tư vấn mình về vấn đề tình cảm với các bạn :((

đưa số dt bạn ý cho mình rồi mình tư vấn cho
 
hix hôm nay nhắn tin happy new year mà sáng h không thấy hồi âm mình cũng lặng luôn :(
 
Bạn làm theo cách của mình còn may ra , bây giờ có làm theo cũng lộ rõ là bạn cảm cô ấy nên chả còn gì gọi là phấn khích cả .

Chán chưa.
 
mình với cô ấy đi chơi chung cả đám bạn nhưng chưa nói câu nào với nhau :(

---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:07 ----------

mình nhắn tin cho cô ấy mà không thấy nhắn lại không biết mình có thất bại không nữa
 
nhắn hpny tất nhiên là nó ko nhắn lại rồi, bạn phải cố gắng thu xếp 1 cuộc đi chơi nữa, 3-4 người và cố gắng nói chuyện với cô ấy
 
Từ bài viết của ErinBrockovich :
Mình nhận ra rằng mình yêu thằng bạn thân của mình ( mình là nam ) và mình củng có cam giác nó cung nghĩ như thế về mình. 2 đứa mình cóne6n nói thẳng vấn đề tình cảm đó ra ko >? và khi thông suốt rồi thi 2 đứa có nên bắt đầu quan hệ tình dục ko ? hay chỉ cứ như thế mãi thôi ?

wtfrb.jpg
 
Hẹn đi chơi riêng . Không đi được thì hẹn hôm khác . Không kỳ kèo . Chứ đi với bạn bè biết đâu em nó cũng ngại thì sao :)
Phải tỏ ra có cái giá của thằng con trai . Chứ cứ vồ vập lấy con gái nó cũng sợ đấy =((
 
bạn chủ Thớt phải nói là nhát quá mức. Cứ nt hỏi han làm quen các kiểu thì có bị gì đâu mà sợ, nt là đỡ hơn cái gọi điện nói trực tiếp nhiều rồi ... 0_o

@ErinBrockovich: Bớt làm trò đi, đây là Topic của người ta. Thích thì ra tự tạo 1 cái mới ... Nhạt ...
 
sh** , thật vậy sao, mình nghĩ nên có những đụng chạm nhẹ nhàng trươc, biết đâu cảm hứng sẽ dâng trào, chúc b có 1 ty đẹp
 
cứ nói thẳng là muốn làm quen :) để xem thái độ của cô ấy thế nào đã rồi tính
 
thằng bạn mình cũng nhắn tin hỏi hang (nó nhắn lúc nào mình ko biết, không biết có phỏng tay trên không :-o ) mới biết chiều này mà nó nói em ấy trả lời lãng xẹt nên nó chay luôn :))
bây mình nhắn câu nào cũng phải suy nghỉ thật kỉ mới dám nhắn không thì tạch luôn em nó khó gần quá khổ nổi mình lại cảm chứ mà em nó có đẹp hơn ai đâu sau mình lại cảm cũng chả hiểu :))
 
hôm nay có tiến triển tốt :"> mình và em ấy nhắn tin khoản 5 tin thôi nhưng nhắn liên tục rồi em ấy bạn đi mua đồ cho mẹ nên mình nhắn lại
không làm phiền C có hiếu nữa mình cũng có công chuyện rồi bey
mình thấy bây h cũng hơi bế tắc không biết nhắn gì nữa bạn nào có cách nhắn nào cho cuộc trò truyện sôi nổi và 2 người thân hơn không em cung muốn rủ em ấy đi chơi riên lắm mà không biết làm cách nào :((
 
Hôm nọ mình ngồi ngoài hàng chè có nghe lóm được mấy bạn xinh xinh nói chuyện. Nói chung nội dung là mang mấy cái tin nhắn chuối chuối sến sến ra bàn luận với nhau rồi cười cợt. Xong mình còn nghe thấy cái gì mà kinh tởm với ghê gì đấy. Nói chung nhắn tin cũng lợi hại khó lường lắm vì ko nhìn mặt nhau nói dối gì cũng được. Tốt nhất ko nên lạm dụng tin nhắn. Trước tiên nên đi chơi cùng nhóm trước, gặp nhau nhiều dần dà sẽ có tiến triển.
 
bạn chủ 2pic nên nhớ câu này "nhất cự ly nhì tốc độ" tiếp xúc trực tiếp luôn ngon ăn hơn khoản nt gọi đt các kiểu, theo mình nghĩ thì em ấy cũng có chút rung rinh, chút thôi, và hãy dùng tn để quan tâm, đừng suồng sã quá, khi nào cặp rồi thì suồng sã free :))
quan tâm học hành thế nào, gia đình có chuyện gì vui buồn, có bị con chuột con mèo nào cắn ko, có bị giật điện các thể loại hay ko, và hãy gợi chuyện và cho thấy bạn biết lắng nghe (này là kn cho chuyện gặp gỡ trực tiếp, còn nt thì mình ko rành lắm, mặc dù mình nt cưa đổ vợ mềnh :">) nt thì cứ lông bông các thể loại, cũng quan tâm, nhưng đừng vồn vã quá, cũng dễ rụng lắm, cứ giữ ở mức vừa phải thôi :)
cứ cố gắng đi, khi nào hẹn hò đi chơi riêng thì mình chỉ cách nắm tay, kiss các thể loại cho :"> (còn chuyện kia thì dẹp nhé, quen mà để ấy thì đừng quen :) )
 
và hãy gợi chuyện và cho thấy bạn biết lắng nghe
bạn nói rỏ phần này được không :(
 
Back
Top