tức quá thôi

Thế này nhé... dùng cho lần sau, nếu nhỏ đó hẹn ông lúc 9h, thì 8h30 ông gọi điện cho nhỏ, hỏi lại có đi không? Nếu nhỏ bảo đi thì không nói gì... nếu bảo không đi vì mắc bận gì đó... thì ông chỉ cần nói "Vậy cũng được, chúc em xyz (tùy trường hợp em ấy nói bận cái gì)..., thật là may vì con bé hàng xóm nhờ anh chở nó đi mua đồ cho nó, lúc 9h30 mà anh chưa nhận lời... giờ có thể chở con bé đi được rồi... thôi chào em nhe..."
Sau đó ông tắt nguồn điện thoại luôn... 15 phút sau mở lại... nếu cô ấy gọi điện cho ông... nói rằng cuộc hẹn với ông vẫn tiếp tục... thì ông phải từ chối liền... bảo rằng "Vì lúc nãy em nói mắc bận không đi được... anh đã hứa với con bé hàng xóm rồi... nên không thất hứa với con bé đó được, xin lỗi." Nhất mực từ chối cô ấy nhé

nếu mình thỉ ko làm như thế,như trả đũa vậy
 
Nhiều lần là bao nhiêu????
Mèo cũng bị nè, nhiều thì không có nhưng 5 - 6 lần là có đó.
Cuộc sống đôi khi cũng có những cái là đột xuất chứ bạn :)

Mình đồng ý , nhưng không phải liên tục , nếu một hay hai tháng bị một làn cũng ok nhưng cứ liên tục và liên tiếp thì nói thật mình chịu hem nổi ....

Cái gì cũng có giói hạn mà bạn ^^
 
Một trong những chuyện ức chế nhất là bị cho leo cây vào giờ chót nhất là với những ai chuẩn bị trước thi càng tức thêm. Bác chủ thớt ráng kiếm tra lý do xem sao, nếu toàn là lý do nhãm thì nên nói trực tiếp với em ấy còn nếu vẫn típ diễn thì quit vậy.
 
từ bí kíp Quacker .......................


Sau khi đã đồng ý đi chơi với gà rồi, khoảng từ 30 phút trước đến 30 phút
sau giờ hẹn em sẽ gọi điện cho gà báo là em không đi được. Lý do thì muôn
hình vạn trạng, nhưng thường thấy nhất là 2 loại: 1) "hội bạn em rủ tối nay đi
chơi"; và 2) liên quan đến gia đình, v.d.: "nhà em có khách", "em phải đưa mẹ
em đi chỗ này chỗ kia", v.v.
Cách phản ứng trong trường hợp này cũng giống như trong trường hợp
trước, tức là tạm biệt em luôn bằng một câu ngắn và dập máy. Tuy nhiên cách
xử lý tiếp theo trong trường hợp này lại hoàn toàn khác. Trừ phi lý do mà em
đưa ra là "mẹ em ốm phải đi bệnh viện", "nhà em bị cháy", hay "em ngã ở trên
cầu thang xuống", và gà xác minh được là lý do đó đúng sự thật, nếu em từ chối
kiểu này thì gà TUYỆT ĐỐI KHÔNG GỌI ĐIỆN rủ em này đi chơi nữa.
Nói như thế không phải là sẽ quay ra thù ghét em này với tư tưởng "loại
người như thế thì cho nghỉ luôn". Đơn giản là vì sau khi từ chối như thế, nếu em
này là người biết điều và có giáo dục thì em sẽ phải chủ động gọi điện đền cho
gà một buổi khác. Còn nếu em không gọi điện đền cho gà thì việc gà tiếp tục gọi
điện nài nỉ cũng sẽ không có hiệu quả gì nhiều, và thông điệp mà gà gửi cho em
kia sẽ là "thời gian của anh không có tí giá trị nào cả, và em cứ việc hủy hẹn
thoải mái nếu em cảm thấy thích" .
 
Rút kinh nghiệm gọi đt trước giờ hẹn hỏi han xem thế nào.
Tức thì tức thật nhưng bạn nên xử sự phù hợp với mối quan hệ. Nếu là bạn mới quen thì cứ nhỏ nhẹ, thoải mái thôi. Còn bạn gái thì cứ lờ đi, lúc gặp phớt vài câu cho biết là mình cũng không vừa lòng về việc là đủ.
Nếu có việc thật người ta sẽ thấy áy náy và chủ động xin lỗi thôi.
Ps: bạn cũng nên quen dần với việc này, rất nhiều người bây giờ có tính đãi bôi cứ hẹn rồi đến h lại hủy. Nên sắp xếp nhiền plan A, B, C để nếu mà bể cái hẹn này chuyển sang việc khác mà làm vừa đỡ tốn tg vừa đỡ bực mình. Cũng là các luyện tập làm việc có kế hoạch + sống chung với lũ, haizzzzz
 
Back
Top