ví dụ như Lưu Bị sức thua xa Quan Vũ, trí chẳng bằng Khổng Minh mà vẫn cứ làm vua, còn được 2 chú kia "cúc cung tận tụy đến chết mới thôi"
Vì Lưu Bị có bá khí, là sức hút của kẻ làm Vua. Khác với QVũ chỉ biết có sức mạnh là thỏa mãn, KM thì có Trí, chỉ cần mang quân đi đánh thế là thỏa mãn.
Những kẻ có tướng làm Vua phải có tham vọng vượt lên tất cả, dục vọng lớn đến mức cuốn theo những kẻ chỉ có ham muốn tầm thường.
Bá khí của LB, TT, TQ lớn như mặt trời, có thể lôi kéo được cả những ngọn lửa nhỏ đến với mình ::), còn những đám thiêu thân bỏ mạng vì tham vọng thì nhiều ko kể hết.
Trí tuệ của ACĐ đương nhiên khỏi phải bàn rồi, chỉ nội việc đủ tư cách đối trận với Gia Cát đã quá đủ
Trước khi chết tay bác sĩ của NNQ tiết lộ ACD ko phải con ruột. Chưa thấy khai thác chi tiết này ::).
ACD rất độc ác, gian xảo nhưng lại thả Gia Cát với 2 con tin. Cái này có vẻ không được thông minh lắm nhỉ? Mất 11 dực, lại thả đi con mồi lớn là Gia Cát, như thế rất nguy hiểm. Nếu là t thì khi đánh cược với Gia Cát thì đặt điều kiện độc ác hơn, đó là chỉ thả 1 trong 2 con tin

, như vậy mới là độc.
Còn nếu ko chấp nhận thì chuẩn bị trước cao thủ để thịt luôn Gia Cát, trừ hậu họa.
Những kẻ như Gia Cát, Vô Tình ko thể cải hóa được mà cũng ko nên dây dưa lâu.