• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

tuổi thọ tình yêu của bạn ?

  • Thread starter Thread starter [ZY]
  • Ngày gửi Ngày gửi
cái First love ra đi đúng 1 tuần.....
vừa vào đầu năm học 11, kết ngay 1 bé mới chuyển trường đến. Tớ bị sét đánh cái ầm....
mụ mị đầu óc, bất chấp tất cả theo đuồi :-w

thế rồi nàng cũng nhận lời làm bạn gái. tất cả đều bình thường, cho đến khi cô chủ nhiệm gọi ra gặp riêng và " e hết người quen rồi hay sao mà quen con đưa đồ quốc tế vậy !? " :|

choáng váng ! về huy động tổng lực điều tra, và rồi sự thật phơi bày.
công nhận khi yêu 1 ai đầi óc nó đù câm >"<

p/s: h` đẳng cấp đưa đồ của e ấy đã nâng lên 1 tầm cao mới -.-"

Đưa đồ quốc tế là sao ?
 
cái First love ra đi đúng 1 tuần.....
vừa vào đầu năm học 11, kết ngay 1 bé mới chuyển trường đến. Tớ bị sét đánh cái ầm....
mụ mị đầu óc, bất chấp tất cả theo đuồi :-w

thế rồi nàng cũng nhận lời làm bạn gái. tất cả đều bình thường, cho đến khi cô chủ nhiệm gọi ra gặp riêng và " e hết người quen rồi hay sao mà quen con đưa đồ quốc tế vậy !? " :|

choáng váng ! về huy động tổng lực điều tra, và rồi sự thật phơi bày.
công nhận khi yêu 1 ai đầi óc nó đù câm >"<

p/s: h` đẳng cấp đưa đồ của e ấy đã nâng lên 1 tầm cao mới -.-"
Mình cũng không hiểu lí do break lắm. :-??
Tình đầu của mình được cũng có 1 năm, nhưng yêu nhau thật sự chắc chỉ được 4 tháng. Em bắt đầu lằng nhằng với người khác, bắt đầu lừa dối mình, cho dù mình biết. Và cuối cùng là break. Em nói với mọi người chia tay vì bận học hành và 1 tuần sau đó em công khai tay trong tay với người khác... Haizzzz
Sau đó có gần chục đứa con gái muốn làm bạn gái mình. Nhưng từ chối hết, đau 1 lần rồi thôi. Sống 1 mình cho bớt suy nghĩ.
 
mình hôk quan trọng nhan sắc lắm.
qua cái thời ham hố....
h` thấy gái đẹp gái sinh thì hú ré, bình loạn cho hòa đồng với ae chứ thực sự bản thân tớ tự thấy mình kén lắm. Tớ đi vào lòng người rất dễ, nhưng ra đi cũng rất nhanh.

có lẽ còn phải cuốc bộ dài dài :))
 
@Chủ thớt: Được 21 rưỡi rồi.

Nói chung là thành thói quen rồi, thời gian làm con người mau già.
 
50 ngày và cò quay đến 3 năm sau
 
_Quen em đầu tiên năm lớp 9,đc 1/2 năm em ấy đi US nên break
_Vài ngày sau khi break có em học chung lớp đòi quen,quen đc 1 tháng em ấy chê mình đi xe đạp,ko chở nó đi học đc như thằng kia đi FX,thế là break.
_Lên cấp 3 cg quen vài em nữa nhg vì những lý do như đi chơi với thằng khác,bị so sánh ko đẹp trai,ko giàu = thằng này thằng kia thế là break hết.
_Có bạn gái bây giờ quen chưa gần 4 năm rồi,thời gian đầu cg break lên break xuống nhiều lần nhg trải qua rồi nên quen đc tới giờ:D
 
26-15=11 năm :> và chưa kết thúc
 
1st : 1 năm, break.
2nd : 1 tháng, break nốt.

Số ở giá :))
 
Chưa bao giờ quá 3 tháng :|
 
1st
2nd
3rd
4th
...
10th
...
Last : gần 1 năm rồi. Vẫn khỏe. Chắc chắn là còn khỏe dài. Sắp cưới rồi ;))
 
Nếu nói đền tuổi thọ của tình yêu thì mình nói như thế này nhé.cũng như con người chúng ta muồn phát triển 1 cách khỏe mạnh thì phải có 1 chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý vậy tình yêu cũng vậy muốn bền vững cũng phải biết cách.....
 
quái đản :P
30 char chết tiệt

Quái đản ? :-L Cái lũ con trai suốt ngày chúi đầu vào game thì đáng để yêu à ? Cái lũ con trai suốt ngày " anh yêu em " bô bô cái miệng không thôi thì đáng để yêu à ? :-L

Mi biết gì mà nói thế ? Nói chung chung k đc à ? Phải kể ra cụ thể à ? :-L

30 char chết tiệt là sao ? :-L​
 

Cái lũ con trai suốt ngày " anh yêu em " bô bô cái miệng không thôi thì đáng để yêu à ? :-L
​

thế Mi cần gì nữa ;;) ta đáp ứng đc ko >:) mồm , tay , và hành động cái gì ta cũng rất dẻo
 
thế Mi cần gì nữa ;;) ta đáp ứng đc ko >:) mồm , tay , và hành động cái gì ta cũng rất dẻo

Không cần gì hết . Nhất là con trai . Không cần :-L​
 
3 tháng nhưng nhớ tới 5 năm -_____-
 
Back
Top