Hip_Xon_Te
Persian Prince
- 2/5/06
- 3,701
- 461
SAo mãi chưa dịch chap mới thế nhỉ.Đợi nhiều thèm nước dãi rỏ được cả lit rôi

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Nhưng nói về hạnh phúc thì họ Sơn là sướng nhất (chồng làm vua ,sống lâu,nổi danh thiên hạ ),trụ cột trong nhà ,lắm tiền
.
___________Auto Merge________________
.
bac HPH bật mí cho anh em tí ( đoạn uống rượu luận anh hùng ) cả 2 ông Tháo Bị đều là anti-hero nghĩa là sao hả bác
chả nhẽ ẻm đổi tên 
Ma mới nên ko bik, chủ nhật lên là có chap mới ngaySAo mãi chưa dịch chap mới thế nhỉ.Đợi nhiều thèm nước dãi rỏ được cả lit rôi![]()
Cậu có lòng hảo tâm nhảy vào làm phụ đi 
Đồng ý nhưng ko đồng ýTrong HPLN thì bác Mưu cho anh Liu Bie đúng là gian hùng rồi còn gì, đọc cái chap mà anh Bố lúc đang bị thắt cổ nhìn về phía Tháo thấy thằng Bị đứng cạnh mặt gian lòi :d
Lữ Bố cũng chẳng phải hạng ...... bình thường, toàn gian hùng cả. Ở HPLN ai ko có hậu kế coi như thua, như đã nói chữ "hữu dũng vô mưu" trong HPLN hoàn toàn hiểu theo nghĩa khác
Mà anh Bị chưa ra tay đâu, chờ xong màn đối ẩm đã 
Nhưng nói về hạnh phúc thì họ Sơn là sướng nhất (chồng làm vua ,sống lâu,nổi danh thiên hạ ),trụ cột trong nhà ,lắm tiền
.
___________Auto Merge________________
.
bac HPH bật mí cho anh em tí ( đoạn uống rượu luận anh hùng ) cả 2 ông Tháo Bị đều là anti-hero nghĩa là sao hả bác






Vợ mà thông minh quá thì cũng khổ đấyNếu mà chọn lấy làm vợ thi Sơn Vô Lăng đúng là mẫu con gái mình ko thể cưỡng được đẹp , giàu , thông minh![]()
, TMY thích chứ tớ thì chả thích cái đoạn Sơn tiểu thư nhà ta tỏ ra "trí tuệ" với gã quân sư của Viên Thuật tí nào 
Trong HPLN nói chung nhân vật nào cũng cool hơn trong TNDN vài phần, chỉ hơi thất vọng Tào Tháo, có nhiều mưu sĩ giỏi quá đâm ra mờ nhạt, chả thấy tự mình làm được gì nhiều, hết bị Bố dần cho tơi tả, sau này lại còn đến Siêu nữa, không biết thế nào đây.
Tào Tháo chẳng luyện binh như thần còn gì? Bị Lữ Bố quần mà Tào Tháo chỉ xem như cuộc tập binh thôi, sock chưa 
Vợ mà thông minh quá thì cũng khổ đấy, TMY thích chứ tớ thì chả thích cái đoạn Sơn tiểu thư nhà ta tỏ ra "trí tuệ" với gã quân sư của Viên Thuật tí nào
![]()





có trách thì trách mình ko phải là thầy tu



. Trình ko có , ko dám ngồi lên lưng cọp 


Int hơn vợ là được. Phải biết trị vợ chứ.![]()

Thông báo:
Tình hình là cuối tuần này, tớ đi chơi cùng cơ quan nên tạm thời tuần này sẽ không có chap mới. Tuần tới sẽ lại tiếp tục.

Thông báo:
Tình hình là cuối tuần này, tớ đi chơi cùng cơ quan nên tạm thời tuần này sẽ không có chap mới. Tuần tới sẽ lại tiếp tục.



, Good luck