- 21/3/07
- 1,541
- 544
mắt nhỏ với mắt ti hí khác 

bà này ko sớm thì muộn cũng tiêu, đang mang thai con của Bố mà. để sống sau này lớn lên nó báo thù cha thì lại lôi thôiCon gái Tào Báo là kế mẫu của con bé. Mẹ con bé chết vì bệnh, con Tào Báo (con bé để tóc ngang ấy) là vợ tiếp theo. Lần cuối cùng nhìn thấy cô ấy là lúc Lữ Bố mang con gái đi, giờ Lữ Bố chết rồi ko biết cổ ra sao.
. Có cả những giọt nước mắt của anh Tào Tháo 
Trần Cung trong TQDN cũng pro đâu kém, thấy HPLN làm cái chết khá giống TQDN đó 
"Xã hội tồn tại và phát triển là nhờ những con người ko ngần ngại phá bỏ hàng rào xã hội" Ngẫm lại câu này thấy đúng 

ko đỡ được anh 
, bố nào cũng phải sống đến ít nhất nửa đời trai mới ngủm.