- 30/7/08
- 52
- 51
Chị hơn tôi 14 year, làm kinh doanh tự do, là tuýp người lãng mãn, tôi quen chị ở câu lạc bộ chụp ảnh, chị vừa thích chụp ảnh vừa thích làm mẫu, nói chung hai chị em khá hợp nhau. Thường lang thang các thắng cảnh để ghi lại khoảnh khắc cuộc sống. Chị đã lấy chồng được 2 năm.
Chồng chị làm bên Học viện phòng không không quân, khoa đào tạo, đây là ngôi trường mơ ước của tôi, ước mơ được bay trên bầu trời, lướt cùng mây gió, thi vào trường đó không những phải giỏi mà còn phải có thể lực, nếu không thì phải có mối quan hệ. Thú thực là tôi đang định nhờ chị nói với chồng về chuyện này, giúp đỡ lúc ôn thi, lúc test thể lực thôi, còn chuyện chạy chọt thì không nghĩ đến vì chắc tôi cũng đủ sức thi. Nhưng tôi ngại chị cho rằng tôi lợi dụng quan hệ, mà cũng chẳng biết phải bắt đầu thế nào!
Chồng chị làm bên Học viện phòng không không quân, khoa đào tạo, đây là ngôi trường mơ ước của tôi, ước mơ được bay trên bầu trời, lướt cùng mây gió, thi vào trường đó không những phải giỏi mà còn phải có thể lực, nếu không thì phải có mối quan hệ. Thú thực là tôi đang định nhờ chị nói với chồng về chuyện này, giúp đỡ lúc ôn thi, lúc test thể lực thôi, còn chuyện chạy chọt thì không nghĩ đến vì chắc tôi cũng đủ sức thi. Nhưng tôi ngại chị cho rằng tôi lợi dụng quan hệ, mà cũng chẳng biết phải bắt đầu thế nào!




Thằng chủ topic nó đang troll mà =] Ông "Minh lốc ..."này chuyên troll trong post tâm sự mà các ông còn tư với chả vấn cho ổng 

