Tứ kỳ: All about HPLN - 4th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
^:)^^:)^^:)^^:)^ Hix bó tay, hết chiện rồi giờ bàn kinh tế $-)$-)
Mấy bác ko thấy bác Trần ko để ý đến chiện đó hay sao? Bát kì 8 thằng như 1, chỉ khác nhau cái tài thôi :| Bác Trần đã vượt qua dc danh lợi chức tước mà lại quên câu "có tiền mua tiên cũng nổi" =)) Nếu có chữ giàu thì giàu nhất là đại ca Viên Phương, tiếp là 3 kì Giả Hủ Quách Gia Tuân Úc, có anh Tháo mà. Còn Lượng với Thống thì chính nghèo =))
 
anh Thống tuy nghèo, nhưng bít cách kiếm tiền, nếu kô tiền đâu mà đi "mua" mạng anh Tào !
ngoãnh lại có mỗi anh Lượng là nghèo, tới giờ anh vẫn chưa có chốn nương thân !
 
Ai nói Tư Mã ý ko cần học , nhà nó giàu ngày nào cũng có ga sư giỏi đến dạy kèm hết , mấy thằng em Tư Mã ý cũng vậy
Còn Bát Kì trừ Viên Phương ra thì còn lại chắc là ....nghèo rớt mồng tơi:)):)):)):))
Giỡn hoài, lọc thì lọc nhưng ko có xiền gửi gắm biếu xén thầy lúc đầu lão Kính ko nhận đâu =)) Hiểu rõ ngành giáo dục lắm mà. Dám cá trong Bát Kỳ được 1, 2 anh có học bổng (như anh Lượng chẳng hạn, hạ san phải đi ở lều cỏ), còn mấy anh còn lại đóng học phí chết luôn. Tiền thầy, tiền đầm phục, tiền tàu xe đi thực tập vv 8-} Lão Kính cả đời dạy có 8 thằng mà nhà cửa nguy nga thế, phải hiểu từ đâu ra chứ ;))

Các bác nhớ tập lục viện dạy cho đám quân sư kia chứ? Mưu kế ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ có một... Không có thực lực làm sao hiểu được mà thành danh.
Cái đó tại lão lục muốn dạy đi dạy lại cho bọn đó thấm, chưa thấm thì chưa dạy bài mới, chư ko phải bài của Thủy Kính chỉ có bấy nhiêu đâu [-X
 
Cái đó tại lão lục muốn dạy đi dạy lại cho bọn đó thấm, chưa thấm thì chưa dạy bài mới, chư ko phải bài của Thủy Kính chỉ có bấy nhiêu đâu

bậy, mưa kế chỉ có 1 loại đó thôi ;))
 
Lão Kính cả đời dạy có 8 thằng mà nhà cửa nguy nga thế, phải hiểu từ đâu ra chứ
Thủy Kính dạy có 8 thằng thôi nhưng cơ sở của lão làm hiệu trưởng còn cả lũ quân sư quèn hoặc tập làm quân sư đến học nữa kìa :P, đội ngũ giảng viên ko thiếu tại vì cứ lôi mấy anh Kì ra dạy giùm là xong =)), thu lời học phí nhiều lắm chứ
 
Thủy Kính dạy có 8 thằng thôi nhưng cơ sở của lão làm hiệu trưởng còn cả lũ quân sư quèn hoặc tập làm quân sư đến học nữa kìa :P, đội ngũ giảng viên ko thiếu tại vì cứ lôi mấy anh Kì ra dạy giùm là xong =)), thu lời học phí nhiều lắm chứ

Làm ăn kiểu ác ôn này chỉ có mỗi anh Thống làm :-" Dạy người ta có 1 câu mà đến 3 bữa, đến nằm mơ cũng thấy chữ =))
 
bậy, mưa kế chỉ có 1 loại đó thôi ;))
Thì đúng là mưu kế quanh đi quẩn lại cũng chỉ là 1 từ "lừa" mà thôi :))

Cũng giống như toán xác suất sơ cấp ế, tính xem lừa trong mấy bước thì xác suất cao nhất rồi thì đem ra dùng. Thằng càng cao thì càng vẽ ra kế độc, xác suất lúc đầu cực thấp nhưng những bước về sau cứ gọi là cao vời vợi \:D/
 
Làm ăn kiểu ác ôn này chỉ có mỗi anh Thống làm :-" Dạy người ta có 1 câu mà đến 3 bữa, đến nằm mơ cũng thấy chữ =))

- Ô thế anh Lượng chẳng thế ah . 3 ngày liền dạy đạo quân thần ,cúc cung tận tụy , đến chết mới thôi b-) . cool ko chịu dc :-*
p/s : nhưng anh Lượng ko làm ăn " ác ôn " tí nào
 
Nè bữa trước bàn chuyện các thế võ, bữa nay có ảnh minh họa nè :))
Chưởng Quan Công
Chưởng Lữ Bố

18-1.jpg
 
Bàng Thống thuê Hóa ám sát TT với giá 1 vạn cân vàng mà sau có trả cho Hỏa đâu, a Thống nuốt hết:D
 
Bàng Thống thuê Hóa ám sát TT với giá 1 vạn cân vàng mà sau có trả cho Hỏa đâu, a Thống nuốt hết:D
Tình tiết này ở chap nào thế bác ? Chưa ra à :(
 
Bàng Thống thuê Hóa ám sát TT với giá 1 vạn cân vàng mà sau có trả cho Hỏa đâu, a Thống nuốt hết:D
Phải ám sát được thì mới trả chứ [-X Cao cao vẫn còn khỏe mạnh lâu dài mờ.
 
Thuê sát thủ mà đưa tiền trước thì nó thịt luôn thằng đặt hàng lại chẳng gọn gàng hơn à =((
 
Giỡn hoài, lọc thì lọc nhưng ko có xiền gửi gắm biếu xén thầy lúc đầu lão Kính ko nhận đâu =)) Hiểu rõ ngành giáo dục lắm mà. Dám cá trong Bát Kỳ được 1, 2 anh có học bổng (như anh Lượng chẳng hạn, hạ san phải đi ở lều cỏ), còn mấy anh còn lại đóng học phí chết luôn. Tiền thầy, tiền đầm phục, tiền tàu xe đi thực tập vv 8-} Lão Kính cả đời dạy có 8 thằng mà nhà cửa nguy nga thế, phải hiểu từ đâu ra chứ ;))


Cái đó tại lão lục muốn dạy đi dạy lại cho bọn đó thấm, chưa thấm thì chưa dạy bài mới, chư ko phải bài của Thủy Kính chỉ có bấy nhiêu đâu [-X

bài đó là thủy kính giành riêng cho lục viện.
Và hình như ý cậu quote không phải ý tớ muốn nói.
thôi bỏ.
 
Tình tiết này ở chap nào thế bác ? Chưa ra à :(
Tập 23.

1 vạn cân vàng do các chư hầu góp vốn để a Thống đi tìm sát thủ giết TT, sau đó a Thống bỏ Lưu Sủng đi thì số vàng đó chắc a nuốt hết 1 mình:D. 1 vạn cân vàng tính theo giá vàng hiện tại khoảng 20,5 triệu 1 lượng vậy 1 vạn cân vàng khoảng hơn 2000 tỷ đồng, tương đương khoảng 110 triệu $, vãi hàng thật:)), theo giá thời đó thì chắc a Thống giàu nhất quả đất rồi:))
 
1 vạn cân vàng, quá bình thường.
Đọc lại Hán Sở tranh hùng, vạn cân vàng mà cứ tính như gram ấy ;))
 
1 vạn cân vàng, quá bình thường.
Đọc lại Hán Sở tranh hùng, vạn cân vàng mà cứ tính như gram ấy ;))
:D, vàng bạc ngày xưa là phương tiện thanh toán nên giá trị ko bằng như hiện tại, nhưng 1 vạn cân vàng thì ko bình thường đâu, Hỏa còn bảo 1 vạn cân vàng, nhiều như vậy thì do mấy chư hầu góp vốn:D
 
Hề... Lưu Bang thân cô thế cô, còn dám mang bốn vạn cân vàng cho Trần Bình để ly gián Phạm Tăng nữa là :D

Tuy nhiên, hồi trước có đọc 1 bài về sự biến mất đột ngột của 1 lượng vàng lớn từ thời Tây Hán sang Đông Hán. Vậy nên 1 vạn cân vàng thời đó quả có thể rất quý thật. Về sau toàn thưởng nhung với lụa chứ ít khi thấy vàng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vàng hồi xưa nó pha thêm cái gì mà lắm thế nhỉ :)):))
 
Back
Top