Đừng !!!
Mr & Ms Pac-Man
- 16/6/09
- 197
- 0
1 người con trai thik 1 đứa con gái les, và giả làm les để làm quen người đó(giả qua dt SMS,qua chat),ok,đã thành công,đã làm quen đc,đã tạm thời gọi là có tình cảm với nhau.
Người con trai đó bắt người kia thề 1 lời thề mãi mãi bên nhau nếu ko trời đánh ra đường xe đụng()
Người con trai đó hẹn 1 tháng sau sẽ cho người con gái pik mặt.
Ý đồ của người con trai : 1 tháng sẽ làm người đó iu người con trai, và dùng lời thề đó làm sợi dây trói 2 đứa....người con trai hi vọng sẽ làm người con gái đó hết les.
Tham khảo ý kiến :
-Làm 1 người iu 1 người trong vòng 1 tháng
-Bao nhiu phần trăm người con trai thành công
-Cần dùng những thủ đoạn gì nữa
-Người con gái les rất ư là...thần kinh mạnh,đã từng cắt tay cho máu chảy ra chơi 2 lần vì buồn chuyện iu đương....liệu khi gặp mặt người con gái lé có shock và về nhà làm 1 quả cuối cùng ko?
p/s: nghiêm túc, đừng xoắn,đừng đá xoáy.
Cám ơn các bạn nhiều !
Cắt tay ko chứng tỏ đc thần kinh mạnh hay ko đâu :) Kể cả có cắt bằng miểng chai dày cộm thì cũng chả đau :)
Còn % người con trai thành công thì chắc tầm 0,00000x% Nghiêm túc :)
)