Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
Trái tim đã tan nát và con người cũ đang chết dần , kệ cho nó chết làm lại con người mới quên chuyện cũ đi :)
vào đề hiện tại sư đệ gặp phải tình cảnh thế này , lụy tình siêu nặng ( em nó còn phân vân nhưng em đã hẹn tuần này gặp nhau nói chuyện và có lẽ sẽ chấm hết )
Cuộc sống bắt đầu trở nên vô vị , vì tất cả những thứ đang có hiện tại từ công việc sự nghiệp hoài bão ước mơ đều vì nghĩ đến 1 người.Giờ người ta đã mãi mãi xa rồi nên ko biết sống vì cái gì hết.
Cần mấy bô lão tư vấn để em có thể tìm được niềm vui mới :)
sơ lượt tình cảnh em hiện tại
thứ nhất: bạn bè hiện tại ở đây em chỉ có 2 3 thằng bạn, còn lại tụi nó vào TP học hết trơn, mà tụi nó thì suốt ngày cả vào game , còn 1 thằng thì vì công việc nên nhậu suốt ngày :) nên mình cũng cô độc ít đi chơi với tụi nó.
Hiện ngày ngồi nhà 24/24 rất ít khi ra ngoài.
Tình hình kinh tế thì ổn định , tự làm tự sống chả phụ thuộc vào ai , nhà cửa xe cộ đầy đủ , bề ngoài trông ổn thư sinh
.
năm nay 20 công việc cũng ổn định làm trên mạng nên có thể di chuyển bất kì đâu :)
em đang muốn vào TP học lại chủ yếu để có nhiều bạn bè bớt cô đơn , và cũng muốn sống thử cuộc sống sinh viên 1 lần.
Mong các bô lão tư vấn giúp sư đệ giải tỏa được tâm trạng hiện tại càng sớm càng tốt :-*
Rất cần những góp ý chân thành
thanks tất cả
vào đề hiện tại sư đệ gặp phải tình cảnh thế này , lụy tình siêu nặng ( em nó còn phân vân nhưng em đã hẹn tuần này gặp nhau nói chuyện và có lẽ sẽ chấm hết )
Cuộc sống bắt đầu trở nên vô vị , vì tất cả những thứ đang có hiện tại từ công việc sự nghiệp hoài bão ước mơ đều vì nghĩ đến 1 người.Giờ người ta đã mãi mãi xa rồi nên ko biết sống vì cái gì hết.
Cần mấy bô lão tư vấn để em có thể tìm được niềm vui mới :)
sơ lượt tình cảnh em hiện tại
thứ nhất: bạn bè hiện tại ở đây em chỉ có 2 3 thằng bạn, còn lại tụi nó vào TP học hết trơn, mà tụi nó thì suốt ngày cả vào game , còn 1 thằng thì vì công việc nên nhậu suốt ngày :) nên mình cũng cô độc ít đi chơi với tụi nó.
Hiện ngày ngồi nhà 24/24 rất ít khi ra ngoài.
Tình hình kinh tế thì ổn định , tự làm tự sống chả phụ thuộc vào ai , nhà cửa xe cộ đầy đủ , bề ngoài trông ổn thư sinh
.năm nay 20 công việc cũng ổn định làm trên mạng nên có thể di chuyển bất kì đâu :)
em đang muốn vào TP học lại chủ yếu để có nhiều bạn bè bớt cô đơn , và cũng muốn sống thử cuộc sống sinh viên 1 lần.
Mong các bô lão tư vấn giúp sư đệ giải tỏa được tâm trạng hiện tại càng sớm càng tốt :-*
Rất cần những góp ý chân thành
thanks tất cả


