Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ai phụ thì phụ đi chứ tui không giúp được rồi. Tui cũng phải đi học chứ đâu có rãnh gì.
Có thấy một tuần tui chỉ dám dịch 10 trang không. cả book 1 có 145 trang mà dịch như tốc độ của tui thì phải 14 tuần mới xong đó. Nếu có ai phụ dịch thì sẽ nhanh hơn. Rồi còn Book 2 nữa. Hết Book 2 lại tới các tập khác....
Nhưng Lioncoeur yên tâm, tui vẫn có theo dõi bên Tiểu thuyết đều đều. Ai up gì lên tui đều chép lại và làm word hết cả. Nhóm bên đó cứ lo dịch đi. khi nào chấm bút là tui tung bản pdf hoàn chỉnh ra ngay!
VD:
Hiện giờ tui đã làm xong tiểu thuyết tập 1 với các ưu điểm sau:
-làm bìa khác đẹp hơn
-biên tập lại một số thiếu sót như nhiều câu nói không được bỏ trong ngoặc kép và in nghiêng, nhiều câu suy nghĩ không được in nghiêng,
xuống dòng, sắp trang, cách chương....
-một vài đoạn dịch hơi dở cũng được sửa lại (do lặp từ, khó hiểu...)
File PDF 1MB, ai muốn thì tui gửi mail cho. File DOCX thì nhẹ hơn một xíu nhưng phải cài office 2007 mới đọc được.
Ai phụ thì phụ đi chứ tui không giúp được rồi. Tui cũng phải đi học chứ đâu có rãnh gì.
Có thấy một tuần tui chỉ dám dịch 10 trang không. cả book 1 có 145 trang mà dịch như tốc độ của tui thì phải 14 tuần mới xong đó. Nếu có ai phụ dịch thì sẽ nhanh hơn. Rồi còn Book 2 nữa. Hết Book 2 lại tới các tập khác....
Nhưng Lioncoeur yên tâm, tui vẫn có theo dõi bên Tiểu thuyết đều đều. Ai up gì lên tui đều chép lại và làm word hết cả. Nhóm bên đó cứ lo dịch đi. khi nào chấm bút là tui tung bản pdf hoàn chỉnh ra ngay!
VD:
Hiện giờ tui đã làm xong tiểu thuyết tập 1 với các ưu điểm sau:
-làm bìa khác đẹp hơn
-biên tập lại một số thiếu sót như nhiều câu nói không được bỏ trong ngoặc kép và in nghiêng, nhiều câu suy nghĩ không được in nghiêng,
xuống dòng, sắp trang, cách chương....
-một vài đoạn dịch hơi dở cũng được sửa lại (do lặp từ, khó hiểu...)
File PDF 1MB, ai muốn thì tui gửi mail cho. File DOCX thì nhẹ hơn một xíu nhưng phải cài office 2007 mới đọc được.
Đó là một cách hợp lý, nhưng cô cũng tự công nhận rằng ý nghĩ quay lại ngôi biệt thự so với việc có thể thoát được đang ở phía trước thì không hoàn toàn hấp dẫn bằng. Cô kiểm tra khẩu Beretta của mình và quyết định bước về phía cánh cửa ở phía ngoài. Thứ đầu tiên làm cô chú ý là tiếng nước chảy xen lẫn với âm thanh nhè nhẹ của rừng làm không khí tràn ngập sự mát mẻ, giống như một thác nước. Cái thứ hai và thứ ba đó là xác hai con chó nằm trên con đường đá bất thường, chúng bị bắn chết.
Bỗng Chris nghe một tiếng quẫy nước nhẹ và khi anh liếc nhìn ra sau -
- thì thấy một cái vảy cá hình tam giác dày cộm khoảng 20 bước chân phía sau. Nó đang trượt về phía anh, và bên dưới làn nước là một cái bóng xám.
Chris điếng cả người. Không kịp suy nghĩ gì nữa, anh cố chạy thật nhanh -
- và nhận ra rằng mình không thể chạy khi anh ngã bổ về phía trước, cả người ụp xuống làn nước giá lạnh. Và khi trồi lên thì mũi và miệng Chris đầy mùi hóa chất. Lạy Chúa cầu cho Rebecca nói đúng về việc virus đã không còn tác dụng sau một thời gian thoát ra ngoài không khí.
Anh quay đầu lại, cặp mắt đảo liên tục để tìm cái vảy cá hồi nãy -
- và nhận ra rằng nó đã trôi được hơn nửa đường. Chris đã có thể nhìn rõ bên dưới cái vảy - một con cá mập, thân hình méo mó của nó qua làn nước đang trượt rất nhanh về phía anh. Nó dài phải đến 5; 6 mét, cái đuôi lớn đang quẫy liên tục để bơi về phía Chris - và cặp mắt đen vô hồn bên trên cái miệng với hàm răng sắc nhọn.
- súng bị ướt rồi không bắn được -
Tuy biết như vậy nhưng Chris vẫn xoay người lại đứng đối diện nó vì anh biết rằng không có cơ may nào để chạy thoát. Chris vung tay giữ thăng bằng, anh lui một chân về phía sau đứng thủ thế rồi từ từ lùi lại vài bước nữa trước khi con cá mập đuổi kịp anh -
- rồi nhanh nhẹn né sang một bên tránh hàm răng sắc nhọn của con cá, đồng thời vung tay đập mạnh hết mức có thể xuống mặt nước và khuấy lên làm nó sủi bọt. Con cá mập trượt thân mình to lớn mượt mà của nó qua chân Chris.