- Thread starter
- #21
hồi nãy post thiếu rồi 
Chapter 15 (tt):
Trở lại với đội quân Runan quanh quẩn nơi bìa rừng Gram, họ đang chờ đợi Martelle mang tin tức do thám về, Runan cùng tướng Merlon đang bàn bạc đối sách vượt qua khu rừng với đầy những trạm gác nằm rãi khác trên con đường độc đạo dẫn tới pháo đài một cách an toàn nhất. Biết Runan còn đang thảo luận cùng đại tướng Merlon Sasha đến nói với Oighen :
- Oighen, tôi cần đến một ngôi làng nằm ở phía bắc khu vực này .
- Phía bắc quận Gram, có phải là ngôi làng có người thợ săn tên Raquel sinh sống? – Oighen hỏi lại.
- Đúng vậy, tôi nghe về cô ta từ một người lính tên Ruka ở Vierge. Anh ta nói cô ấy là một cung thủ nổi tiếng nhất vùng này.
- Thần cũng đã nghe nhiều về cô ta nhưng chưa thể gặp mặt. Thần đã nhiều lần cho sứ giả đến với mong muốn tuyển cô ta vào quân đội của ngài Runan nhưng cô ta đều từ chối.
- Cô ta có nói nguyên nhân không?
- Cô ta không thích chiến tranh. Cô ta nói chưa từng có ý nghĩ sẽ dung tên để giết người khác.
- Tôi hiểu rồi vậy tôi phải gặp cô ấy một lần mới được. Có lẽ chúng ta nên nhờ Ruka đi theo – Sasha nãy ra ý kiến.
- Đó là một ý kiến hay thưa công nương – Oighen tán đồng.
Sasha quyết định cùng Oighen và Ruka đến ngôi làng phía bắc mà không để cho Runan hay tướng Merlon biết. Họ tiến theo con đường mòn dẫn lên hướng bắc Bắc, chẵng mấy chốc họ phát hiện chốt canh phòng. Trên chốt canh có một tên lính gác tay lăm lăm thanh nỏ, từ trên cao hắn quan sát động tĩnh bốn phía. Ruka cho thấy mình không hề thua kém Raquel chị mình, dựa vào rừng cây anh âm thầm tiếp cận chốt canh và tuốt mũi tên hạ gục tên canh gác, ngay lập tức Sasha cùng thuộc hạ xông vào khống chế nhóm lính còn lại khi chúng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Có lẽ đây là tháp canh phòng xa nhất vùng nên việc canh gác khá lỏng lẽo, việc nhanh chóng chiếm được tháp canh đầu tiên làm nhóm Sasha rất phấn khởi và họ có phần chủ quan khi lao phăng về phía trước nhưng họ đâu biết Kodda đã cho quân cung binh ẩn ấp đầy rẫy trong rừng. Trong khi Sasha lao đi trên đường bằng những bước chạy nhanh nhất có thể, nàng cố tiếp cận tháp canh thứ hai trước khi lực lượng kháng ngự tại đây biết tháp canh thứ nhất đã bị hạ thì một ánh mắt trong rừng đang dõi theo, hắn nhẹ nhàng tra tên vào nỏ lên dây và ngắm… ngay lúc đó bổng một cơn gió nổi lên lay chuyển cả khoản rừng làm lộ nơi ẩn nấp của hắn, bị các nhánh cây xung quanh đập vào mặt khiến hắn không thấy phương hướng mà bắn chệch mục tiêu, mũi tên bay xẹt qua trước mặt Sasha, Sasha còn đang hoảng hốt thì Martelle đã vút xuống kết liểu tên bắn lén kia. Đoạn Martelle quay sang Sasha :
- Công chúa Sasha, người không nên đi quá xa, người có thể bị thương bởi bọn phục binh.
- Ước gì tôi được bay như bạn Martelle, thật là tuyệt.
- Bạn cũng muốn bay trên một chú phi mã sao?
- Tất nhiên! Chỉ hình dung việc được tự do bay lượn trên bầu trời đã thấy thú vị rồi, thật đáng ganh tị.
- Mẹ tôi đã nói với tôi rằng nữ hoàng Liza là người giỏi nhất trong tất cả các phi mã kị sĩ ở Saria khi bà còn trẻ. Nữ hoàng đã tham gia vào cuộc giải phóng Leda và chiến đấu không thua gì những người đàn ông, người đã quen đức vua Loffaru tại đó, người cũng từng kết bạn với công tướng Gramdo và Đô đốc Valce… Công chúa Sasha, người mang trong mình mang dòng máu của nữ hoàng, tôi tin chắc người có thể trở thành một phi mã kị sĩ giỏi. Tôi sẽ hỏi xin mẹ tôi một cây sáo phi mã cho người ngay khi tôi trở về Saria. Chúng ta có thể cùng nhau bay lượn trên bầu trời và còn có thể cùng Frau và Venne xem thi xem ai bay nhanh nhất.
- Cám ơn Martelle, tôi thực sự mong chờ ngày đó.
Vào lúc đó một bóng người lạ mặt từ hướng lâu đài Welt đang tiến vào khu rừng. Đang bước chậm rãi hắn chợt dừng lại, dường như phát hiện ra điều gì anh thầm nghĩ “Ta cảm nhận được con mồi đang ở gần đây, ta đã tìm ngươi khá lâu rồi” rồi nhanh chóng biến mất vào khu rừng, không để lại một dấu vết.

Chapter 15 (tt):
Trở lại với đội quân Runan quanh quẩn nơi bìa rừng Gram, họ đang chờ đợi Martelle mang tin tức do thám về, Runan cùng tướng Merlon đang bàn bạc đối sách vượt qua khu rừng với đầy những trạm gác nằm rãi khác trên con đường độc đạo dẫn tới pháo đài một cách an toàn nhất. Biết Runan còn đang thảo luận cùng đại tướng Merlon Sasha đến nói với Oighen :
- Oighen, tôi cần đến một ngôi làng nằm ở phía bắc khu vực này .
- Phía bắc quận Gram, có phải là ngôi làng có người thợ săn tên Raquel sinh sống? – Oighen hỏi lại.
- Đúng vậy, tôi nghe về cô ta từ một người lính tên Ruka ở Vierge. Anh ta nói cô ấy là một cung thủ nổi tiếng nhất vùng này.
- Thần cũng đã nghe nhiều về cô ta nhưng chưa thể gặp mặt. Thần đã nhiều lần cho sứ giả đến với mong muốn tuyển cô ta vào quân đội của ngài Runan nhưng cô ta đều từ chối.
- Cô ta có nói nguyên nhân không?
- Cô ta không thích chiến tranh. Cô ta nói chưa từng có ý nghĩ sẽ dung tên để giết người khác.
- Tôi hiểu rồi vậy tôi phải gặp cô ấy một lần mới được. Có lẽ chúng ta nên nhờ Ruka đi theo – Sasha nãy ra ý kiến.
- Đó là một ý kiến hay thưa công nương – Oighen tán đồng.
Sasha quyết định cùng Oighen và Ruka đến ngôi làng phía bắc mà không để cho Runan hay tướng Merlon biết. Họ tiến theo con đường mòn dẫn lên hướng bắc Bắc, chẵng mấy chốc họ phát hiện chốt canh phòng. Trên chốt canh có một tên lính gác tay lăm lăm thanh nỏ, từ trên cao hắn quan sát động tĩnh bốn phía. Ruka cho thấy mình không hề thua kém Raquel chị mình, dựa vào rừng cây anh âm thầm tiếp cận chốt canh và tuốt mũi tên hạ gục tên canh gác, ngay lập tức Sasha cùng thuộc hạ xông vào khống chế nhóm lính còn lại khi chúng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Có lẽ đây là tháp canh phòng xa nhất vùng nên việc canh gác khá lỏng lẽo, việc nhanh chóng chiếm được tháp canh đầu tiên làm nhóm Sasha rất phấn khởi và họ có phần chủ quan khi lao phăng về phía trước nhưng họ đâu biết Kodda đã cho quân cung binh ẩn ấp đầy rẫy trong rừng. Trong khi Sasha lao đi trên đường bằng những bước chạy nhanh nhất có thể, nàng cố tiếp cận tháp canh thứ hai trước khi lực lượng kháng ngự tại đây biết tháp canh thứ nhất đã bị hạ thì một ánh mắt trong rừng đang dõi theo, hắn nhẹ nhàng tra tên vào nỏ lên dây và ngắm… ngay lúc đó bổng một cơn gió nổi lên lay chuyển cả khoản rừng làm lộ nơi ẩn nấp của hắn, bị các nhánh cây xung quanh đập vào mặt khiến hắn không thấy phương hướng mà bắn chệch mục tiêu, mũi tên bay xẹt qua trước mặt Sasha, Sasha còn đang hoảng hốt thì Martelle đã vút xuống kết liểu tên bắn lén kia. Đoạn Martelle quay sang Sasha :
- Công chúa Sasha, người không nên đi quá xa, người có thể bị thương bởi bọn phục binh.
- Ước gì tôi được bay như bạn Martelle, thật là tuyệt.
- Bạn cũng muốn bay trên một chú phi mã sao?
- Tất nhiên! Chỉ hình dung việc được tự do bay lượn trên bầu trời đã thấy thú vị rồi, thật đáng ganh tị.
- Mẹ tôi đã nói với tôi rằng nữ hoàng Liza là người giỏi nhất trong tất cả các phi mã kị sĩ ở Saria khi bà còn trẻ. Nữ hoàng đã tham gia vào cuộc giải phóng Leda và chiến đấu không thua gì những người đàn ông, người đã quen đức vua Loffaru tại đó, người cũng từng kết bạn với công tướng Gramdo và Đô đốc Valce… Công chúa Sasha, người mang trong mình mang dòng máu của nữ hoàng, tôi tin chắc người có thể trở thành một phi mã kị sĩ giỏi. Tôi sẽ hỏi xin mẹ tôi một cây sáo phi mã cho người ngay khi tôi trở về Saria. Chúng ta có thể cùng nhau bay lượn trên bầu trời và còn có thể cùng Frau và Venne xem thi xem ai bay nhanh nhất.
- Cám ơn Martelle, tôi thực sự mong chờ ngày đó.
Vào lúc đó một bóng người lạ mặt từ hướng lâu đài Welt đang tiến vào khu rừng. Đang bước chậm rãi hắn chợt dừng lại, dường như phát hiện ra điều gì anh thầm nghĩ “Ta cảm nhận được con mồi đang ở gần đây, ta đã tìm ngươi khá lâu rồi” rồi nhanh chóng biến mất vào khu rừng, không để lại một dấu vết.







