[Tư Vấn Tình Cảm] Chốt hạ :x:x

  • Thread starter Thread starter Bão...
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chuẩn bị tâm lý thất bại chưa chủ thớt :@) ? Qua cách kể của bạn thì mình thấy khả năng thọt cao hơn là win đó
 
^ đừng hòng làm nản lòng chiến sĩ :o)
 
Chiến sĩ Điện Biên \m/ ...
 
Bác chẳng phải chuẩn bị kế hoạch gì hết , cứ đưa đi chơi như thường chỗ nào càng vui càng tốt . Sau đó lựa lúc chỉ có 2 người và tỏ tềnh , nhưng nhớ phải làm thật tự nhiên ( phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ , không run , nói dứt khoát rõ ràng từng chữ ) Em ấy gật thì ok rồi nhưng mà chẳng may bị từ chối thì cũng không đc quỵ mà phải thật bình tĩnh giữ hình ảnh đẹp cho mình .
 
Mình thấy 3 cái vụ này chẳng to tát gì lắm. Nên chủ thớt yên tâm.

Gái nó thích mình rồi thì nói sao nó chả gật đầu.

Bằng ngược lại thì nói hay cỡ nào cũng bị từ chối khéo.
 
"Quá trình tìm hiểu cũng khá lâu rồi "
vậy là tạch ko cần tư vấn nữa =))
 
Chả bít chủ thớt nghĩ ntn, nhưng chú ko hề nói rõ quá trình chú cưa cẩm em ý ntn mà tự dưng đòi chốt hạ kiểu Yes - No ấy thì....
Thui nói vầy chắc chủ thớt hiểu vế sau :|
Trình bày rõ ràng thì a e mới hỉu và cho lời khuyên chính xác chứ

!
 
ngồi nhà nhắn quả tin :
Xin em bật đèn xanh
Để cho anh chốt hạ
:D sao phải đi đâu
 
Hôm qua mình làm SN (làm trước mấy ngày :">), em ấy tặng mình cái khăn( (tự đan b-)) :-*
 
Thế có làm j k ku :-?. Kể tình tiết lên đây a xem nào.
 
Em định chốt hạ vào cuối tuần này .... :"> :-sx
 
Hôm nay mới là t3 thôi, đong đưa tiếp đi \m/. Mà cho cái ảnh anh xem có quen không nào :-?
 
Back
Top