manhhung113
Mr & Ms Pac-Man
- 27/12/05
- 252
- 63
mình quen nhỏ dc 1 năm rồi , hồi xưa mình 12 nhỏ 11,giờ nhỏ lên tp học năm nhất mình năm 2 . nói chung thì mình thích thầm nhớ trộm thôi . hồi năm 12 mình hay đợi nhỏ về rồi về chung . mua kẹo tặng , xin nick chat bla bla chứ mình gà hẹn nhỏ đi chơi hoài nhưng ko dc ,lúc đó ko có kinh nghiệm đã tỏ tình ngu ngốc qua yh và nhỏ bảo là chưa nghĩ đến chuyện đó .
đến hồi nhỏ lên 12 , mình học dh năm nhất thì mình cuốn gói lên sg học , lòng vẫn nhớ đến nhỏ
học kì II năm nhất mình dc nhỏ cho số dt nên cũng nhắn tin và gọi điện hỏi thăm đến giờ . hè năm nhất về lúc đó nhỏ thi xong dh , mình rủ thì đi chơi dc 1 lần với bạn của nhỏ . về sau đi 1 lần nữa với nhỏ thôi , vẫn nói chuyện bạn bè bình thường ...
đến hồi nhỏ nhập học gần đây , mình hay nhắn tin tâm sự cs với nhỏ , tới sinh nhật mình nhỏ chúc mừng và gọi mình là anh 2 , nhỏ giải thích là mình hơn tuổi nên gọi vậy , cũng ko sao cả .
nhưng hôm bữa , cái buổi tối đó , tối hôm trước ,chắc lòng mình buồn nhất từ trước đến giờ , mình chở nhỏ đi dạo , qua đoạn hồ bán nguyệt bên q7 chơi , mình lỡ ( chắc mình thuộc tuýp người nôn nóng ) nên đã cầm tay nhỏ bị nhỏ giựt lại .
rồi tới đoạn kia thấy cặp tình nhân ngồi nhiều , nhỏ nói là anh bao giờ có người yêu thì dắt qua nhồi đoạn đó đó ..... mình nói hay là mình qua đó ngồi đi , nhỏ bảo không anh ơi ...
lúc chở về nhỏ nói : bình thường tối ngày cuối tuần anh ko đi với ai à .
mình : thì đi với e gái đấy thôi
nhỏ : đó là hôm nay , bình thường thì sao anh .
mình : ko e à , ở nhà thôi hoặc lâu lâu đi với bạn
nhỏ : anh 2 kiếm người yêu đi , để e có chị 2
mình ( lúc đó buồn quá ) : thích 1 người mà ng đó ko thích giờ sao
nhỏ : thì kiếm người khác ..
mình : nhưng ko quên dc 1 người kia , ko muốn quen người khác
nhỏ : vậy là anh lonely rồi hihi
xong mình chở nhỏ về nhà . mình nhắn tin hnay mình làm gì sai thì cho mình xin lỗi với nhỏ ...
mình quá lụy tình , trước giờ chỉ nghĩ về nhỏ đó , giờ dc đối xử như vậy , buồn lắm , nhưng nghĩ lại còn dc chở nhỏ đi chơi còn hơn hồi xưa chat thôi ko làm dc gì , mình chỉ muốn làm nhỏ vui , hạnh phúc nhưng e rằng ko dc , chắc ngậm ngùi làm anh 2 thôi , ko còn cơ hội cứu vãn . có phải tại mình yếu đuối bị dạ dày , ko biết uống rựu bia ,máy cái này nhỏ biết nên nhỏ ko thích ko nhỉ ....
bài viết có gì sai sót mong các bạn bỏ qua tại mình ít post bài , cảm ơn mấy bạn đã đọc và lắng nghe tâm sự của mình , các bạn có lời khuyên nào thì giúp mình với , giờ mình buồn lắm
đến hồi nhỏ lên 12 , mình học dh năm nhất thì mình cuốn gói lên sg học , lòng vẫn nhớ đến nhỏ
học kì II năm nhất mình dc nhỏ cho số dt nên cũng nhắn tin và gọi điện hỏi thăm đến giờ . hè năm nhất về lúc đó nhỏ thi xong dh , mình rủ thì đi chơi dc 1 lần với bạn của nhỏ . về sau đi 1 lần nữa với nhỏ thôi , vẫn nói chuyện bạn bè bình thường ...
đến hồi nhỏ nhập học gần đây , mình hay nhắn tin tâm sự cs với nhỏ , tới sinh nhật mình nhỏ chúc mừng và gọi mình là anh 2 , nhỏ giải thích là mình hơn tuổi nên gọi vậy , cũng ko sao cả .
nhưng hôm bữa , cái buổi tối đó , tối hôm trước ,chắc lòng mình buồn nhất từ trước đến giờ , mình chở nhỏ đi dạo , qua đoạn hồ bán nguyệt bên q7 chơi , mình lỡ ( chắc mình thuộc tuýp người nôn nóng ) nên đã cầm tay nhỏ bị nhỏ giựt lại .
rồi tới đoạn kia thấy cặp tình nhân ngồi nhiều , nhỏ nói là anh bao giờ có người yêu thì dắt qua nhồi đoạn đó đó ..... mình nói hay là mình qua đó ngồi đi , nhỏ bảo không anh ơi ...
lúc chở về nhỏ nói : bình thường tối ngày cuối tuần anh ko đi với ai à .
mình : thì đi với e gái đấy thôi
nhỏ : đó là hôm nay , bình thường thì sao anh .
mình : ko e à , ở nhà thôi hoặc lâu lâu đi với bạn
nhỏ : anh 2 kiếm người yêu đi , để e có chị 2
mình ( lúc đó buồn quá ) : thích 1 người mà ng đó ko thích giờ sao
nhỏ : thì kiếm người khác ..
mình : nhưng ko quên dc 1 người kia , ko muốn quen người khác
nhỏ : vậy là anh lonely rồi hihi
xong mình chở nhỏ về nhà . mình nhắn tin hnay mình làm gì sai thì cho mình xin lỗi với nhỏ ...
mình quá lụy tình , trước giờ chỉ nghĩ về nhỏ đó , giờ dc đối xử như vậy , buồn lắm , nhưng nghĩ lại còn dc chở nhỏ đi chơi còn hơn hồi xưa chat thôi ko làm dc gì , mình chỉ muốn làm nhỏ vui , hạnh phúc nhưng e rằng ko dc , chắc ngậm ngùi làm anh 2 thôi , ko còn cơ hội cứu vãn . có phải tại mình yếu đuối bị dạ dày , ko biết uống rựu bia ,máy cái này nhỏ biết nên nhỏ ko thích ko nhỉ ....
bài viết có gì sai sót mong các bạn bỏ qua tại mình ít post bài , cảm ơn mấy bạn đã đọc và lắng nghe tâm sự của mình , các bạn có lời khuyên nào thì giúp mình với , giờ mình buồn lắm


), đấy tớ chỉ chia sẻ vậy thôi lở sau này anh bạn chủ thớt thành công lại xuất hiện một thằng "đốn mạt" như tớ thì chết.
.