nguyenhuuan
Mario & Luigi
- 7/8/05
- 777
- 2
Vậy còn bao nhiêu những Phùng Kỷ (hình như cha này xuất hiện hồi giải câu đố "thành hạ nhất tụ" rồi, gà vãi
) Hứa Du, Thư Thụ, Thẩm Phối, Quách Đồ thì sao nhỉ ? Không lẽ bác Miu cũng cho Viên Thiệu trong HPLN là kẻ không biết dùng người như trong TQDN sao ? Hoặc mấy quân sư này quá kém cỏi so với các Kỳ ? - Trong TQDN thì mấy ông này có cân lượng phết cơ mà.
Hứa Du trong TQDN hàng Tào, trong HPLN có khi là nội gián của Tào cũng nên.
) Hứa Du, Thư Thụ, Thẩm Phối, Quách Đồ thì sao nhỉ ? Không lẽ bác Miu cũng cho Viên Thiệu trong HPLN là kẻ không biết dùng người như trong TQDN sao ? Hoặc mấy quân sư này quá kém cỏi so với các Kỳ ? - Trong TQDN thì mấy ông này có cân lượng phết cơ mà.Hứa Du trong TQDN hàng Tào, trong HPLN có khi là nội gián của Tào cũng nên.

Mà hình như là Bố dốc chút hơi tàn xách thuận lên ngựa, sau đó Thuận mới dìu Bố về.
Đúng như người ta nói về Bát Kì: chỉ cần một người là có thiên hạ!!!!! Vào trận Xích Bích thì Gia Cát Lượng và Chu Du vs Tuân Úc, Giả Hủ và Tư Mã Ý . Mới nghĩ tới thôi đã thấy phê rồi 




. Chẳng qua Thủy Kính nổi tiếng là 1 lò đào tạo quân sư bậc nhất , vào đó học mà được Thủy Kính công nhận thì vang danh thiên hạ nhanh hơn .
(trích HPLN tuy ko nhớ nguyên văn , và lười lục lại . Bác nào nhớ post nguyên văn lại hộ em :( ) .