Reko
Mr & Ms Pac-Man
Thế này ....
Chỗ mình học có một con bé sinh năm 96, ko xinh, nhan sắc bt nhưng khá chảnh nên bạn bè đã gạ mình dụ dỗ cua nó rồi đá nó đi , cho nó chừa , nhưng sau khi mình tán đổ cách đây 2 ngày , thì tự dưng mình có cảm giác với nó , vào lớp thì thể nào cũng quay xuống tóm lây tay nó , nhìn nó một cái rồi mới có tâm trí học, nãy đi về thì nhìn nó đi bộ , mình thấy thương thương nên kéo lên xe chở thẳng về nhà, lúc đến nhà , nó kéo mình xuống hôn vào má một cái , tự dưng về nhà từ nãy đến giờ cứ nóng hừng hực trong người , liệu có phải mình đã yêu nó k ?
Chỗ mình học có một con bé sinh năm 96, ko xinh, nhan sắc bt nhưng khá chảnh nên bạn bè đã gạ mình dụ dỗ cua nó rồi đá nó đi , cho nó chừa , nhưng sau khi mình tán đổ cách đây 2 ngày , thì tự dưng mình có cảm giác với nó , vào lớp thì thể nào cũng quay xuống tóm lây tay nó , nhìn nó một cái rồi mới có tâm trí học, nãy đi về thì nhìn nó đi bộ , mình thấy thương thương nên kéo lên xe chở thẳng về nhà, lúc đến nhà , nó kéo mình xuống hôn vào má một cái , tự dưng về nhà từ nãy đến giờ cứ nóng hừng hực trong người , liệu có phải mình đã yêu nó k ?






.