captain_of_lazio
Youtube Master Race
- 1/11/03
- 59
- 0
Mới đây tôi đọc bài viết của một tác giả đăng trên An ninh thế giới và tôi rất đồng ý với ý kiến của tác giả này về bài văn của Nguyễn Phi Thanh.
Đơn giản Thanh lệch tủ không biết làm bài, đã ngủ gục trên bàn nhưng đc các giám thị động viên nên Thanh viết bài văn kì lạ như trên. Vấn đề cực kì đơn giản như thế sao chúng ta lại phải lên án nền giáo dục nước nhà? Tuy chương trình nặng thật nhưng những tác phẩm như Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc không chỉ là một tác phẩm văn học mà nó đã gắn với một thời kì lịch sử đầy máu và nước mắt của dân tộc ta. Đúng là trong 10 học sinh thì 9 người không thích văn tế nhưng chẳng lẽ cứ thích học tác phẩm nào thì tác phẩm ấy mới đc đưa vào chương trình dạy như thế là hết sức phi lí. Nếu nói như vậy thì chương trình Văn học nước ngoài nên thêm tác phẩm Harry Potter hoặc Chúa tể chiếc nhẫn vào, vì đảm bảo 9 trong 10 học sinh thích 2 tác phẩm này. Cũng như Thề non nước của Tản Đà hay các tác phẩm văn trước Cách Mạng của Hồ Chí Minh chắc cũng phải đem vào sọt rác thôi, vì học sinh chúng ta ai mà nuốt nổi những bài văn bài thơ như thế? Các bạn cũng cần thông cảm với cụ Đồ Chiểu vì Văn tế đc viết với phong cách văn chương cổ, lại mang hơi hướng Nam Bộ, chắc chắn ko thể phù hợp với học sinh miền Bắc chúng ta đc. Nhưng đây là một bài văn có giá trị to lớn trong kho tàng văn học trung đại. Các bạn cũng nên nhớ những người biên soạn sách giáo khoa đều là các giáo sư đầu ngành, họ đã chọn lựa rất kĩ lưỡng những tác phẩm văn học có giá trị để học sinh học. Những người trẻ tuổi như Thanh, như chúng ta là những người có tài, dám nghĩ dám làm nhưng cũng còn rất bông bột và non nớt, chúng ta nên xem xét lại bản thân trước khi lên án chương trình học. Liệu chúng ta có thực sự yêu môn văn không? Liệu chúng ta có giành sự quan tâm thích đáng cho môn văn chưa? Hay chúng ta chỉ nhìn thấy những điều khiếm khuyết trong sách giáo khoa.
Cuối cùng nói về Thanh. Giống như tác giả viết trên ANTG nếu đây là kì thi đại học liệu bạn có dám viết thế không? Hay tâm lí của bạn là đằng nào cũng lệch tủ rồi, đằng nào cũng ko đc giải, làm 1 fát scandal cho hoành tráng? Nếu đề rơi vào một bài văn Thanh học kĩ, liệu Thanh có nói lên những suy nghĩ của mình về nền văn học nước nhà không?
Đơn giản Thanh lệch tủ không biết làm bài, đã ngủ gục trên bàn nhưng đc các giám thị động viên nên Thanh viết bài văn kì lạ như trên. Vấn đề cực kì đơn giản như thế sao chúng ta lại phải lên án nền giáo dục nước nhà? Tuy chương trình nặng thật nhưng những tác phẩm như Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc không chỉ là một tác phẩm văn học mà nó đã gắn với một thời kì lịch sử đầy máu và nước mắt của dân tộc ta. Đúng là trong 10 học sinh thì 9 người không thích văn tế nhưng chẳng lẽ cứ thích học tác phẩm nào thì tác phẩm ấy mới đc đưa vào chương trình dạy như thế là hết sức phi lí. Nếu nói như vậy thì chương trình Văn học nước ngoài nên thêm tác phẩm Harry Potter hoặc Chúa tể chiếc nhẫn vào, vì đảm bảo 9 trong 10 học sinh thích 2 tác phẩm này. Cũng như Thề non nước của Tản Đà hay các tác phẩm văn trước Cách Mạng của Hồ Chí Minh chắc cũng phải đem vào sọt rác thôi, vì học sinh chúng ta ai mà nuốt nổi những bài văn bài thơ như thế? Các bạn cũng cần thông cảm với cụ Đồ Chiểu vì Văn tế đc viết với phong cách văn chương cổ, lại mang hơi hướng Nam Bộ, chắc chắn ko thể phù hợp với học sinh miền Bắc chúng ta đc. Nhưng đây là một bài văn có giá trị to lớn trong kho tàng văn học trung đại. Các bạn cũng nên nhớ những người biên soạn sách giáo khoa đều là các giáo sư đầu ngành, họ đã chọn lựa rất kĩ lưỡng những tác phẩm văn học có giá trị để học sinh học. Những người trẻ tuổi như Thanh, như chúng ta là những người có tài, dám nghĩ dám làm nhưng cũng còn rất bông bột và non nớt, chúng ta nên xem xét lại bản thân trước khi lên án chương trình học. Liệu chúng ta có thực sự yêu môn văn không? Liệu chúng ta có giành sự quan tâm thích đáng cho môn văn chưa? Hay chúng ta chỉ nhìn thấy những điều khiếm khuyết trong sách giáo khoa.
Cuối cùng nói về Thanh. Giống như tác giả viết trên ANTG nếu đây là kì thi đại học liệu bạn có dám viết thế không? Hay tâm lí của bạn là đằng nào cũng lệch tủ rồi, đằng nào cũng ko đc giải, làm 1 fát scandal cho hoành tráng? Nếu đề rơi vào một bài văn Thanh học kĩ, liệu Thanh có nói lên những suy nghĩ của mình về nền văn học nước nhà không?



