- 7/9/07
- 1,507
- 2,549
Ta đi làm cả tuần nay. Đường xá đông đúc nhộn nhịp tầm 50% lúc trc.
Hàng quán đã buôn bán rồi, đôi chỗ còn đóng cửa (nghi sập tiệm, nghỉ luôn )
Nhịp sống bình thường, chỉ ko thấy hình ảnh tụm năm tụm bảy nhậu nhẹt, trò chuyện thôi.
Lên mall hay ra trung tâm thì lũ trẻ nó đi đầy đường, người lớn tầm 50-70 thì ít thấy.
Nói chung cũng dần trở lại với nhịp sống rồi. Giờ xác định sống chung với dịch thôi, đâu còn zero covid đc đâu.
Dịch quy mô thế này chắc trăm năm mới xảy ra một lần, con người cũng phải học thích nghi thôi.
Hàng quán đã buôn bán rồi, đôi chỗ còn đóng cửa (nghi sập tiệm, nghỉ luôn )
Nhịp sống bình thường, chỉ ko thấy hình ảnh tụm năm tụm bảy nhậu nhẹt, trò chuyện thôi.
Lên mall hay ra trung tâm thì lũ trẻ nó đi đầy đường, người lớn tầm 50-70 thì ít thấy.
Nói chung cũng dần trở lại với nhịp sống rồi. Giờ xác định sống chung với dịch thôi, đâu còn zero covid đc đâu.
Dịch quy mô thế này chắc trăm năm mới xảy ra một lần, con người cũng phải học thích nghi thôi.
phải cái yte vẫn quá tải gánh sml
