bàn và chống đối ngay, bảo rằng thành phố Mauville của ông đang hạn hẹp về đất đai, và việc làm của Team Aqua chỉ làm cho vấn đề xấu hơn. Roxanne đứng dậy giảng hòa đôi bên và hỏi Flannery có thực sự thấy Gs.Cozmo làm việc cho Team Aqua hay ko. Flannery khẳng định, Roxanne bảo cô sẽ theo phe Aqua vì lúc trước cô đã học với Gs., và cô tin Gs. sẽ giúp sức cho những băng đảng xấu xa. Cô kêu gọi mọi người theo phe Aqua, nhưng Winona suy nghĩ rồi bảo sẽ theo phía Flannery vì cô Thủ Lĩnh làng Lavaridge đã tận mắt thấy hành động xấu xa của Team Aqua.(!?)
Wattson hết sức bực bội khi 6 người bọn họ ko thể đồng tình với nhau. Trong khi ông, Flannery, Winona ủng hộ Team Magma thì Roxanne, Brawly & Wallace lại ủng hộ cho Team Aqua, ông quay sang Norman hỏi ý kiến. Nhưng mọi người ngạc nhiên khi Norman bảo rằng ko ủng hộ phe nào cả và đứng dậy đi ra. Winona liền cản ông lại, bảo rằng họ đang có một cuộc họp nghiêm túc để đưa ra một quyết định chính chắn cho Hiệp hội. Cô giận dữ hỏi chả lẽ ông quyết định để cho bọn chúng tiếp tục quậy phá mà ko làm gì sao, Norman hất tay cô ta (vũ phu!?) bảo rằng quyết định của ông là ko theo phe nào cả. Thủ Lĩnh làng Fortree thét lên rằng tất cả các Thủ Lĩnh được Hiệp hội lựa chọn phải có trách nhiệm bảo vệ lấy xứ Hoenn. Nhưng Norman chẳng đếm xỉa gì và lẩm bẩm gì đó khi nghe nói đến Hiệp hội Pkm.
Roxanne & Brawly tức điên khi thấy Norman đi ra khỏi phòng, và nói rằng ông ta đúng ra đã phải bị cách chức vì ko thực hiện nhiệm vụ của 1 Thủ Lĩnh, rồi họ tiếp tục nói xấu sau lưng Norman. Wattson làm một trò đùa để làm họ nguôi cơn tam bành nhưng kết quả là con tam bành càng khủng khiếp hơn. Wattson quyết định đuổi theo Norman, trong khi Winona & Flannery quyết định ở lại trong phòng.
Khi Norman chuẩn bị lên xe môtô, chiếc xe vừa đi trên nước, vừa đi trên bộ được, thì một con Shiftry hoang lao ra tấn công ông. Nó quẳng ông lên giữa ko trung, vị Thủ Lĩnh liền bám vào 1 cành cây và thả ra Slaking của mình. Shiftry tiếp tục tấn công bằng đòn Razor Wind khác, nhưng Slaking vẫn tiếp tục tiếng lên và đạp bẹp dí đầu Shiftry bằng bàn chân to bè. Norman nhảy xuống, nói rằng dù gió lốc tạo bởi 2 bàn tay quạt của Shiftry có thể đạt tới tốc độ trên 3 km một giây, nó vẫn ko đủ mạnh để thổi bay con Slaking 130 kí lô của ông.
Norman nghe tiếng khen sau lưng, và quay lại thấy Wattson đang đứng đó. Wattson vui vẻ nhận xét rằng Norman là ngừơi mạnh mẽ nhất trong số bọn họ. Norman bảo ông hãy thôi nói tốt cho mình đi. Wattson cười và bảo ông đâu có nói tốt gì. Ông bảo rằng dù mọi người đang nói xấu sau lưng Norman, nhưng ai cũng thừa nhận sức mạnh của Norman. Wattson nói rằng sức mạnh của Norman là hết sức cần thiết trong những lúc hiểm nguy thế này, và bảo ông hãy quên đi những lời lẽ đó chỉ là vì họ ko biết quá khứ cua ông. Wattson nhắc ông nhớ về quá khứ và muốn biệt thiệt sự là chuêỵn gì đã xảy ra giữa Norman và Hiệp hội 7 năm trước. Nhưng Norman đưa tay lên bảo ông hãy thôi đi, rồi ông lắc đầu, cười chua chát.
Trở lại phòng họp, Winona bảo rằng họ cứu cãi nhau thế này mãi thì chả làm nên trò trống gì đâu. Flannery liền đề nghị thăm dò ý kiến những người ngoài cuộc, và cô biết 1 hlv trẻ tuổi tài năng đã giúp cô cứu ngọn Mt.Chimney. Roxanne chống đối và bảo cô hãy còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm để đánh giá thực lực 1 người (sao ko đợi Flannery nói tên ra nhỉ?), và điều này là Flannery tức mình hết sức. Winona bảo họ nên đợi cô tham khảo qua ý kiến của Tate & Liza, rồi cô gọi cho Hiệp hội, thông báo về cuộc họp mà họ vừa có.
Chuyện 222: Pokemon Shiftry! <cont.>
Tại Hiệp hội Pokemon, ngài Chủ Tịch hiệp hội nhấc máy điện thoại để nghe Winona báo cáo. Nhân viên thanh sát các thủ lĩnh báo cho ngài Chủ Tịch rằng các Thủ Lĩnh vẫn chưa có được phương án về vấn đề Team Aqua & Magma. Cô cũng nhắc đến việc Norman quêýt định rời bỏ cuộc họp, và vị Chủ Tịch Hiệp hội thở dài khi nghe nhắc đến cái tên đó. Ngoài kia, Norman đang hướng thẳng về Petalburg trên chiếc môtô nước. Những lời của Wattson văng vẳng bên tai Norman, ông lắc đầu và nhớ về những gì đã xảy ra 7 năm trước.
Tại Fortree, Winona đang nói chuyện với ngài Chủ Tịch qua PokeGear, trong khi Wallace thông báo một điều qua màn hình điện thoại. Anh cho biết thành phố Sootopolis của mình, nơi mang nguồn năng lượng cân bằng cho xứ Hoenn, thực ra đang bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của sự mất cân bằng. Winona hỏi làm sao anh lại đi đến kết luận đó. Wallace giải thích rằng mực nước biển trong vài ngày qua đã tăng lên đến mức báo động mà ko rõ nguyên nhân. Anh bổ sung rằng anh đang trên đường đến làng Fallarbor để hỏi thăm ý kiến Gs.Cozmo, và Winona yêu cầu anh hãy cho biết kết quả của cuộc điều tra của anh ngay khi có thể.
Winona thuật lại những lời của Wallace, ngài Chủ Tịch thở dài và bảo rằng đến lúc này thì việc thức giấc của những con Pkm truyền thuyết là ko thể tránh khỏi nữa. Winona há hốc mồm kinh ngạc và hỏi liệu truyền thuyết về 2 con Pkm hùng mạnh Groudon & Kyogre có phải là sự thực ko. Vị Chủ Tịch nghiêm túc trả lời cô rằng đó hoàn toàn ko chỉ đơn thuần là chuyện thần thoại. Ông cho biết rằng từ những nghiên cứu của việc mực nước biển tăng đột ngột, con sẽ trỗi dậy sau giấc ngủ trứơc trong 2 con sẽ là con Pkm đại dương, Kyogre...
Cuối cùng, sự thực là những 2 con Pkm hùng mạnh đó có tồn tại. Nhưng các vị Thủ Lĩnh của chúng ta vẫn chưa nhận ra mục đích chính sau những hành động quấy rồi thế giới của Team Aqua & Team Magma chính là đánh thức 2 con Pkm khủng khiếp đó. Nhưng tất cả bọn họ đều nhận ra rằng mình đã có mặt trong trận thế chiến lớn nhất sắp xảy ra trên xứ Hoenn...
Hết chuyện 222....
Biết được việc làm tê liệt hoạt động núi lửa Mt.Chimney của Team Aqua, Flannery quyết định báo động cho các thủ lĩnh khác về tình hình. Điện thoại tại các gym đồng loạt reo lên khi cô sử dụng đường dây nóng đặc biệt được thiết kế chỉ để liên lạc giữa các Thủ Lĩnh. Roxanne tại Rustboro, Brawly tại Dewford, Wattson tại Mauville, Norman tại Petalburg,
Winona tại Fortree cùng nhấc máy, Flannery liền yêu cầu một cuộc họp mặt tại làng Fortree, cho biết rằng hiện họ đang có một trường hợp khẩn được xếp vào loại "Khẩn cấp bậc 7". Cô trích điều luật 118 trong bộ luật hình sự thông qua bởi Hiệp hội Pkm, rằng tất cả các Thủ Lĩnh đều được yêu cầu phải xuất hiện khi một trường hợp "Khẩn cấp bậc 7" xảy ra.
Một tiêng đồng hồ sau, các Thủ Lĩnh từ khắp mọi miền đang trên đường đến Tòa Nhà Cây (Tree Tower) ở làng Fortree, cũng là căn cứ đầu não của họ. Flannery đã đến nơi trước với Magcargo , Brawly cùng với Machoke của mình leo lên cái cây khổng lồ tạo nên thành phố, Winona thì đứng trên đỉnh tòa nhà, kiên nhẫn đợi với con Altaria , Roxanne & Wattson đi bằng đường bộ với Graveller và Electrike , còn Norman thì đi đường biển với Vigoroth trên chiếc mô tô vượt biển.
Sáu vị Thủ Lĩnh đến nơi, Wattson đùa vui 1 chút trong khi Roxanne đếm và thấy 3 trong 9 Thủ Lĩnh vắng mặt. Flannery giải thích rằng cô ko thể liên lạc Tate & Liza ở làng Mossdeep được, còn Wallace sẽ tham gia cuộc họp qua điện thoại có màn hình TV. Winona bật điện thoại, gọi và báo cho Wallace rằng cuộc họp sắp bắt đầu (chat webcam?^_^), và ra hiệu cho Flannery bắt đầu. Thủ Lĩnh làng Lavaridge cho mọi người xem một hình chụp MT.Chimney, và cho biết rằng ngọn núi đã hoàn toàn ngưng hoạt động. Mọi người bàng hoàng khi cô nói tiếp rằng có một băng nhóm hắc ám ăn vận như hải tặc đang âm mưu phá rối cho toàn xứ Hoenn, và với cương vị là những người bảo vệ cho xứ Hoenn, tất cả bọn họ, những Thủ Lĩnh phải làm gì đó để cứu thế giới.
Winona hỏi liệu băng nhóm đã quậy phá tại cảng Slateport có phải là chúng ko, Flannery lắc đầu và bảo rằng có đến 2 băng nhóm, trong khi bọn hải tặc vận đồ xanh, chúng tự giới thiệu là Team Aqua, muốn làm tăng mực nước biển và diện tích biển khởi, nhóm những người mặc đồ mũ trùm đỏ, được biết đến với cái tên Team Magma, lại tìm cách làm tăng diện tích của đất liền. Cô nhớ việc được một thành viên Magma giúp đỡ và yêu cầu mọi người tham gi đội áo đỏ để chống đội áo xanh. Brawly liền cắt ngang và bảo rằng anh thấy mục đích hành động của Team Aqua có vẻ hợp lý hơn vì hiện giờ ko có bao nhiêu khu vực để lướt sóng cả. Và anh bảo Wallace, chuyên gia về Pkm nước sẽ đồng tình với mình, anh quay về chỗ màn hình điện thoại, thấy Wallace đang gật đầu.
Wattson đập bàn và chống đối ngay, bảo rằng thành phố Mauville của ông đang hạn hẹp về đất đai, và việc làm của Team Aqua chỉ làm cho vấn đề xấu hơn. Roxanne đứng dậy giảng hòa đôi bên và hỏi Flannery có thực sự thấy Gs.Cozmo làm việc cho Team Aqua hay ko. Flannery khẳng định, Roxanne bảo cô sẽ theo phe Aqua vì lúc trước cô đã học với Gs., và cô tin Gs. sẽ giúp sức cho những băng đảng xấu xa. Cô kêu gọi mọi người theo phe Aqua, nhưng Winona suy nghĩ rồi bảo sẽ theo phía Flannery vì cô Thủ Lĩnh làng Lavaridge đã tận mắt thấy hành động xấu xa của Team Aqua.(!?)
Wattson hết sức bực bội khi 6 người bọn họ ko thể đồng tình với nhau. Trong khi ông, Flannery, Winona ủng hộ Team Magma thì Roxanne, Brawly & Wallace lại ủng hộ cho Team Aqua, ông quay sang Norman hỏi ý kiến. Nhưng mọi người ngạc nhiên khi Norman bảo rằng ko ủng hộ phe nào cả và đứng dậy đi ra. Winona liền cản ông lại, bảo rằng họ đang có một cuộc họp nghiêm túc để đưa ra một quyết định chính chắn cho Hiệp hội. Cô giận dữ hỏi chả lẽ ông quyết định để cho bọn chúng tiếp tục quậy phá mà ko làm gì sao, Norman hất tay cô ta (vũ phu!?) bảo rằng quyết định của ông là ko theo phe nào cả. Thủ Lĩnh làng Fortree thét lên rằng tất cả các Thủ Lĩnh được Hiệp hội lựa chọn phải có trách nhiệm bảo vệ lấy xứ Hoenn. Nhưng Norman chẳng đếm xỉa gì và lẩm bẩm gì đó khi nghe nói đến Hiệp hội Pkm.
Roxanne & Brawly tức điên khi thấy Norman đi ra khỏi phòng, và nói rằng ông ta đúng ra đã phải bị cách chức vì ko thực hiện nhiệm vụ của 1 Thủ Lĩnh, rồi họ tiếp tục nói xấu sau lưng Norman. Wattson làm một trò đùa để làm họ nguôi cơn tam bành nhưng kết quả là con tam bành càng khủng khiếp hơn. Wattson quyết định đuổi theo Norman, trong khi Winona & Flannery quyết định ở lại trong phòng.
Khi Norman chuẩn bị lên xe môtô, chiếc xe vừa đi trên nước, vừa đi trên bộ được, thì một con Shiftry hoang lao ra tấn công ông. Nó quẳng ông lên giữa ko trung, vị Thủ Lĩnh liền bám vào 1 cành cây và thả ra Slaking của mình. Shiftry tiếp tục tấn công bằng đòn Razor Wind khác, nhưng Slaking vẫn tiếp tục tiếng lên và đạp bẹp dí đầu Shiftry bằng bàn chân to bè. Norman nhảy xuống, nói rằng dù gió lốc tạo bởi 2 bàn tay quạt của Shiftry có thể đạt tới tốc độ trên 3 km một giây, nó vẫn ko đủ mạnh để thổi bay con Slaking 130 kí lô của ông.
Norman nghe tiếng khen sau lưng, và quay lại thấy Wattson đang đứng đó. Wattson vui vẻ nhận xét rằng Norman là ngừơi mạnh mẽ nhất trong số bọn họ. Norman bảo ông hãy thôi nói tốt cho mình đi. Wattson cười và bảo ông đâu có nói tốt gì. Ông bảo rằng dù mọi người đang nói xấu sau lưng Norman, nhưng ai cũng thừa nhận sức mạnh của Norman. Wattson nói rằng sức mạnh của Norman là hết sức cần thiết trong những lúc hiểm nguy thế này, và bảo ông hãy quên đi những lời lẽ đó chỉ là vì họ ko biết quá khứ cua ông. Wattson nhắc ông nhớ về quá khứ và muốn biệt thiệt sự là chuêỵn gì đã xảy ra giữa Norman và Hiệp hội 7 năm trước. Nhưng Norman đưa tay lên bảo ông hãy thôi đi, rồi ông lắc đầu, cười chua chát.
Trở lại phòng họp, Winona bảo rằng họ cứu cãi nhau thế này mãi thì chả làm nên trò trống gì đâu. Flannery liền đề nghị thăm dò ý kiến những người ngoài cuộc, và cô biết 1 hlv trẻ tuổi tài năng đã giúp cô cứu ngọn Mt.Chimney. Roxanne chống đối và bảo cô hãy còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm để đánh giá thực lực 1 người (sao ko đợi Flannery nói tên ra nhỉ?), và điều này là Flannery tức mình hết sức. Winona bảo họ nên đợi cô tham khảo qua ý kiến của Tate & Liza, rồi cô gọi cho Hiệp hội, thông báo về cuộc họp mà họ vừa có.
Chuyện 222: Pokemon Shiftry! <cont.>
Tại Hiệp hội Pokemon, ngài Chủ Tịch hiệp hội nhấc máy điện thoại để nghe Winona báo cáo. Nhân viên thanh sát các thủ lĩnh báo cho ngài Chủ Tịch rằng các Thủ Lĩnh vẫn chưa có được phương án về vấn đề Team Aqua & Magma. Cô cũng nhắc đến việc Norman quêýt định rời bỏ cuộc họp, và vị Chủ Tịch Hiệp hội thở dài khi nghe nhắc đến cái tên đó. Ngoài kia, Norman đang hướng thẳng về Petalburg trên chiếc môtô nước. Những lời của Wattson văng vẳng bên tai Norman, ông lắc đầu và nhớ về những gì đã xảy ra 7 năm trước.
Tại Fortree, Winona đang nói chuyện với ngài Chủ Tịch qua PokeGear, trong khi Wallace thông báo một điều qua màn hình điện thoại. Anh cho biết thành phố Sootopolis của mình, nơi mang nguồn năng lượng cân bằng cho xứ Hoenn, thực ra đang bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của sự mất cân bằng. Winona hỏi làm sao anh lại đi đến kết luận đó. Wallace giải thích rằng mực nước biển trong vài ngày qua đã tăng lên đến mức báo động mà ko rõ nguyên nhân. Anh bổ sung rằng anh đang trên đường đến làng Fallarbor để hỏi thăm ý kiến Gs.Cozmo, và Winona yêu cầu anh hãy cho biết kết quả của cuộc điều tra của anh ngay khi có thể.
Winona thuật lại những lời của Wallace, ngài Chủ Tịch thở dài và bảo rằng đến lúc này thì việc thức giấc của những con Pkm truyền thuyết là ko thể tránh khỏi nữa. Winona há hốc mồm kinh ngạc và hỏi liệu truyền thuyết về 2 con Pkm hùng mạnh Groudon & Kyogre có phải là sự thực ko. Vị Chủ Tịch nghiêm túc trả lời cô rằng đó hoàn toàn ko chỉ đơn thuần là chuyện thần thoại. Ông cho biết rằng từ những nghiên cứu của việc mực nước biển tăng đột ngột, con sẽ trỗi dậy sau giấc ngủ trứơc trong 2 con sẽ là con Pkm đại dương, Kyogre...
Cuối cùng, sự thực là những 2 con Pkm hùng mạnh đó có tồn tại. Nhưng các vị Thủ Lĩnh của chúng ta vẫn chưa nhận ra mục đích chính sau những hành động quấy rồi thế giới của Team Aqua & Team Magma chính là đánh thức 2 con Pkm khủng khiếp đó. Nhưng tất cả bọn họ đều nhận ra rằng mình đã có mặt trong trận thế chiến lớn nhất sắp xảy ra trên xứ Hoenn...
Hết chuyện 222....
.
.