lenhhoxung1983
Youtube Master Race
Tôi mới kết thúc ff7 năm trước; nhưng tôi chưa thể khám phá hết trò chơi này...Bây giờ đọc lại mới thấy...Tôi đã vô cùng chật vật để hoàn thành nó...Trong suốt thời gian chơi, tôi chỉ dùng một chiếc Ribbon duy nhất, thậm chí không ai trong số các nhân vật của tôi có được những vũ khí hay tuyệt kĩ của họ. Nhưng dù sao tôi cũng đã thành công một lần khi đánh bại được tận trùm cuối của trò chơi này ( mặc dù tôi phải mất khá nhiều thời gian cho trận đánh cuối cùng đó, từ lúc đánh Jenova...đến lúc kết thúc trò chơi là 6 tiếng đồng hồ lận). Tôi yêu nhất Cloud, đẹp trai, can đảm, cũng giàu tình cảm luôn...Xin nói thêm là lúc nào tôi cũng chọn ba anh chàng cho nhóm xuất phát : CLOUD, CID, VINCENT ( hơi bị thiên vị thì phải... ) nhưng tôi cũng có lí do của mình : ba người này đều có nhưng nỗi khổ của họ...và cần được cảm thông chia sẻ...; và họ đều có những limitbreak rất ấn tượng. Tôi cũng rất yêu Aeris, Một cô gái bán hoa dễ thương và tội nghiệp. Mỗi nhân vật của ff7 đều có một số phận riêng, nhưng tất cả đều chung một tính cách lớn dũng cảm, giàu tình cảm, và rất kiên cường... Mỗi khi sát cánh bên nhau, bọn họ là nỗi kinh hoàng của điều ác... Tôi yêu ff7 !!!
