Truyện Tranh ĐoRêMon ( Đọan Kết ) Xem thử

nếu như có khăn trùm thời gian mình sẽ trẻ mãi ko già
thi đại học xong quayi 1 ngày trước đọc đáp án cho mình
tối hôm qua còn mơ mình trong tương lai 10 năm sau dắt vợ mình(bi giờ tạm thời chưa avaible =)) ) và con mình về thăm mình =))
 
Tôi chỉ muốn có đồng hồ ngưng động thời gian thôi . Lúc đó mình muốn làm chiện gì cũng được !
 
trời cha này còn mơ ác hơn cả mình,xem ra mình vẫn còn trong sáng chán =))
 
nếu có thằng tự sát biết đâu chuyện tương lai thay đổi, MF hồi sinh và hoàn thành S1 HnC :'>
 
nếu có thằng tự sát biết đâu chuyện tương lai thay đổi, MF hồi sinh và hoàn thành S1 HnC :'>

Nói thế là ý gì đấy nhỉ :-w . . . .
=))

Nói chung là tin là đi đến tương lai là đc còn về quá khứ thì ko, post cho 3 bài ý cũng chỉ muốn nói giống Xeno :'>
 
đi đến tương lai làm thế nào nhỉ,có ai biết cách ko,hay cứ ngồi chờ time nó trôi :|
 
ngồi cho thời gian nó trôi nhưng thời gian của mình thì k0 trôi tức là du hành đến tương lai rồi còn gì :))
 
đi đến tương lai làm thế nào nhỉ,có ai biết cách ko,hay cứ ngồi chờ time nó trôi :|

Trang trước bàn đầy ra đấy thôi ;)). . . kiếm cái gì đó leo lên và phi ~ tốc độ ánh sáng

. . .mà đã phi với tốc độ ánh sáng thì dek còn tự dòm chính mình qua gương nữa ~.~", cho nên thấy sự thay đổi của mọi vật mà ko biết mình như thế nào.
 
du hành với vận tốc ánh sáng = k0 tưởng, thế nên k0 thể nào phi đến mức k0 nhìn thấy mặt trong gương được :))
 
Vụ về quá khứ giết người thì... trong cái bộ phim mịe gì (quên tên rồi :| ) có thằng lính cứu hóa nó được con nó nói cho biết về tương lai qua 1 cái Radio. Rồi cuối cùng từ việc cả nó và vợ nó đều chết để lại đứa con 1 mình thì cuối cùng cả gia đình sống nhăn răng hạnh phúc, nói chung về quá khứ hay tương lai thì con người cũng luôn mơ ước đến hạnh phúc.Vậy thôi :-?
 
ui, giờ có bàn cũng vô ích, vì tác giả bộ truyện đã chết rồi còn đâu, mình thì mong rằng Doremon sẽ ko kết thúc
 
tác giả đã ra đi, chỉ những kẻ ăn theo là còn giữ chân truyện lại, nhất là truyện Đôrêmon thêm( đội quân)=> củ chuối 8-}
@all: hỏi cái, tui nhớ ko lầm thì cái tụi KD có giới thiệu 1 cuốn truyện dài với tữa đề là " Rước đám cưới của Nôbita", chả biết cuốn này có ko mà thấy tới giờ biệt tăm
 
oái sao game đâu lại là truyện thế này pó tay >:D<
 
game gì mà game
mới ở trên trời rơi xuống hay sao thế...
 
doraemon forever and never has a ending of Doraemon
 
@all: hỏi cái, tui nhớ ko lầm thì cái tụi KD có giới thiệu 1 cuốn truyện dài với tữa đề là " Rước đám cưới của Nôbita", chả biết cuốn này có ko mà thấy tới giờ biệt tăm
Nobita no kekkonzenya-Night before wedding(1999) cái này chỉ có anime và phát triển dựa vào 1 chuyện ngắn của 3F mà chắc ai cũng đọc qua rồi::)Nếu KĐ có xuất bản thì chẳng qua chỉ là truyện chụp lại từ anime giống như Nobita Tây Du Kí hồi trước thôi:-<.Và cái Nobita no Kekkonzenya này mai mốt nhóm [Hikari-Fansub] sẽ phát hành sau khi Gà quay về;))
 
Và cái Nobita no Kekkonzenya này mai mốt nhóm [Hikari-Fansub] sẽ phát hành sau khi Gà quay về

Hơ, tớ có cái này lâu rồi, lấy của bọn [Doremi-fansub]. . . .xem rất khá \:d/
 
Hơ, tớ có cái này lâu rồi, lấy của bọn [Doremi-fansub]. . . .xem rất khá \:d/
Của [Nobita] chứ ;)),tớ dịch theo bản trans của bọn này có khác là đính kèm thêm bản trans bài ending "Shiawase no Door"-the super best duel song i've ever heard:x
Mọi người đợi nhá:'>
 
khoảng bao giờ thì xong :x tuần sau được k0 XD xem luôn trong năm mới
rồi chuẩn bị khuân cái bộ drama kia về chiến luôn nữa XD
 
có cái link cái truyện đó ko, cho mình xin cái đi
 
Back
Top