vagabondo
Mr & Ms Pac-Man
- 22/7/06
- 205
- 1
Tôi qua nhỏ ( người cũ ) nt rủ sáng 9.00 AM hôm nay qua đón mình đi chơi,mình reply lại và hỏi nhỏ có chắc chắn không nhỏ reply lại bảo là chắc chắn lùa mình làm gì.Mình dậy từ sớm ( mọi hôm ngủ nướng đến 10.00 AM) chuẩn bị cho cuộc đi chơi,gần 9h nhỏ nt lại bảo có việc bận và xin lỗi vì không thể qua được.Mình tức quá chỉ muốn chửi vào mặt nhỏ thôi,không còn nhớ lần này là lần thứ mấy nhỏ cho mình leo cây rồi.Các bác bảo mình bây giờ nên làm gì cho đỡ tức đây :(



....... Riết rồi cứ tới giờ G khoảng 1 tiếng là ta gọi điện hỏi trước chắc ăn
....... Cho chàng leo cây là chuyện bình thường của con gái
........


