Tui đùa có hơi quá >"< ........

Status
Không mở trả lời sau này.
Quăng số phone của em cho tui thử xem đi "Táo bón" :D
 
Gà , trong khi mình chỉ khéo lái đi 1 phát là được cả chì lẫn chài . Em nó đang thích đi đò cho nó lãng mạn , bố già lại bảo đi xe máy hít bụi gió cát . Tôi mà là em nó , tôi phải củ hành ông còn thảm khốc hơn em Đen . Cho chừa , tội chưa là cái gì đã đòi lên tiếng dẹp bỏ ý tưởng lãng mạn của em nó ;)) .

Giờ có thằng nhảy vào " đi đò " hộ thì vui 8-> =)) .

- Thử nghĩ xem , 6h đi --> 9h đến nơi, ở chơi chỉ có vài tiếng thì 1h chuẩn bị về rồi :| ....... Vậy còn vui cái nỗi gì :-< ........ Trong khi cũng đi giờ đó, 9h đến nơi, nhưng về khoảng 4h~5h thì em nó có nhiều thời gian ở nhà hơn :-w ....... Đi mấy tiếng, nghỉ được vài tiếng rồi lại đi tiếp, mệt chết ra ấy chứ :-< .........


@ Sợ Nấu Mì : không có cho đâu ty à :-* ........

@ Leens : tui không muốn có vợ sớm, nên điều đó không có đâu :-" .......
 
Ngươi này, ta bảo, nếu bố mẹ em đen không quý ngươi, có thể là ghét, liệu ngươi có vẫn muốn bước tiếp cùng em ý không ?
 
^
- Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ đi theo nàng \m/ .......
 
^
- Ta sẽ được lấy nhiều vợ :'> ....... ( biết đâu luật nó đổi như đạo Hồi ở Indo :-" ) .......
Ậy! Ông không biết chứ kể cả có theo đạo hồi, lấy được nhiều hơn 1 vợ cũng chẳng phải dễ đâu nhá! ;)) Cứ ở đấy mà mơ. Nó có mức quy định tài sản và khả năng sinh lý đấy. ;)) Chỉ cần vợ 2-3-4 gì đó của ông kiện ông ko đủ khả năng làm cho nó hạnh phúc thì khả năng nó được đơn phương li dị cũng chẳng phải nhỏ đâu.


Mà tôi khuyên thật chứ ông cho cả 4 em phướn hết đi. Đi tìm 1 tình yêu mới mà nó thực tế 1 chút. 4 năm cũng chẳng phải dài đâu. Ông mà cứ thế này thì có nằm không tới 30 cũng chưa chắc kiếm được vợ.
 
Thanh niên , em nó còn chả ngại mệt nữa là mình =)) , cần gì về chơi , ngồi trên đò chơi là đủ rồi ;)) . Về nhà mọi người trêu , em nó cũng e ngại .

Vừa đi vừa vãn cảnh , các cụ nói rồi " tức cảnh sinh tình " là ko có sai đâu , thỉnh thoảng trêu em nó , vọc tay xuống sông , vẩy nước trêu em nó chút , đá mắt với cười duyên là quá ổn rồi , chả cần phải cầu kì .

Mà đùa thanh niên gì sến vậy , còn phải để chỉ cho từng bước nữa àh :| .
 
^
- Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ đi theo nàng \m/ .......

Realy ? Thế giả sử bố mẹ em nó không tốt thì sao ? Ta đang nói đến vấn đề cưới xin ý chứ không phải là chỉ yêu không đâu.

Ta đang rơi vào hoàn cảnh bố mẹ vợ tương lai khá là oái ăm >.<, ta nghĩ thế, vì Tết Dương lần này mới là lần gặp đầu tiên, nhưng đc chỉ điểm là bố thích uống rượu, mẹ thích uống bia :-ss
 
^
- Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ đi theo nàng \m/ .......

Thế thì hỏi nàng xem nàng có đồng ý ko ;))
Tại sao lại phải cứ xoắn =))

bố thích uống rượu, mẹ thích uống bia

Nhậu nhẹt suốt ngày sao :-s
 
Ta đang rơi vào hoàn cảnh bố mẹ vợ tương lai khá là oái ăm >.<, ta nghĩ thế, vì Tết Dương lần này mới là lần gặp đầu tiên, nhưng đc chỉ điểm là bố thích uống rượu, mẹ thích uống bia

Thì ông con rể uống nước tăng lực là nguyên đủ bộ =)) .
 
Realy ? Thế giả sử bố mẹ em nó không tốt thì sao ? Ta đang nói đến vấn đề cưới xin ý chứ không phải là chỉ yêu không đâu.

- Không tốt thì ta phải tập "nương theo chiều bão" \m/ ....... Vì rằng vợ mình ở với mình chứ có ở với gia đình vợ đâu mà sợ \:D/ .......

- Mà kinh nhỉ :-s ...... Không khéo, em nó là con bợm nhậu thì toi bác BR nhà ta ;)) ........
 
À không, em của ta chỉ thích uống Sting dâu, cũng biết bia rượu, nhưng biết cầm chứng

Cơ mà chẳng lẽ Tết đến chơi, 2 tay, 1 tay cầm chai bia Hà Nội, 1 tay cầm chai rượu đế à :|

Mặc dù rất muốn nghiêm túc, nhưng nghĩ đến cảnh đó ta không nhịn nổi cười =((
 
Bố mẹ mà không tốt thì con cái cũng ảnh hưởng đấy nhé. ;))
 
Cơ mà chẳng lẽ Tết đến chơi, 2 tay, 1 tay cầm chai bia Hà Nội, 1 tay cầm chai rượu đế à :|

- Tết về chỉ đem biếu chút bánh và trái cây gì gì đó là được rồi, chủ yếu là hình thức thôi :-j ....... Bia rượu thì ở đâu chả có, cần gì mang theo cho nặng ;)) .......
 
Lão này "gà" kua gái đến mức phải để anh em hướng dẫn từng bước à :|? Vậy là thuộc thể loại "nhát gái" rồi, thôi để ta cho :devil:
 
^ Các bô lão đồng thanh hô " Cướp " =)) =)) =)) .

Cái hài nó phải đi vào máu , thì khi trêu dù có táo tợn mấy cũng vẫn làm người ta cười sướng , ông TLA nhỉ :'> .
 
- Mới xem bói về :D ..... Đi với nàng :D ..... Có nhiều cái vui lắm :'> ......... Giờ đi ăn tối, lất kể sau :-" .........
 
Lại bị nó câu rồi ông ơi ;))
Cẩn thận nhé :D
 
- Mới gọi điện cho em xong :D ..... Chắc em sẽ đi xe đò về quê, rồi tui chạy xe máy về dưới, sau đó chở em lên :-* ...... Coi bộ em tin tưởng tui lắm ;;) .......
 
May quá , vậy là còn lách được lão TLA để đi ké đò với em này 8-> .
 
Đề nghị các bô lão chia ra. Mỗi người nẫng 1 bé. Xem nào ...
Juka nẫng em đen.
Bác Sợ Nấu Mì mần em trắng.
BRose đi câu em vàng nhỉ.
Còn em cuối ai giải quyết nốt đê. XD~ whisky137 nhé.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top