GP.Onizuka
The Warrior of Light
- 27/12/09
- 2,208
- 16
Thế nên mới nói, không nên chà đạp trên công sức của người khác 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

rồi ngưng hẳn
. Vẽ theo kiểu comic như Hecman, siu nhơn Việt Nam ngày xưa thì quá lác hậu, quá mộc mạc vì ngày xưa hiếm truyện đọc nên còn thấy quý chứ con nít bây giờ thừa thãi quá + yêu cầu thẩm mĩ cao thì loại truyện đó tụt hậu rồi. Đặc biệt là quá lạm dụng vào kĩ thuật vi tính, thấy mấy truyện như thận đồng đất việt hoặc vài truyện nữa họa sĩ rất lười vẽ nền toàn dùng hình ảnh vi tính thêm vào cho bớt trống hoặc để trắng trơn như vậy ( do ít người làm quá chăng ?)
)
)thì không thiếu.
? văn học thì cũng chả thiếu người đọc đâu. Và đừng có nói cái câu "bao nhiêu người đọc mà nhận thức được truyện nói về cái gì" vào, tự hạ thấp dân trí xuống à 
P/S: Cái truyện Giông Tố này mà tung ra theo kiểu dùng mấy cảnh hot trong tiểu thuyết để thu hút độc giả thì tôi khinh chả khác phim Việt Nam hiện giờ


_ Alex-tuan ( Hoàng Anh Tuấn - 1986): Họa sĩ
_ Asami ( Phạm Kiều Oanh - 1984): Họa sĩ
_ meo ( Nguyễn Nhật Nguyên- 1986): Kịch bản


Có thể mở đầu bro muốn theo hướng u ám giống như tiểu thuyết gốc luôn nhưng qua tay Phan Thị là vui như tết ngayU ám quá tớ sợ không được xuất bản đâu


còn cậu này thì tớ pó tay '_'Đoạn kia vẽ kĩ một tí thì hay rồi![]()
Nhưng nếu chiều đc cậu thì nhiều người sẽ chẳng muốn muaà thanks, cậu chu đáo quá. Nhưng tớ cũng ko hâm mộ đến mức cần tìm hiểu kĩ thế đâu, chỉ cần biết đến thương hiệu B.R.O là đủ rồi
nhận xét nhìn chung là thế, tớ chỉ xem sơ qua thôi vì nghiêm túc xen lẫn giỡn giỡn nên cũng phần nào ko muốn đọc. Nếu nhóm họa sĩ chịu thay đổi phong cách, tối tăm và u ám từ đầu đến cuối thì tớ sẽ lùng mua, và có cả mind f*ck thì tớ sẽ càng khoái ♥
chừng nào có chỗ đứng vững chắc mới dám viết thể loại đó cậu ạ
nếu cậu siêng mà tìm rồi ngâm cứu mấy cuốn tạp chí TTVN từng xuất bản thì sẽ thấy truyện Dead lock của B.R.O, truyện có nét vẽ và cốt truyện hoàn toàn khác bây h, tối tăm và cực u ám đấy nhé,cái gì cũng phải có thời gian, ngày xưa thì tự do sáng tạo nên ra sao cũng đc, h thì phục vụ lượng độc giả đa dạng nên phải khác thôi 