[Tư vấn] Chuyện tình cảm (chia tay mà còn yêu nhau và muốn quay lại)

Vợ miềng mắc bận công chuyện. Để lát ngủ dậy bảo vào ^_^
 
Vợ miềng mắc bận công chuyện. Để lát ngủ dậy bảo vào ^_^

Ừ. Nhớ kêu chị ấy cho mình ý kiến đó.
Để theo chị ấy xem mình có nên quay lại không. Để mình post cho chị ấy đọc 1 bài mà thấy nói khá khách quan.

Nói thẳng mong bạn đừng có buồn chứ cơ hội cho bạn nó mong manh lắm!

Bạn thử đặt mình vào vị trí gấu bạn khi vừa chịu sự quấy rầy của thằng kia, vững tin vào thằng bồ của mình, sau lại bị người yêu mình ghen bóng ghen gió, đập nát điện thoại mình, thiếu điều đánh mình nữa! Kẻ vừa không có niềm tin vào người yêu, vừa thiếu tự tin và thiếu suy nghĩ như bạn thì sao xứng với gấu bạn được?

Đứng dưới vị trí gấu của bạn mình sẽ nghĩ rằng bạn là người vô học, thiếu kiềm chế, cộc cằn, thô lỗ! Và tương lai nếu có nối lại, chắc gì bạn không đánh, không chửi gấu bạn?! Lấy nhau về rồi có yên thân được với bạn hay không? Hay là nay đập điện thoại, mai lột quần áo, mốt đập ti vi? Hiện gấu bạn có người theo tán tỉnh nữa, tên đó biết đâu lại tốt hơn bạn nhiều lần, lịch thiệp, trang nhã hơn, lại có cảm tình với gấu bố gấu mẹ nữa! Nếu bạn là gấu bạn chọn ai?

Con gái nó vậy đó! Giờ này bạn càng nài nỉ, gấu bạn càng nghi ngờ, càng xa cách mà thôi! Cách tốt nhất hiện tại là tạm thời không liên lạc chi nhiều (nhưng vẫn phải giữ liên lạc). Bắt đầu lại từ con số không như khi bạn tán tỉnh gấu những ngày đầu vậy! Cái dớp của bạn nó lớn lắm! Không phải ngày một ngày 2 mà xóa bỏ được đâu! Phải từ từ xóa bỏ ấn tượng trong lòng gấu mà thôi!

Nếu được thì việc tốt nhất bây giờ là nên tìm một "đồng minh" là người thân quen với gấu để giúp đỡ đưa gấu đi ăn uống và xin lỗi, đồng thời cầu trời thằng kia nó không quá thông minh để tận dụng nguyên cái cơ hội to chà bá này để nẫng luôn gấu của thớt! Còn nếu nó thuộc trường hợp thông minh, chỉ cần chia sẻ, an ủi gấu thớt, tấn công vào lúc gấu thớt yếu mềm nhất thì thớt đi tìm gấu mới là vừa!

Thím à!

Em nói thật là em rất yêu gấu của em! Và em tin là nếu em thật sự tôn trọng gấu của em thì em vẫn giữ bình tĩnh được! Người đàn ông chân chính luôn phải giữ sự bình tĩnh, đĩnh đạc trong mọi tình huống! Điều đó sẽ khiến người phụ nữ thấy tôn trọng thím hơn so với việc thím hùng hùng hổ hổ chứng tỏ bản thân!

Em quan niệm rằng giờ hai người chưa là gì của nhau, đã yêu nhau thì tin tưởng nhau! Gấu mình giấu chắc chắn là có lý do chính đáng! Nếu em là thím thì chỉ cần gặng hỏi lý do sao gấu lại không nói cho mình biết. Em tín là gấu của thím sẽ có câu trả lời vừa ý thím!

Đằng này lúc đó thím giận vì bị giấu, vì bản thân thím thấy bực hơn là có chút gì nghĩ cho gấu thím! Thím ích kỉ như vậy làm sao người ta có thể rộng lượng mà tha thứ cho thím bi giờ?!

Hiện tại thì chỉ còn cách từ từ xóa bỏ, từ từ thay đổi! Và từ từ chứng minh tình yêu của thím với gấu!

Em thì có một mẹo làm lành khá đơn giản, hiệu quả cho cả 2, nhưng chả thể dùng được nếu thím không đủ khả năng kìm chế, bình tĩnh trong thực thi!

Thím thử tìm cách nào đó mời gấu đi ăn uống, tốt nhất là uống đồ nóng vì điều đó sẽ khiến người ta dễ dãi hơn!
Trong buổi hẹn đó, thím nói chuyện lung tung, đừng để ý đến chuyện làm lành!
Gần kết thúc buổi hẹn, hãy nói thật lòng là thím yêu gấu bao nhiêu ( tốt nhất là hơn cả bản thân mình) và thím mong rằng gấu sẽ luôn hạnh phúc! Với gấu bây giờ, thím hãy tự giận bản thân rằng không thể mang lại cho gấu hạnh phúc! Nếu việc chia tay để gấu tự do sẽ khiến gấu hạnh phúc thì chia tay thôi :sosad:.
Dĩ nhiên là đứa con gái nào nghe những điều trên mà không nghĩ lại.
Tới đây sẽ có hai hướng!
Nếu thấy gấu im lặng hoặc lắc đầu, thím dồn liền. Nói rằng anh thấy rằng điều đó sẽ làm em đau khổ, và điều đó cũng làm anh đau khổ nhiều hơn em! Em hãy coi chuyện hôm qua là không có đi dù rằng anh biết chuyện đó gần như là không thể, anh đã sai và anh mong được quen em thêm lần nữa! Nếu lúc này trong tay thím là cái DT của gấu vá chằng vá đụp lại thì càng lãng mạn, biết đâu sau này sẽ thành kỉ vật của 2 người!
Nếu gấu cương quyết chia tay thì RIP thím, thím có đeo duổi nữa cũng chua lắm! Lúc đó chỉ còn cách im lặng, im ru mà chở gấu về, trên đường nói chuyện vu vơ như 2 người bạn! Chờ cơ hội sau! Đóng vai bạn bè trong vòng 1 2 tháng thường sẽ quay lại được!


Trên đó là mưu hèn kế bẩn của em! Cơ bản là phụ thuộc bản thân thím. Cái gì có hiệu quả nhất thời thường ít bền lâu, thím lay đọng được bạn gái nhất thời nhưng không biết giữ và phát triển thì cũng xin RIP tình yêu của thím!

p/s: em không thích cách thím nói về tình địch! Việc thím không tôn trọng kẻ địch của mình chứng tỏ thím rất ít bản lĩnh và thường dễ chịu thất bại trước kẻ đó!
 
Mình chả biết làm cách này cách nọ hay gì như bạn ở trên đâu.
Nhưng cá nhân mình không chấp nhận việc gấu bạn đã liên lạc với thằng kia tới 5 tháng trời mà còn giấu bạn.
Càng không chấp nhận việc bạn nói gấu dừng lại mà gấu còn không chịu.
Hai cái bài trên có gì khách quan ?
Nó chỉ đề cập đến cái sai của bạn (Đập điện thoại / to tiếng với gấu)
Còn cái ngoại tình lộ rõ rành rành ra của gấu bạn thì không đề cập đến ?!

Bạn nên biết yêu là đau khổ, là hi sinh, là nhẫn nhịn nhau.
Còn như cái bài trên, yêu là tính toán sao cho mình sung sướng ư ?
Cái kiểu yêu bằng toán học ấy mình không có ý kiến. Và mình cũng không yêu như vậy !
Đối với mình đã không yêu thì nói thẳng là không yêu, rồi sau đó quen người khác.
Còn nếu đã yêu nhau, thì phải một lòng với nhau, dù có đánh cãi chửi nhau, thì vẫn phải một lòng với người mình yêu.
Dù có giận nhau, xa nhau, thì cũng không thể hẹn hò nhắn nhủ chơi bời với đứa khác như gấu bạn được.
Vài dòng chia sẻ !
 
Em cảm ơn chị nhiều.
Có lẽ em thật sự thấm được nỗi đau, hiểu được nguyên nhân sự việc này.
Em sẽ làm lại từ đầu chị ạ!
Nếu mà làm lại không được em sẽ lại kiếm 2 vợ chồng anh chị tiếp. :D
Nhưng chắc là nhờ giới thiệu á!
 
tính đặt gạch con gái người ta hả mầy :8cool_amazed:
tau đặt trước rồi :6cool_ah:

dù mầy quyết định sao thì tau cũng ủng hộ,tau ít tiếp xúc với nó nên giờ cũng ko biết nói sao,đồng ý là con người trước kia của nó,tau,thằng H,B,M đều thấy rất tốt,nhưng giờ thì tau chịu,con người mà đâu phải robot lập trình sẵn đâu,khi lớn lên,ra đời ,con người ta sẽ thay đổi,ko ít thì nhiều
 
tính đặt gạch con gái người ta hả mầy :8cool_amazed:
tau đặt trước rồi :6cool_ah:

dù mầy quyết định sao thì tau cũng ủng hộ,tau ít tiếp xúc với nó nên giờ cũng ko biết nói sao,đồng ý là con người trước kia của nó,tau,thằng H,B,M đều thấy rất tốt,nhưng giờ thì tau chịu,con người mà đâu phải robot lập trình sẵn đâu,khi lớn lên,ra đời ,con người ta sẽ thay đổi,ko ít thì nhiều

Nhưng thay đổi kiểu gì, chứ kiểu này thì tao khổ thật.
Tại tụi mày ngày xưa chửi tao, kêu tao bỏ nó tội nghiệp nó. Tụi mày nói nó là đứa rất tốt, khó kiếm.
Nên tao quyết định quay lại với nó.
Nếu không, dám tao đã bỏ nó từ 1 năm rưỡi trước rồi.
Chứ đâu phải đợi tới lúc này.
Thật không thể tưởng tượng được mày ạ!.
 
Hệch hệch...
Bạn chủ thớt vào rồi đấy hả ?
Dắt lão ý đi nhậu một bữa tưng bừng đi.
Rồi cắm đầu vào mà cày cho sự nghiệp công dah của một thằng đàn ông !
Nếu thớt có hứng thú thì cày đi. Sang năm đi xuyện Việt với mình :D
forum.gamevn.com/showthread.php?1051580-GameVN-xuyen-Viet
 
Hệch hệch...
Bạn chủ thớt vào rồi đấy hả ?
Dắt lão ý đi nhậu một bữa tưng bừng đi.
Rồi cắm đầu vào mà cày cho sự nghiệp công dah của một thằng đàn ông !
Nếu thớt có hứng thú thì cày đi. Sang năm đi xuyện Việt với mình :D
forum.gamevn.com/showthread.php?1051580-GameVN-xuyen-Viet

Đi xuyên Việt mà có dừng tại Long Khánh thì liên hệ mình. :D
 
Đi xuyên Việt mà có dừng tại Long Khánh thì liên hệ mình. :D

Long Khánh là mạn đi Vũng Tàu rồi, không có ngang qua đâu, mình đi lên Biên Hòa rồi qua Đồng Nai ra thẳng phía Bắc luôn ^.^
 
Lax ông đi theo quốc lộ 1 đúng không? Quốc Lộ 1, đi qua ngã 3/4 Dầu Giây, ông đi lên Long Khánh, hay quẹp quốc lộ 20 lên đà lạt
 
Oạch. Chuyển chủ đề topic em luôn à! Chuyển từ tư vấn tình cảm sang du lịch hồi nào vậy trời.
 
Thấy mọi người ở trên khuyên bạn hết rồi, nhưng mình thấy bây giờ điều tốt nhất với bạn là tĩnh tâm và nghỉ ngơi. Nỗi đau nào rồi cũng qua. Nếu bạn không thể quay lại với Gấu của bạn thì người đáng tiếc là gấu của bạn vì để mất đi một người như bạn chứ không phải là bạn. Mình thấy tình cảm của bạn dành cho gấu là rất đáng trân trọng tuy có nhiều chỗ hơi quá giới hạn nhưng cũng xuất phát từ tình cảm chân thành mà ra. Nên bạn cứ vui mà sống đi, bạn sai bạn đã nhận ra. Khi yêu nhau người ta sẽ chấp nhận được mọi khuyết điểm của nhau mà. Chúc bạn hạnh phúc... và thấy đi du lịch là liều pháp hiệu quả tốt giúp bạn vượt qua cú shock tình cảm này =))
 
Nếu chủ thớt có chút điều kiện thì chủ thớt nên đi du lịch, hoặc mua sắm những gì chủ thớt thích trước nay, nhưng vì tình yêu lại kìm nén không mua.
Như tui nee, du lịch thì tui không có thời gian, nên tui mua sắm những gì tui thích
 
Thấy mọi người ở trên khuyên bạn hết rồi, nhưng mình thấy bây giờ điều tốt nhất với bạn là tĩnh tâm và nghỉ ngơi. Nỗi đau nào rồi cũng qua. Nếu bạn không thể quay lại với Gấu của bạn thì người đáng tiếc là gấu của bạn vì để mất đi một người như bạn chứ không phải là bạn. Mình thấy tình cảm của bạn dành cho gấu là rất đáng trân trọng tuy có nhiều chỗ hơi quá giới hạn nhưng cũng xuất phát từ tình cảm chân thành mà ra. Nên bạn cứ vui mà sống đi, bạn sai bạn đã nhận ra. Khi yêu nhau người ta sẽ chấp nhận được mọi khuyết điểm của nhau mà. Chúc bạn hạnh phúc... và thấy đi du lịch là liều pháp hiệu quả tốt giúp bạn vượt qua cú shock tình cảm này =))

Bạn thấy mình có hơi quá ở chỗ nào thế. Giờ mình đang cần mọi người tìm ra cái sai cho mình.
Mình muốn rút kinh nghiệm bạn à!
Có thế không quay lại với gấu thì cũng sẽ có ích cho mình sao này.

Nếu chủ thớt có chút điều kiện thì chủ thớt nên đi du lịch, hoặc mua sắm những gì chủ thớt thích trước nay, nhưng vì tình yêu lại kìm nén không mua.
Như tui nee, du lịch thì tui không có thời gian, nên tui mua sắm những gì tui thích

Mình thì không có thời gian mua sắm, mà điều kiện cũng không thoải mái. Nếu nói đúng ra là điều kiện của mình hơi thiếu thốn.
Chắc mấy cách bạn chỉ mình sẽ không làm được. Với lại mình cũng không thích mua sắm. :D
 
Có lẽ mọi người hiểu lầm, là chủ topic đập điện thoại của chủ topic chứ không phải đập điện thoại của bạn gái chủ topic.
 
Mình đập cái Nô Ki Chuông của mình đấy chứ. Tan nát như Tương. Đập bay cả Main.
 
Có lẽ mọi người hiểu lầm, là chủ topic đập điện thoại của chủ topic chứ không phải đập điện thoại của bạn gái chủ topic.

À thế này thì chủ thớt có sai cái gì đây =))
Toàn là gấu chủ thớt sai đấy chứ, cả mấy bạn nữ vào đây còn bức xúc giùm chủ thớt :D

@Bác mẫn : Em chưa đi bao giờ, đến lúc gần đi sẽ liên hệ với một vài bác đã đi để vạch lộ trình từng chặng chi tiết rồi mới đi :D
 
Ôi. Đúng là cuộc đời bác nhỉ.
Bên cạnh nhau 4 năm mà cứ ngỡ là mình có một tình yêu thật lòng.
Hóa ra là chỉ có mình thật lòng mà thôi.
=))
Thôi. Nghe các bác. Làm lại từ đầu.
Cuộc đời em thế là đã qua một trang mới. :D
 
Tạm thời thấy may mắn , khi gấu mình đi làm hay đi đâu có thằng nào nói chuyện với nó thôi nó cũng kể với mình , bất kể thằng đấy vui hay ko vui , đáng ghét hay thân thiện.
Mà về cơ bản là thân thiện mình cũng phân tích loanh quanh cho thành có ý đồ xấu hết :2cool_confident:
 
Tạm thời thấy may mắn , khi gấu mình đi làm hay đi đâu có thằng nào nói chuyện với nó thôi nó cũng kể với mình , bất kể thằng đấy vui hay ko vui , đáng ghét hay thân thiện.
Mà về cơ bản là thân thiện mình cũng phân tích loanh quanh cho thành có ý đồ xấu hết :2cool_confident:

Thế thì chúc mừng bạn.
Khuyên bạn nên cố gắng hết sức mà giữ lấy gấu.
Dù sao tình yêu vẫn là một điều gì đó rất thiêng liêng.
 
Back
Top