vì sao ở đây lại bị ném tạ quá nhiệt tình mà thiếu hẳn động viên ?
Bên dưới đây là ý kiến cá nhân :
member ở đây đa số là xem manga rất nhiều, hiểu biết manga cũng kha khá tất nhiên hơn mấy forum lảm nhảm khác như truongton, do đó có một số tự cho là mình hiểu biết nhiều hơn những người khác ( cái này có khi đúng thật mà cũng có khi sai, quan điểm cá nhân của tôi là đừng cho mình là vip, có ng giỏi hơn mình rất nhiều..)
Thật ra những người có kiến thức, hiểu biết trong cái box này , họ ít có ý kiến, hoặc có nhưng lười post vào, gần như chỉ giao du qua lại với nhau. Tóm lại là không khen nhưng cũng không chê. Một số xem manga nhật quá nhiều nên cũng mất đi hứng thú với manga việt, tất nhiên là vẫn còn đó tự hào dân tộc, tuy nhiên ko còn sung nữa.
Còn các bạn nào ý kiến quá nhiệt tình , mong các bạn xem lại, chủ topic đối với các bạn chả quan hệ éo gì, các bạn có khen, tôi thấy chủ topic cũng không lợi lọc gì, còn các bạn chê, xỉ vả , tôi thấy chủ topic cũng không mất mát gì !
Trên hết tôi cũng éo có liên quan gì ở đây, chỉ lượn qua góp ý vài câu thấy truyện hợp với mình,nên ghé vào có vài lời khen, và chỉ dừng lại như vậy, chứ cũng chẳng tha thiết gì tương lai của truyện tranh việt. đừng nói đến cái đấy, xa vời lắm. Chừng nào có xuất bản thì chắc chắn sẽ mua ủng hộ. Còn bây giờ thì nó có tương lai hay không kệ mẹ nó.
Tôi thấy 1 số đòi hỏi là truyện tranh việt nam phải có bản sắc nào đó. Cái này thật sự khó nói, ví dụ hecman mà 1 số anh em trong đây có bàn tới, cũng không hản 100% là ng việt nam. Nó cũng lấy ý tưởng rất nhiều từ 1 bộ hoạt hình của nhật. và trong truyện hecman đó, trừ 1 vài cái tên việt, chổ nào thể hiện bản sắc dân tộc ?
Bakuman mà 1 số anh em đưa dẫn chứng cũng là truyện nhật.
Nhật nó làm rất nhiều thể loại rồi, ý tưởng từ dở đến hay, nhàm chán đến sáng tạo nó khai thác đã gần như cạn kiệt, truyện việt mới ra, tuổi đời chưa bằng, học theo nó cũng là lẽ thường, anh em đừng đòi hỏi 1 cái khó thực hiện như vậy, nếu muốn nói đến bản sắc, hãy chỉ ra bản sắc như thế nào, nói cụ thể chứ đòi 1 cái mà chính bản thân còn chưa hiểu, và chưa biết làm như thế nào là quá bất công.
Vài lời.
( học ít nên hay viết sai chính tả , xin lổi tôi ngu , tự biết rồi, không cần mấy cậu nào thấy sai chính tả ngứa mắt nhắc dùm đâu)