Chuyện tán con X mà bạn con X lại "có vẻ đổ" không hề mới, hồi xưa đi học ta cũng hay cảm giác thế, tỷ lệ phải đến gần chạm 100% ấy chứ 
Chỉ đơn thuần là cảm giác thôi vì bạn con X nó không đề phòng vì biết chú thích con X rồi, nó luôn tỏ ra thân thiện một cách xã giao. Tuy nhiên, giả sử chú tán bạn con X chứ không phải con X thì nó lại là chuyện khác, khi đó chú lại cảm giác con X "có vẻ đổ" chú ngay
Gái teen thời ta thế nhưng k biết bây giờ thế nào, nhưng cái kiểu đi chơi ngại quá phải rủ bạn đi theo nhóm thì chắc là vẫn kiểu hồi xưa. Những đứa thế này chính ra lại hay chú à, vì ta tin thời gian trước nó chưa yêu hoặc yêu ít thằng nên vẫn còn tâm lý ngại đàn ông. Tuy vậy, chú vẫn phải cố dứt cái đám bạn đó ra để mà đi riêng.

Chỉ đơn thuần là cảm giác thôi vì bạn con X nó không đề phòng vì biết chú thích con X rồi, nó luôn tỏ ra thân thiện một cách xã giao. Tuy nhiên, giả sử chú tán bạn con X chứ không phải con X thì nó lại là chuyện khác, khi đó chú lại cảm giác con X "có vẻ đổ" chú ngay

Gái teen thời ta thế nhưng k biết bây giờ thế nào, nhưng cái kiểu đi chơi ngại quá phải rủ bạn đi theo nhóm thì chắc là vẫn kiểu hồi xưa. Những đứa thế này chính ra lại hay chú à, vì ta tin thời gian trước nó chưa yêu hoặc yêu ít thằng nên vẫn còn tâm lý ngại đàn ông. Tuy vậy, chú vẫn phải cố dứt cái đám bạn đó ra để mà đi riêng.

, huynh đài 

bác dungsc chọc cười có ngày mấy đứa trong box tâm sự này chết hết vì cười lòi ruột ra ngoài. nhất là bạn mio nguyên bạn ấy mà có mệnh hệ j là tại tahwngf dungsc