Tư vấn nói chuyện

con người ai cũng cần có bạn cả , bạn suy nghĩ vậy cũng đúng thui . vấn đề của bạn ở đây có vài chỗ cần quan tâm :
thứ nhất bạn có thuộc diện đặc biệt không : bị tẩy chay , cứ xong vô nói chuyện với những nhóm gọi là gì nhỉ , chỉ mình tụi nó hiểu chỉ mình tui no nói chuyện với nhau người con lại chẳng khác gì jun de etc .....
thứ 2 bạn có thể thuộc dạng không có khiếu hài hước và nói chuyện , cái này hơi bị khó . trong trường hợp này tham gia thảo luận trong 1 nhóm , nói những câu bông đùa hay đại loại vậy chẳng khác gì cầm dao tự sát vì những câu bạn nói người khác cảm thấy không vui mà còn nhàm chán , đó là lý do họ bỏ đi . tốt nhất là nói chuyện bằng sự chân thành của mình thui .
thực ra thì bạn không thể không thiếu nhưng ko cần nhiều , hãy kiếm những đứa bạn cho đáng là bạn .
 
bạn có bị như Bảo Thy ko ? nếu có thì dùng Rexona :'> còn nói truyện ấy à, mình cũng chẳng thuộc dạng dẻo mồm lắm đâu nhưng nhiều nhiều thất bại cũng mang lại cho mình hai dòng kinh nghiệm :
- bạn là cá thể, không nên đánh mất mình trong tập thể
- nếu muốn tập thể yêu quí bạn, thì bạn phải yêu quí chính bản thân mình đã
còn gì thì các bạn ở trên đã đề cập rồi, có thắc mắc gì cứ đề cập tiếp :D
 
Em không chịu nổi cái cảnh vào lớp ngồi 1 mình 1 góc, không ai thèm nói chuyện. Muốn nói chuyện với mọi người lắm nhưng cứ nói được 1 hồi cả 2 bên không nói được gì thế là bỏ đi chỗ khác. Thậm chí nhiều khi nói mà mọi người cứ lờ đi nói chuyện với người khác, có lúc cả nhóm đang nói mà em nói thì im lặng luôn hoặc bỏ đi chỗ khác. Em thấy thất vọng quá, chả lẽ không có được 1 đứa bạn thực sự ....
-Em cũng đã add nick mấy anh ở trên, mong được giúp đỡ
-Buồn làm gì,ko chừng những ng` đó khinh rẻ bạn thôi.Vài lý do ví dụ trong lớp nó quay bài cậu méc cô thế nó câm thù ko ưa,bạn nói chuyện thẳng quá mà ng` ta lại thích nói xiên cho vui tai thế là ghét.
-nich chat đây vào chat nhãm khi cần thiết [email protected]
-Tui cũng ko muốn có bạn bè nhiều,hồi trước còn học mình toàn bị ghi học bạ "ít nói,thụ động" nghe mà đau.Kệ họ nói gì,im re cũng kệ.Trong số đó chưa chắc lựa đc bạn thân nữa.Tui quen đứa bạn trên mạng 2 năm chưa gặp mặt mà lúc nào cũng tán dóc nè.:D
 
Thế thì lập hội Chat nhảm của GVN lun đi :))
Tui cũng vậy, nguyên cái cấp 3 chẳng thík nói chuyện với mấy đứa trong lớp chút nào,tòan bị cách ly thôi .
Khi nào có hội chat nhảm thì cho tớ vào fụ họa với, ở nhà chán wá,chẳng nói chuyện với ai, tòan bật YH lên để đó, đám bạn online thì tòan game hết với nhau rồi
[email protected]
 
Tính mình cũng trầm hệt như bạn :|

Ngồi trong lớp cực kì ít nói . Ai cũng công nhận thế :|

Nhưng cả lớp chúng nó lại quí tớ chứ không bị như cậu ::(

Cố gắng bắt chuyện chúng nó qua YAhoo đi :)>-

Thể hiện mình là con người ít nói nhưng tốt bụng :)>-
 
List YM của mình có lúc lên đến hơn 400 ID.
Mới dọn bớt giờ còn cỡ 280 :whew:

Lúc nào online cũng thấy trong list có nick sáng. :>
 
List YM của mình có lúc lên đến hơn 400 ID.
Mới dọn bớt giờ còn cỡ 280

Lúc nào online cũng thấy trong list có nick sáng.
:o Làm cái gì mà mối nhìu thế

@chủ topic :nói nhìu đôi lúc cũng ko hay , nếu bạn đã đọc qua "cách làm ng khác thik mình" thì cách nói chuyện hay nhất là ...im lặng và nghe ng ta nói ,gợi chuyện cho ng ta tám và quan trọng nhất là phải tỏ thái độ đang lắng nghe , tui thì cũng ko hay nói lắm nhưng lại zui zẻ và hay cười nên bạn bè cũng mến :hug:
 
List YM của mình có lúc lên đến hơn 400 ID.
Mới dọn bớt giờ còn cỡ 280 :whew:

Lúc nào online cũng thấy trong list có nick sáng. :>

Chuyện quá bình thường mà :|
untitled-2.png

untitledasd.png
 
List tớ lúc nào cũng có vài chục mạng onl, nhưng cũng ít hỏi thăm, chat, việc ai nấy lo :D
 
:o Làm cái gì mà mối nhìu thế

@chủ topic :nói nhìu đôi lúc cũng ko hay , nếu bạn đã đọc qua "cách làm ng khác thik mình" thì cách nói chuyện hay nhất là ...im lặng và nghe ng ta nói ,gợi chuyện cho ng ta tám và quan trọng nhất là phải tỏ thái độ đang lắng nghe , tui thì cũng ko hay nói lắm nhưng lại zui zẻ và hay cười nên bạn bè cũng mến :hug:

Bạn nói quá đúng lun, lớp mình có một bạn rất ít nói nhưng hay cười lại còn hơi bị đẹp trai nữa (cả mình là con trai cũng đồng ý là nó đẹp trai), khi nói cũng được nên luôn đc mọi người coi trọng.
 
Em đang ngồi bật cái yahoo lên, không ai thèm nói chuyện với em mặc dù hơn 10 cái nick đều là bạn bè em đang sáng.
Em vốn tính ít nói, lúc nói chuyện cũng chả cuốn hút hay hài hước gì lắm nên rất ít bạn thân. Bạn bè trong lớp ra bắt chuyện với em được 1 lúc rồi chán, bỏ đi vì em chả biết nói gì nhiều, mà nói chuyện thì chán lắm. Càng lúc càng thấy bạn bè ít quan tâm đến mình hơn, đi trên cầu thang, bước vào lớp chả ai thèm nhìn hay trêu đùa gì cả trong khi lớp em rất vui, thấy ai qua cũng trêu kể cả lớp khác. Còn cả những lúc 1 nhóm đang nói chuyện vui, em mà phát biểu 1 vài câu y như rằng cả chỗ đó im lặng, kiểu như em là người thừa vào phá họ vậy.
Em thì muốn có nhiều bạn, muốn có 1 thằng bạn thân thực sự những em cứ như vậy nên không ai quan tâm cả, có nói chuyện cũng chỉ là về mấy thứ lặt vặt như lấy họ cái này cái nọ, gọi ai đó trong lớp .... Càng lúc em càng thấy chán quá, ai giúp em với, chả lẽ em không có bạn được sao .....


Sao có nhiều người giống mình thế này. :| Bạn không nói chuyện được với bạn bè vì tính tình và cách xã giao của bạn không giống với họ. Không hợp thì làm sao mà nói chuyện làm sao mà hòa nhập...Trên thế giới này có hàng triệu con người cùng với đó là hàng ngàn, hàng trăm ngàn cách xã giao, tiếp xúc, rồi bạn cũng tìm được người bạn thích hợp thôi. Đừng thích đu theo những gì quá màu sắc, những gì quá náo nhiệt bạn không thích nghi đâu.

p/s: Đây là ý kiến riêng thôi. Vì tôi là người có khuynh hướng thích "yên tĩnh" hơn. :D
 
Nói chuyện đừng có lớn giọng gây sự chú ý làm gì cả :|,trừ khi bạn là hot boy or hot girl trong lớp :'>.Và khi nói chuyện cũng đừng cố gắng gây cười.Khi người khác nói thì bạn nên im lặng,lắng nghe và hỏi mấy câu theo hướng của câu chuyện,dần dần sẽ sôi nổi hơn :D.
Ý kiến riêng của mình là vậy :'>
 
bạn nên tìm những người cùng sở thik :D
vd thích game film nhạc này nọ
nói chuyện cho dễ ,từ từ rùi thân::)
bước đầu là như vậy đã:wink::;)
 
Vậy có ai chỉ mình cách nói ch với con gái ko ~.~ Nói chuyện với bạn, máy đứa mình ko thích, chỉ xem là bạn, thì nói cực kỳ nhìu...mà tới lúc nói với em thì lại chả bik nói gì...nói 1 tý cái là câm như hến...
 
Nói chuyện đừng có lớn giọng gây sự chú ý làm gì cả :|,trừ khi bạn là hot boy or hot girl trong lớp :'>.Và khi nói chuyện cũng đừng cố gắng gây cười.Khi người khác nói thì bạn nên im lặng,lắng nghe và hỏi mấy câu theo hướng của câu chuyện,dần dần sẽ sôi nổi hơn :D.
Ý kiến riêng của mình là vậy :'>

Anh nói đúng lắm :|

Hồi lớp 9 em mới chuyển vào nên rất nổi :|.Mình cứ nói 1 câu to to là cả lớp nó cười rồi vỗ tay :'>

Lên đến lớp 10 thì mình không còn nổi nữa =((.Và Im lặng là vàng :((
 
em lạnh lùng với ít nói + ko nổi bật lại được nhiều người quan tâm mới chết chứ :'>
 
Vấn đề của chủ topic này lại ngược với mình mới chết chứ :D, nói nhiều quá giờ đang tìm cách hãm lại đây, dạo này lúc nào cũng làm mặt lạnh lạnh, ngầu ngầu mệt quá :)).
 
[1st]CyberHero;9511964 nói:
em lạnh lùng với ít nói + ko nổi bật lại được nhiều người quan tâm mới chết chứ :'>


Chắc là đẹp trai hay đẹp gái gì đó. :'>
 
:D không có ai chat thì bác ra chơi game ! tập trung chơi, ai buzz thi ra trả lời ! tôi hồi đó cũng vậy thôi bác àh ! riết cũng quen có sao đâu :D ! giờ ng ta onl cũng kệ lun :D
 
Back
Top