[Tư vấn ] Có ai từng chia tay trong khi cả 2 vẫn còn yêu nhau nhiều không?

  • Thread starter Thread starter G36k
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vote bỏ.
E cũng như bác, cách đây 3 năm cũng có chuyện tương tự. em cũng bỏ qua nhưng thực sự mãi đến sau này (và đến tận bây giờ) em vẫn không thực sự quên được chuyện đó.
Cuối cùng bọn em vẫn chia tay bác ạ :D
 
Em thì muốn chia sẻ câu chuyện của em như thế này. Câu chuyện của em trở nên thật sự rắc rối cách đây mấy ngày thôi.:4cool_confuse:
Chuyện tình của em thì nó rắc rối và dài dòng lắm vì em và gấu quen nhau gần được 4 năm rồi và tụi em cũng đã có quan hệ. Lần đầu của gấu là với em luôn, thậm chí còn sống thử với nhau 1 năm khi em đi học nữa (nói chung là sống thử rất ok, rất hợp nhau):9cool_haha:. Em tóm tắt tình trạng rắc rối như thế này:
Gấu em học ở Gò Vấp, em đi làm ở Đồng Nai, xa nhau khoảng 100Km thôi:2cool_go:.
Gấu em đi làm quán cafe gần phòng trọ. Gấu em thuộc loại không đẹp nhưng được cái là xinh và dễ thương lắm:4cool_beauty:.
Trong khoảng thời gian gấu em đi làm thì chúng em lại hay cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh:9cool_too_sad:. (xoay quanh chuyện em bắt gấu nghỉ làm ở đó để qua bên bạn em làm lương cao hơn nhiều nhưng gấu không chịu, thế là có mỗi chuyện đó mà cãi nhau liên tục):9cool_too_sad:.
Thế là một thằng trong quán bắt đầu để ý gấu em và tính cách tiếp cận gấu em:6cool_ah:.
Đau nhất là gấu em giấu tịt chuyện thằng đó đang cưa gấu luôn:6cool_ah:, trong khi em cũng lên quán cafe đó vài lần . (Vậy là thằng đó cố tình cưa gấu em rồ:2cool_hell_boy:i).
Sau đó khoảng 5 tháng, em mới phát hiện trong điện thoại gấu em đến cả hàng chục cuộc gọi của thằng đó:6cool_ah::7cool_waaaht: (cách đây mấy ngày thì em mới biết được là gấu và hắn thường xuyên liên lạc từ 5 tháng trước:4cool_oh:). Ức nhất là lúc đó thì gấu lại kêu đi làm không có thời gian liên lạc với em:6cool_ah:.
Khi biết sự việc gấu và tên đó như thế làm em tức quá, em nóng đến phát điên, không kiềm chế được nữa:6cool_ah:. Thế là em lỡ tay đập nát cái điện thoại luôn. Xong 2 ngày sau em cố hỏi cho ra lẽ. Vậy mà gấu em kêu chỉ là bạn bình thường thôi. Ức lắm. Ức lắm. :9cool_pudency:Bạn bình thường, đi làm chung cả ngày trời mà còn gọi điện đến hàng chục cuộc chỉ trong hơn 1 tuần:7cool_waaaht:.
Ngày hôm sau, em kêu gấu hứa với em là chấm dứt liên lạc với tên đó:3cool_angry:. Gấu nhất quyết không chịu hứa mà còn giận ngược lại em:7cool_waaaht:. Em kêu không hứa thì nhắn tin cho thằng đó kêu là gấu đã có người yêu, đừng liên lạc nữa vì em sẽ ghen:1cool_choler:. Thế mà gấu nhất quyết không nhắn mà còn nói em là thật quá đáng, gấu nói thẳng là sẽ không nhắn cho thằng đó như vậy:4cool_oh:.
Mấy ngày sau, em gọi nói chuyện với thằng đó, chỉ xung quanh việc em kêu nó đừng theo đuổi gấu em nữa:9cool_canny:. Thằng đó nói với gấu em là em gọi điện chửi nó này nọ, xúc phạm nó này nọ:4cool_oh:. Rồi gấu đòi chia tay . Em cũng có xuống nước năn nỉ, giải thích nhưng không được:2cool_sad:.
Buổi chiều hôm đó vào nhà gấu gặp ba mẹ gấu và mấy đứa em của gấu thì biết sự thật là gấu cũng có tình cảm với tên kia:4cool_oh:, nghe đâu là gấu em cũng kiên trì không đồng ý quen thằng kia. Nhưng em có cảm giác là gấu vẫn đang lấp lửng giữa em và thằng đó:4cool_confuse:. Vì theo em tìm hiểu lúc không có em bên cạnh thì thằng đó quan tâm gấu em thế nào ấy nên gấu cũng có tình cảm với hắn:6cool_surrender:.
Nhưng giờ em và gấu đã chia tay hôm 1/5 rồi. Gấu nói với em gái của gấu là sẽ không quen thêm 1 người con trai nào nữa, không thể tin tưởng con trai nữa. Gấu nói với em gấu là bây giờ đã nhìn thấy rõ bộ mặt của tên kia rồi:2cool_misdoubt:. Giờ em nói xin lỗi, muốn quay lại mà gấu nhất quyết không chịu. Em biết là nguyên nhân lúc đầu cũng là do em hơi gò bó gấu quá. Nhưng thật sự em chỉ muốn gấu đi làm đỡ vất vả mà tiền lương lại khá hơn thôi. Chứ đâu ai lại chọn làm việc 1 ngày 16h chỉ để lấy 100K, trong khi em lại giới thiệu cho gấu chỗ khác làm lương gấp đôi. Thế mà gấu vẫn nhất quyết không chịu nghỉ, để rồi chúng em lại hay cãi nhau:2cool_sad:.
Em biết là gấu vẫn còn yêu em nhiều lắm. Và em cũng rất yêu gấu.
Giờ phải làm thế nào đây các bác. Em còn yêu gấu nhiều lắm. Các bác tư vấn với.
Em phải làm sao để tiếp tục với gấu đây. Còn yêu nhau mà phải chia tay. Ức chết được:6cool_beat_brick::6cool_ah::6cool_beat_shot:

Chuyện của em đó. Các bác xem thế nào.
 
Có những câu của người xưa nói, "xa mặt cách lòng", "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"
Tui nghi ngờ có sự mờ ám khi U giới thiệu cho chỗ lương gấp đôi mà ko chịu làm, có thể bạn gái U muốn gần gũi với thằng kia.
Nếu 1 người con gái có lòng tự trọng thì cô ta sẽ nói cho thằng kia biết cô ta đã có người iu. Kiểu này cô ta muốn bắt cá 2 tay. Nói theo các nhà động vật học là cô ta "đang lựa chọn cá thể con đực"
U không có lỗi gì để xin lỗi cả, nếu có thì chỉ là xử lý tình huống không tốt, nhưng nguyên nhân vẫn là lỗi của cô ta.
U vẫn iu cô ta, nhưng cô ta không xứng với U, bây giờ U cứ bỏ cô ta đi, và hãy tiếp cận và tán cô em, iu cô em, cho cô ta thấy rằng mất U là điều tổn thất lớn trong cuộc đời cô ta
 
Thôi, chuyện đã ra thế này rồi.
Mình sẽ bắt đầu lại từ con số 0.
Sẽ cố gắng nhấn Shift + Delete + Enter.
Cùng lắm thì cố gắng format rồi cài win lại luôn. he.
 
Back
Top