Tứ kỳ: All about HPLN - 4th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Phong cách của GH là đứng sau giật dây, LB trước giờ toàn chơi lật đổ từ dưới, đứng trong tối hành sự nên bị GH khắc chế là hợp lý.
Điểm thứ 2 GH khắc LB đó là vì LB quen làm phản, tính cô ngạo nên chẳng nghĩ được rằng sẽ có nhiều người sẵn sàng đem mạng cho GH dụng mưu.
Thất kì đã xuất hiện, tuy bảo QG đang là trùm nhưng "công tử hiến đầu" mới là kế đáng sợ nhất.
 
- Mình lại ko thik GH lắm, mặt dài quá, nhưng kết anh ở cái " trí "
5 ngày, 1/10 binh lực đánh bại Lữ Bố, ko dc xin chịu mất đầu :)):-*
mà trong khi ấy Lữ Bố vừa dc Chan Mou PR hết cỡ mới chết chứ, vừa hạ ĐT xong, ko ai biết đâu là cái kế cuối cùng, công nhận như Hip_Xon_Te nói, kế trong kế, trùng trùng điệp điệp. Vật mà ngay sau đó bị GH quần cho tơi tả .
Đoạn 1/10 binh lực đánh bại LB thì hiểu, nhưng đoạn đánh bại thằng Lý Túc thì chả thấy nói gì, cứ mặc nhiên cho GH thắng :)). Đoạn này tui thấy hơi cụt hứng.
Phong cách của GH là đứng sau giật dây, LB trước giờ toàn chơi lật đổ từ dưới, đứng trong tối hành sự nên bị GH khắc chế là hợp lý.
Điểm thứ 2 GH khắc LB đó là vì LB quen làm phản, tính cô ngạo nên chẳng nghĩ được rằng sẽ có nhiều người sẵn sàng đem mạng cho GH dụng mưu.
Thất kì đã xuất hiện, tuy bảo QG đang là trùm nhưng "công tử hiến đầu" mới là kế đáng sợ nhất.
Câu nói QG là trùm trong 8 kỳ chẳng qua là kế khích tướng của GH khi muốn QG đầu về với Tháo, chứ năng lực của bát kỳ thì khó biết ai hơn ai :D.
 
:-o ơ mình mới tìm vào đc topic này ! >"< cho mình hỏi Chap vol 31 còn thiếu phải ko bạn ! đang kiếm :) thanks .
Nhân nữa truyện này rất hay , đúng là người dịch phải rất rất khó khăn nên mình chân thành cám ơn những bạn dịch .
 
thanks hph, nhưng hình như có vài lỗi

ví dụ như lúc Trần Đăng xuất hiện, tên vẫn cò chữ trung, với lại tớ nghĩ Trần Đăng sẽ ko xưng hô là ngươi vơi Tư Mã Ý, ít nhất là huynh, hoặc là công tử :)
 
Nếu từ trước đến nay thích nhất là đoạn LB với ĐT dọ trí trong cung.Trong bẫy có bẫy.Tưởng là bị trúng bẫy hóa ra lại là bẫy địch.
Ảo quá,ảo quá...!!!!!!!! Xem mà sướng run.............

THích kế hoạch Bộc Dương hơn, thâm sâu khó lường.
" Tào tháo ơi là Tào tháo, ngươi đã tỉnh ngủ chưa vậy".
Đáng tiếc ta họ Tào:">
 
ko bằng lúc GH quay LB như quay dế, kết nhất là quả công tử hiến đầu này :">
 
Đoạn 1/10 binh lực đánh bại LB thì hiểu, nhưng đoạn đánh bại thằng Lý Túc thì chả thấy nói gì, cứ mặc nhiên cho GH thắng :)). Đoạn này tui thấy hơi cụt hứng.

không cụt hứng bằng đoạn hỏa giết hứa lâm đâu bạn :).

Bạn đọc kỹ sẽ thấy mưu kế của GH dùng để hạ Lý Túc, nói chung lý túc bèo thôi
 
thế thì ước gì GH, QG ko đầu quân Tào cũng dc vậy :)), LB cũng là 1 trong những con người thật thà của thời đại này, chỉ tiếc là đi cửa sau với Ý mà bị chơi 1 vố quá đau
 
http://www.onemanga.com/The_Ravages_of_Time/258/01/
Vậy là Trần Cung đã lên đường :(( Tiếc thay cho 1 lão tướng :(( Ước gì Trần Cung ko đầu quân cho Lữ Bố :((

Chap mới này đọc Eng thôi mà vẫn thấy rất hay. "Thế nào là lòng trung ? Thế nào là đạo hiếu ?" :(( "Trần Cung cũng giống như toà Bạch Môn Lầu này, một di tích của triều đại trước.":((
Mong bản dịch của HPH quá.
 
gọi là manly, phong trần, kiểu như Tiêu Phong trong TLBB mới ấy ;)), mặc giáp vào thì lại càng kool :D

Uhm,LB Chanmou vẽ đúng dáng 1 thằng chiến thần.Có cái uy,cái dũng,thêm cả trí,chứ cần quái gì cái Mã.
Mà ai biết vợ LB là ai không?Thương nhất con bé con của LB,bé tí mà tính cách như cha.Thuơng nhất là đoạn nó bị ngựa dẫm chết mà vẫn quyết kêu không đau.Đáng thuơng quá.........:((:((
 
hình như la con gái Tào Báo đấy mà, nghe đồn là bệnh mất, thời đó người yểu mệnh lắm :D, LB trong HPLN là 1 người sinh ko gặp thời, có đầy đủ tố chất của người làm nên đại sự, nhìn rõ dc bản chất của chế độ phong kiến, dùng nhân nghĩa tận trung để phục vụ dã tâm của bá chủ, tiếc là do sống thật quá nên bại vong sớm, cũng giống như Viên Thuật vậy.
 
hình như la con gái Tào Báo đấy mà, nghe đồn là bệnh mất, thời đó người yểu mệnh lắm :D, LB trong HPLN là 1 người sinh ko gặp thời, có đầy đủ tố chất của người làm nên đại sự, nhìn rõ dc bản chất của chế độ phong kiến, dùng nhân nghĩa tận trung để phục vụ dã tâm của bá chủ, tiếc là do sống thật quá nên bại vong sớm, cũng giống như Viên Thuật vậy.

Ko phải,là đây nè
30006copy.jpg

30008copy.jpg


Hổ phụ sinh hổ tử::(
 
uhm, mẹ của nó chính là con gái của Tào Báo mà, trả lời cho câu này

Mà ai biết vợ LB là ai không?

vợ LB thì chắc là bệnh mất rồi, còn em bé này thì chết thảm ai cũng rõ mà :D
 
anh Thống nhìn cool nhất òi

anh Hỏa cũng kool phết
 
BT thì khá giống em Zuko trong Avatar, ko biết tác giả có xem phim này chưa nhỉ ;))
Zuko1.jpg
 
Nếu mình nhớ không nhầm con của LB tên là Nhất Luân phải không nhỉ ?_?
Đọc Chú Bé Rồng thì con bé vẫn con sống=))
 
Cao Thuận,Trần Cung ai chết cũng ấn tượng,h nghĩ lại cái chết của LB lại thấy ko thương cảm bằng 2 người này :-s
 
uhm, mẹ của nó chính là con gái của Tào Báo mà,

vợ LB thì chắc là bệnh mất rồi, còn em bé này thì chết thảm ai cũng rõ mà :D
Con gái Tào Báo là kế mẫu của con bé. Mẹ con bé chết vì bệnh, con Tào Báo (con bé để tóc ngang ấy) là vợ tiếp theo. Lần cuối cùng nhìn thấy cô ấy là lúc Lữ Bố mang con gái đi, giờ Lữ Bố chết rồi ko biết cổ ra sao.
 
Edit: Bài tớ là bài thứ 1000 >:D< HPH mau làm chap mới rồi chuyển nhà luôn.

====>>> Bát quỳ Quách Phụng Hiếu là xấu nhất, ai có ý kiến khác không ;))

Biết rồi còn hỏi :-w

Trong Bát Kỳ, Giả Hủ xấu (nhất).

Còn quách gia thì " mắt thì ti hí mắt lươn
như quân trộm cắp như phường bất lương:">"..... cũng đúng mà, giết người dã man quá, 5 vạn dân từ châu=((=((=((
Hình như có 1 vạn à. Giết 1 vạn để hàng chục vạn khác thấy sợ mà hàng, khỏi hao tổn nhân mạng 2 bên ko phải là đại chí nhân sao? :>

Còn mắt QG có nhỏ thì cũng bằng mắt Ý thôi :"> 2 thằng tiểu nhân như nhau?
 

Attachments

  • 249 (9).jpg
    249 (9).jpg
    181.3 KB · Đọc: 13
Back
Top