Tứ Đại Danh Bổ (tiếp theo tập 40)

  • Thread starter Thread starter Nô.
  • Ngày gửi Ngày gửi
biết tên nhỏ đó ko? đoán ko lầm chắc là em này
unti218318.jpg

Bác sao biển phải đọc trước truyện chưa được edit kỹ còn nhem nhúa nên nhìn nhầm tranh và lời thoại là bình thường thôi, đừng chê dữ quá.
 
Thứ 2 này có tập 47 rồi, ghiền wá!!!! Kì sau coi LÃnh Huyết "quay" NNQ 1 hồi cũng đã thiệt! Còn bác Gia Cát gặp lại Đệ Tam nữa chứ! Coi trước bản tiếng Hoa, thì thấy Gia Cát kể lại, bác bị trúng mê hương ,mà còn bị 11 Dực đánh hội đồng. Giờ mới bít chú Đệ 3 "nổ" wá xá, chú ấy thì làm gì có cửa mà đấu với bác Gia Cát. Coi tập 41 cũng thấy bác Cát bị 11 thằng vây đánh mà, tui đếm thử rồi
 
vậy mà nói dám bảo gia cát thua tâm phục khẩu phục, láo thật x(
 
Thì nó bốc phét để lấy uy đấy mà...có ai biết đâu...:))
 
đệ tam là thằng đần vô đối
tự hủy hoại mình để đổi lại dc làm người hầu
còn a cốt đã điếm quá xá
 
Thì cũng vì tâm nguyện cuối cùng của cha nên Đệ Tam mới phải làm vậy chứ :o
 
Mấy tập gần đây bên Tàu chuyển hướng sang anh Đ15 rồi.Xem ra 4 anh bổ lại sắp có chuyện để làm :D!
 
Vậy là chỉ còn mỗi Tiêu Vũ là có thể đủ sức solo cùng Đg15...:(...giá kể Thiết Thủ hoặc Vô Tình học thêm đc skill mới nhỉ...:(
 
Thôi được rồi, 15 với TV thì công nhận là cao thủ siêu cấp rồi, nếu mấy anh TD mà cũng cỡ đ1o thì o khéo lại giống PV mất, coi tiết ro62i o biết cao thủ như mây cấp số mấy cũng o rõ, PV khủng thê rồi mà vẫn còn chật vật riê61t thì thấy tương quan lực lượng nhàm chán quá
D15 thì dang sách động lão cáo già kia làm chuyện gì thì chờ ra tiếp tính nửa, mạnh quá rồi lại thấy thằng thân vương ra bèo bọt kéo theo GC cũng bọt bèo thấy nhảm lắm, cứ mưu kế trùng trùng như hỏa phụng là oke:D:D:D
 
VDSB từ khá lâu tui đã có cảm giác đọc ko kĩ, gán ghép nhầmt ên, thậm chí còn sai tình tiết, viêt lung tung, cái gì cũng so sánh với kim dung :-??
 
có ai coi 47 rồi kể nghe xem ? :hug:
_____________________
 
9h hàng mới lấy về, đến trưa chắc có truyện mà kể :x
 
Không ngờ Thánh Oda lại xem truyện tranh
 
Chậc, tính lộn, hum này vẫn chưa có vol 47, ra được mấy cuốn phượng hoàng lửa =((
Có bác nào đọc tập 47 roài ko vậy ;;)
PS: Thánh oda là ai vậy :-?
 
47 ra ngày hôm qua rồi mà
Tập này tuyệt chiêu truy thệ của TM fá dc ẩm hận ma kinh trong khi cả thiết thủ và vô tình dùng tuyệt chiêu vẫn ko si nhê, truy mệnh đạp thẳng 1 cước vào tan luôn. Nhưng mà thằng đệ tam nhớ lại cái gì ấy nên dù bị đạp trúng nhưng vẫn gồng sức đẩy bật TM ra lại
 
ủa, sao chỗ tớ không có TĐDB mà thay vào đó là bộ Lộc Dỉnh Ký cũng của bác Tư Đồ ??
 
Hum qua Sunday mà cha nội :|, mà sao chỗ mình chưa ra nhỉ ::(
 
Back
Top