- 18/4/07
- 2,812
- 1,317
Đây là truyện gì thế bạn ơi

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

ôi trời đất ơi, nếu muốn biết truyện nó có kiểm duyệt hay không thì đi so với tác phẩm gốc chứ so gì với truyện khácNói thật chứ tớ đọc những tác phẩm văn học của nước ta trong sách giáo khoa như Tắt Đèn, Lão Hạc... tớ thấy rầu thấy bà, nhất là lúc ấy trong xóm tớ ai cũng nghèo hết và điện đóm thì lại chưa có. Từ đó tớ thề là từ đây về sau tớ sẽ không đọc tiểu thuyết Việt Nam nữa (người Việt mà lại không thích đọc tiểu thuyết tiếng Việt, thử hỏi có ai trên đời này có ai khốn nạn hơn tớ?)
Hồi xưa - cái đời của cha mẹ tớ, lúc đó các loại hình giải trí còn ít thì các tác phẩm trên đọc chắc hay hơn bây giờ hoặc người đọc sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn. Còn bây giờ thì cũng nghèo... nhưng đở hơn xưa cả thôi nhưng đọc một tác phẩm mà chủ đề cứ nghèo ==> bị mấy thằng ở trên nó thông ==> kêu trời ==> hết truyện - hết tác phẩm này đến tác phẩm khác trong sách giáo khoa cứ xoay tua cái chủ đề như vậy.
Giờ thì có thêm màn truyện tranh chuyển thể từ các tác phẩm trên. Lúc mới xem tin tớ nghĩ: ồ, truyện VN theo phong cách mới, cuối cùng củng đã thoát ra khỏi chủ đề "Thần đồng đất Việt", phải mua ủng hộ thôi. Tiếp đến là tên truyện là "Tắt Đèn" (tuyệt vời, revolution, revolution) nhưng bỗng chợt lại nhớ ra trong tiềm thức (kiểu déjà vu) - "Tắt Đèn", thì ai bị thông cho đến tắt đèn
, chính là chị Dậu
. Thôi kệ cũng chả sao, một cuốn truyện tranh có 7, 8k mà chẳng lẽ mình lại hẹp hòi khi sẽ được xem những pha "hành động gay cấn"
. Kéo thanh cuộn xuống dưới tiếp thì thấy thông tin giá mỗi quyển là 25k
- nghĩ thầm là chắc mình xem nhầm vì cái giá trên là giá thị trường truyện tranh có bản quyền của tụi tư bản (
![]()
) hiện nay, nhưng sự thật vẫn là sự thật 25k - thôi kệ, đọc online 1 chap trước rồi tính tiếp. Xem đến khúc này (chính là khúc này)...
![]()
thì mới hớ ra là "truyện hơi thiếu độ máu lửa"hoặc là bị censored chăng khi so với tụi tư bản dưới đây:
![]()
.... suy nghĩ một lát cuối cùng cũng rút ra được quyết định cuối ==> truyện cũng như game thôi, mới ra thì tụi nó chém đau chém đớn, chừng 1 - 2 năm là còn 1/3 giá gốc. Trong thời gian đợi chờ, biết đâu có ông nào hứng, coi xong xé ra scan lên cho mọi người tham khảo thì sao. Truyện tranh Việt Nam, thèm thì cũng thèm lắm nhưng trong thời điểm này thì
![]()
này thì máu lửa, chuyển thể không thiếu cái gì nhé
Hay bạn muốn nó giống hentai mới yên lòng???25k một cuốn trong 1 tháng là giá rất hợp lý chứ không hề đắt (với số lượng in là 1000 bản), tư bẩn hay không thì cũng thế thôiVũ Trọng Phụng nói:Chị nhà quê nhìn đến những đệm dạ đẹp đẽ, những chỗ kền mạ bóng nhoáng, con búp bê Nhật hay hay, treo ở bên miếng kính, ngọn đèn nhỏ sáng chói lọi trên nóc xe, thấy nó sạch sẽ quá, sang trọng quá, không dám bước lên. Nhưng mà quan đã với ra định đóng cửa xe, chị đành liều mà bước lên vậy. Quan đóng cửa đánh sập một cái rồi lại hỏi:
- Thế con làm vất vả như thế thì mỗi ngày được bao nhiêu?
- Bẩm chỉ được mỗi ngày sáu xu và hai bát gạo.
- Khổ nhỉ! Thế để quan cho năm đồng con may áo mặc tết nhé! Đây này, năm cái giấy bạc một đồng đấy, con đem về mà mua nhiêu, mua xã cho chồng.
- Con xin quan lớn, cảm ơn quan lớn.
- A, nhưng mà con đã có chồng rồi hay là chưa?
Chị nhà quê cúi mặt không đáp, buộc tiền vào thắt lưng xong đứng lên.
- Thôi lạy quan, quan cho con xuống kẻo họ đợi.
- Ấy khoan đã! Mặt con tái đi thế kia, khéo không thì trúng phong rồi đó, để quan lấy cho một tị dầu trong này mà bôi rồi về thì về.
Nhà điền chủ nói xong lấy ở áo ra một lọ gì nhỏ, để đầu ngón tay vào miệng lọ lắc một cái, rồi quờ tay vào trán chị nhà quê. Chị này cứ để yên và co ro khép đôi đùi lại, kéo cái váy xuống.
...
- Giời ơi! Con lạy ông, ông buông con ra!
Giọng quan vẫn ngọt ngào:
- Con im, không được cưỡng... - Giời ơi, lạy ông! Ông đừng làm hại một đời tôi!
- Im ngay! Quan sẽ cho nhiều tiền... - Bỏ ra! Ái.
- Im cho ngoan nào... - Ối giời đất ơi! Ối làng nước...
Hai anh tài xế khôn ngoan và trung thành muốn át những tiếng ấy, cứ việc gõ búa thình thình vào một bộ phận nào đó trong động cơ...



.
Cái đáng lo là đâykhông cần lo nội dung vì bộ này dựa trên những tác phẩm đã gần như bất hủ,đuợc đưa luôn vào sách giáo khoa rồi



.Giờ có cả vụ đặt online cơ àBạn có thể đặt online
. Tớ từ nhỏ đến giờ toàn ra sạp báo. Cậu có thể cho tớ biết mấy cuốn này họ bán online ở trang không?
25k thì nói thật nhiều ko nhiều nhưng truyện vẽ ra có đang để mua ko hay chỉ là vẽ cho có theo cột truyện rồi đem bán![]()

Nói thật chứ tớ đọc những tác phẩm văn học của nước ta trong sách giáo khoa như Tắt Đèn, Lão Hạc... tớ thấy rầu thấy bà, nhất là lúc ấy trong xóm tớ ai cũng nghèo hết và điện đóm thì lại chưa có. Từ đó tớ thề là từ đây về sau tớ sẽ không đọc tiểu thuyết Việt Nam nữa (người Việt mà lại không thích đọc tiểu thuyết tiếng Việt, thử hỏi có ai trên đời này có ai khốn nạn hơn tớ?)
Hồi xưa - cái đời của cha mẹ tớ, lúc đó các loại hình giải trí còn ít thì các tác phẩm trên đọc chắc hay hơn bây giờ hoặc người đọc sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn. Còn bây giờ thì cũng nghèo... nhưng đở hơn xưa cả thôi nhưng đọc một tác phẩm mà chủ đề cứ nghèo ==> bị mấy thằng ở trên nó thông ==> kêu trời ==> hết truyện - hết tác phẩm này đến tác phẩm khác trong sách giáo khoa cứ xoay tua cái chủ đề như vậy.
Giờ thì có thêm màn truyện tranh chuyển thể từ các tác phẩm trên. Lúc mới xem tin tớ nghĩ: ồ, truyện VN theo phong cách mới, cuối cùng củng đã thoát ra khỏi chủ đề "Thần đồng đất Việt", phải mua ủng hộ thôi. Tiếp đến là tên truyện là "Tắt Đèn" (tuyệt vời, revolution, revolution) nhưng bỗng chợt lại nhớ ra trong tiềm thức (kiểu déjà vu) - "Tắt Đèn", thì ai bị thông cho đến tắt đèn
, chính là chị Dậu
. Thôi kệ cũng chả sao, một cuốn truyện tranh có 7, 8k mà chẳng lẽ mình lại hẹp hòi khi sẽ được xem những pha "hành động gay cấn"
. Kéo thanh cuộn xuống dưới tiếp thì thấy thông tin giá mỗi quyển là 25k
- nghĩ thầm là chắc mình xem nhầm vì cái giá trên là giá thị trường truyện tranh có bản quyền của tụi tư bản (
![]()
) hiện nay, nhưng sự thật vẫn là sự thật 25k - thôi kệ, đọc online 1 chap trước rồi tính tiếp. Xem đến khúc này (chính là khúc này)...
![]()
thì mới hớ ra là "truyện hơi thiếu độ máu lửa"hoặc là bị censored chăng khi so với tụi tư bản dưới đây:
![]()
.... suy nghĩ một lát cuối cùng cũng rút ra được quyết định cuối ==> truyện cũng như game thôi, mới ra thì tụi nó chém đau chém đớn, chừng 1 - 2 năm là còn 1/3 giá gốc. Trong thời gian đợi chờ, biết đâu có ông nào hứng, coi xong xé ra scan lên cho mọi người tham khảo thì sao. Truyện tranh Việt Nam, thèm thì cũng thèm lắm nhưng trong thời điểm này thì
![]()