bạn này ko theo dõi nên ko hiểu hoàn cảnh của tui , anyway , thank bạn đã góp ý
đang suy nghĩ trong khi nhâm nhi H2 và shaman king đây
Tui nghĩ cách mưa dầm thấm lâu ở hoàn cảnh này hơi khó àh nha. Tại vì đang là anh em, nó có dầm thì cũng dầm vô tình cảm anh em chứ rất khó để dầm vô tình iu đc.
Mình ngĩ cách tốt nhất là phải gây một cú shock thì may ra mới thành công. Này nhé, bạn vô PNJ mua dây chuyền ( mua loại đôi nhưng theo kiểu 1 sợi là trái tim lớn bên ngoài và 1 sợi là trái tim nhỏ bên trong hay seo đó nhưng để lúc tặng nàng mà nàng ko bik đó là dây chuyền đôi. ) rùi tặng nó vào ngày sn. Dẫn nó đi ăn, đi uống nhu bình thường ko có gì. Ngày nó lên sân bay bạn đi tiễn nó nhưng làm vẻ mặt bùn bùn 1 chút ( tốt nhất là đến cho có mặt, im im đừng nói gì và cũng đừng chọc nó gì lúc này ). Đợi nó lên máy bay xong pác về nhà, mở PC lên, cầm máy chụp hình chụp cái sợi dây chuyền còn lại xong gửi kèm theo lời tỏ tình trong mail: ( có thể lấy của mình làm vd )
Gửi em K. Xin lỗi em nha! Anh thật sự ko bik mình đã làm những gì nữa. Tự dưng lúc đi mua quà sn cho em anh lại đi mua dây chuyền đôi này. 6 năm qua, tụi mình vẫn coi nhau như người anh em tốt của nhau nhưng ko bik từ lúc nào trong anh đã có sự thay đổi. Dù đã cố gắng kiềm nén nhưng anh ko thể lừa dối chính mình nữa. Hình như anh đã thik em. Đã nhiều lần anh tự nhũ ko phải đâu, đó vẫn là tình anh em đó, nó chỉ nâng từ anh em kết nghĩa thành anh em thân thiết như ruột thịt mà thôi nhưng đến bây h, đến cái giây phút em lên sân bay thì anh mới hiểu đó là tình iu em àh. Hình như anh đã sai rùi phải ko em!!!
Thế thui là đủ òi. Xong pác đừng mở hợp mail hay yahoo lên trong vòng 1 tuần. Lúc đó pác sẽ bik là thành công hay thất bại
P/s: ko khuyến khích bạn làm theo nha. Vì cách này sẽ dẫn đến 2 kết quả, nếu thành công thì ko nói nhưng nếu ko đc thì tình anh em e sẽ khó giữ đc nhưng mình ngĩ, đã mún nâng lên từ tình anh em thành tình iu thì phải chấp nhậm thui. ( Hơi sến, thông cảm nhá )