Tư vấn chiện tình cảm [First Love] Help ! Please !!!

Ui sao biết mình coi phim nhiều :o

Với lại như mình đã nói , là điều kiện gặp nhau nhiều không được tốt , với lại mình chắc chắn là em ấy có tình cảm với mình rồi , mình wa nhà bạn , nó chat với em ấy và đã hỏi nên mình chắc chắn .Chỉ hiện tại là không biết có nên làm liền cho chắc không hay là để từ từ ...nói chung rối bời lắm chẳng biết nghĩ sao cho thông :(
 
Đừng có sồn sồn lên mất hết cả giá trị đàn ông :>.

Cứ đi chơi đi đã, nắm tay đi ( nắm tự nhiên vào chả cần xin phép, tạo tình huống mà nắm ). Khi nào đến giai đoạn sau thì hẵng hay. Bản thân còn rối thì cuống lên chỉ có chết thôi.
 
Nếu đã có cảm tính với mình rồi thì cứ từ từ mà tiến không việc gì phải vội vàng như thế đâu .
 
Cứ bình tĩnh đi chủ topic:D.Lời nói gió bay lắm,ko biết thế nào đâu:D
 
từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ, nhưng thông báo cho bạn chủ topic biết tình đầu là nó khắc nghiệt lắm :">
tới đi rồi sẽ rõ :">

yêu bằng trái tim nóng nhưng cái đầu lạnh :|
 
đầu tiên là phải chìu lòng ng yêu, em ấy đã thik trẻ con thì hum nào đi chơi về khuya dụ em nó " em thích thì a cho 1 đứa, đẹp trai y như a" xong dẫn e nó vào lâu đài tình ái :>
 
tình đầu là tình iu rất đẹp và sâu đậm, cuối tháng 12 này bạn gái đầu tiên của mình lấy chồng.
 
Đừng có sồn sồn lên mất hết cả giá trị đàn ông :>.

Cứ đi chơi đi đã, nắm tay đi ( nắm tự nhiên vào chả cần xin phép, tạo tình huống mà nắm ). Khi nào đến giai đoạn sau thì hẵng hay. Bản thân còn rối thì cuống lên chỉ có chết thôi.

bước đầu như bác này nói là tốt này :> cứ nắm đc tay đi, khi đã tự nhiên thì bước tỏ tình dễ thôi ;))
 
Uh thanks mấy bạn nhé chắc phải hoãn cái sự sung sướng ấy lại mà từ từ thui vậy ........
 
thực ra con người ta chỉ cần 2 giây để quyết định có yêu người kia ko :)
cho nên chả việc gì phải từ từ, còn xác định nó ko yêu cần thời gian để thay đổi tình cảm thì lúc đó mới chuyển qua phương án nhừ khoai =))
riêng mình thì chả bao giờ dùng đến p/a khoai nhừ cả =)) xác định tình cảm nó, thái độ của nó, yêu thì tới còn ko thì thôi, mất time, ngoài kia đâu thiếu gì xôi việc éo gì phải cò quay :|
 
Kiểu của chú trên là đánh bừa cả cụm, hợp với phong cách có ghệ để sĩ diện với đời hơn =)).

Cái gì dễ được thì cũng dễ mất. Đẹp zai ngời ngời, có ghệ xinh như mộng mà vẫn break kia kìa, vì cơ bản lúc chọn ko xem xét kĩ lưỡng nên 1 thời gian là lắm trò nảy sinh.

Mình ghét làm kẻ chiến bại, nên mình nhắm chuẩn là mới đánh, vì vậy mình ko bao h` phải chịu cảm giác bị từ chối :'>. Tùy hỉ, đó là sở thích của mỗi người thôi :hug:.
 
^ con tim nó có lý lẽ riêng ;))

có lẽ tôi hơi cực đoan, chứ chả có cái gì là cưa gái cả, đơn giản là nó thích mình từ đầu, quan trọng ở cái ấn tượng ban đầu, nó rung động một nhát thì xong, mình thích nó và đến với nó, cũng giống như miếng mồi ngon hợp khẩu vị của con chim non =))

còn đẹp trai có tài mà con tim nó chả rung động, thì có người ngoài hành tinh xuất hiện nó cũng chả yêu :-"
họa chăng hai đứa ở tuổi phải cứoi vợ gả chồng thì coi như lấy nhau cho tương lai, cuộc sống đảm bảo, lý trí thỏa mãn chứ yêu thì chưa tới ;))

tôi cần yêu, tôi chả cần cái gọi là e yêu a vì a đẹp trai thông minh vô đối ;)) lúc nào e bảo yêu tôi mà chẳng hiểu tại sao lúc đó mới là viên mãn đôi tim trẻ ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thiệt tình giờ khó xử wá hai luồng ý kiến thấy cái nào cũng có cái đúng của nó , mấy đứa bạn của em ấy cũnoo1noi1 là làm lun đi , vì chỉ sợ em ấy từ chối vì mấy cái lý do trên trời dưới đất như em phải chuyên tâm chiện học blab blab... chứ còn vụ tình cảm thì khá chắc chắn rùi ...
 
Cảm thấy tự tin thì làm đi. Good luck ;).
 
Tôi biết thừa cậu chủ thớt thiếu tự tin và nhát nên tôi mới chọn cho cậu cách từ từ đó. Thứ 2 là tôi cũng ko muốn cậu nếm trải cảm giác thất bại khi mà có cơ hội chiến thắng, tuy biết là trong tình cảm cái gì nó cũng hên xui. Quan trọng là tăng thêm bao nhiêu %.

Chứ 1 tuần ngỏ lời cũng được, quan trọng là khả năng ăn nói, khả năng tạo lửa = mắt như thế nào thôi. Lý thuyết là vậy chứ mấy ông cần tư vấn đa phần toàn nhát run như cầy sấy, chứ nếu ko thì chỉ có 2 dạng, 1 tự tin và kinh nghiệm cao, 2 lãnh cảm tuyệt đối, nói gì mặt mũi cũng che dấu được hết.
 
nói ra cho rồi , không đồng ý thì you can cook . chứ lèng èng hoài mệt lắm , còn trẻ mà sợ gì =))
 
"Nói mịa nó ra đi lần quần như cái quần không dây" >.<
Má mi hay nói câu này khi xem phim tình cảm ^^
 
nói ra 1 câu cho nhẹ lòng, nó từ chối thì thôi, đừng liên lạc nữa, coi như nó ko biết nắm bắt cơ hội quí nhất đời nó =))
nó gật thì í hị nhà nghỉ thẳng tiến, oánh dấu ngày mình chính thức "iu" nhau :> còn nó gật mà tới đây thì lắc, bảo nó: iu nhau là phải xếp hình, e ko chịu xếp thì mình chia tay :>
 
Yêu Nhau là phải xếp hình
không thì chúng mình chia tay :)

nói rõ đi bạn ơi , không được thì you can cook , xóa số DT + nick chat + không gặp nhau là quên hết
 
Hì hì mấy bạn đùa vui thật con gái ng` ta hiền lành ngây thơ ở đó mà xếp hình với chả xếp chiếu :)

Cảm ơn mấy bạn nhiều , để 20/11 sẽ tìm cách dọ ý em ấy nếu em ấy bật đèn xanh thì mình tới lun còn nếu không thì để từ từ vậy :D

---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 17:31 ----------

Hì hì mấy bạn đùa vui thật con gái ng` ta hiền lành ngây thơ ở đó mà xếp hình với chả xếp chiếu :)

Cảm ơn mấy bạn nhiều , để 20/11 sẽ tìm cách dọ ý em ấy nếu em ấy bật đèn xanh thì mình tới lun còn nếu không thì để từ từ vậy :D
 
Back
Top