Tan Thuong
Youtube Master Race
- 20/7/06
- 27
- 0
Hội Vườn Đào đã đi về với cát bụi, Vườn Nho Hội của T_A và Bia Tưởng Niệm của DOS đã trở thành nơi anh em ta tụ tập bàn bạc chính sự lẫn bày tỏ nỗi đau.
Nay Thương tui mạo muội mở thêm quán này ở đây để anh em mình tề tựu kể lại nhau nghe mình đến với gamevn.com thế nào và từ đâu mà tìm đến HVĐ.
Nói nhiều thì cũng không hay, nay Thương tự mình kể trước vậy.
Lý lịch cá nhân :
+ Tên gọi : Tân Thương.
+ Hiện được 24 cái xuân xanh.
+ Trú ngụ tại thành phố mang tên Bác.
+ Kiếm sống bằng nghề viết code (người ta hay gọi là cod for food ấy mà).
+ Tình trạng gia đình thì đang độc thân và vẫn chưa có ý định đưa tay vào vòng chịu trói.
Cá nhân thì như vậy là đủ rồi, giờ Thương tui kể về mình đến với Hội như thế nào nhé.
Từ bé Thương đã ham đọc sách, đủ các loại truyện, từ to tới nhỏ, Tây có, Tàu thì càng nhiều hơn. Và như thế không thể nào sót lại 1 tác phẩm đình đám như TQDN. Cụ thân sinh của Thương cũng hay đem thằng quý tử ra kể truyện Tam quốc hầu rược các cụ. Rồi lớn lên niềm đam mê game cuốn lấy Thương tui, dân dắt Thương biết đến Age of Empire, Half Life, Starcraft, Warcraft, Hero 3, Diablo,.... Khi Internet lan tràn khắp nơi thì gamevn xuất hiện như 1 địa chỉ uy tín để tìm đến tìm hiểu về games. Rồi cơn sóng RTK tràn đến cuốn Thương tôi đến với Hội. Nhớ lại hình như khi ấy là năm 2005 hay 2006 gì đấy. Lúc ấy Thương chỉ tìm hiểu về game là nhiều chứ chưa dám tranh phong cùng các tiền bối khi ấy như wiwi, như Són thận. Lúc ấy Thương chỉ biết đến những vị HungLong lão tổ, rồi những Dogmeat, therebex,..... Khi cơn sốt gaem RTK dần phai nhạt, nhu cầu tìm hiểu người có thể cùng bàn luận về Tam quốc càng nhiều thì Thương mới năng tìm vào Hội mà cùng bàn thảo. Khi ấy người nắm quyền là DOS vậy.
Và giờ đây khi Hội đã không còn thì Thương tôi lại vào đây kể lể đôi dòng tâm sự. Kính gửi đến anh em.
Nay Thương tui mạo muội mở thêm quán này ở đây để anh em mình tề tựu kể lại nhau nghe mình đến với gamevn.com thế nào và từ đâu mà tìm đến HVĐ.
Nói nhiều thì cũng không hay, nay Thương tự mình kể trước vậy.
Lý lịch cá nhân :
+ Tên gọi : Tân Thương.
+ Hiện được 24 cái xuân xanh.
+ Trú ngụ tại thành phố mang tên Bác.
+ Kiếm sống bằng nghề viết code (người ta hay gọi là cod for food ấy mà).
+ Tình trạng gia đình thì đang độc thân và vẫn chưa có ý định đưa tay vào vòng chịu trói.
Cá nhân thì như vậy là đủ rồi, giờ Thương tui kể về mình đến với Hội như thế nào nhé.
Từ bé Thương đã ham đọc sách, đủ các loại truyện, từ to tới nhỏ, Tây có, Tàu thì càng nhiều hơn. Và như thế không thể nào sót lại 1 tác phẩm đình đám như TQDN. Cụ thân sinh của Thương cũng hay đem thằng quý tử ra kể truyện Tam quốc hầu rược các cụ. Rồi lớn lên niềm đam mê game cuốn lấy Thương tui, dân dắt Thương biết đến Age of Empire, Half Life, Starcraft, Warcraft, Hero 3, Diablo,.... Khi Internet lan tràn khắp nơi thì gamevn xuất hiện như 1 địa chỉ uy tín để tìm đến tìm hiểu về games. Rồi cơn sóng RTK tràn đến cuốn Thương tôi đến với Hội. Nhớ lại hình như khi ấy là năm 2005 hay 2006 gì đấy. Lúc ấy Thương chỉ tìm hiểu về game là nhiều chứ chưa dám tranh phong cùng các tiền bối khi ấy như wiwi, như Són thận. Lúc ấy Thương chỉ biết đến những vị HungLong lão tổ, rồi những Dogmeat, therebex,..... Khi cơn sốt gaem RTK dần phai nhạt, nhu cầu tìm hiểu người có thể cùng bàn luận về Tam quốc càng nhiều thì Thương mới năng tìm vào Hội mà cùng bàn thảo. Khi ấy người nắm quyền là DOS vậy.
Và giờ đây khi Hội đã không còn thì Thương tôi lại vào đây kể lể đôi dòng tâm sự. Kính gửi đến anh em.
. Sách gì cũng đọc, nhưng sách lịch sử là dễ vào đầu nhất :p.
,nhưng không biết cầm cự được bao lâu :o
, năm 11 chạy 100m có 11.6s, thầy cô tuyển vào đội điền kinh nhưng không thích vì khoái đá banh hơn ::) ), trận ấy mai phục đánh 1 trận tơi bời, ký ức đẹp đẽ ấy vẫn còn theo mãi đến giờ.

Thôi thôi biết thế là được rồi nhé
Mặc dù vậy không phải là chưa từng kiếm được tiền, mặc dù cách thức có hơi bị "phù phiếm" 1 tí :'> Thôi thì trước mắt vẫn là nhồi chữ vào đầu vậy
Cái này là do tình trạng cấp 2, cấp 3 toàn gặp đồn có địch với hỏa lực kém hơn
À mà nói chung cũng đã từng đánh được 1 đồn nhưng được mấy tháng thì sập
Sau đó tốt nghiệp cấp 2 vào cấp 3 thì nài nỉ mua được 1 bộ TQDN giá 200k , coi như là hạnh phúc nhất đời
) nhưng chưa biết gì về red item, weapon level 10 cả