YSH
T.E.T.Я.I.S
- 20/10/06
- 533
- 110
- Thread starter
- #21
Haha ít nhất nghe thấy mọi người không qua mức bi quan.
Nói thật thì bảo mình cũng thấy khó tin. Giờ ra nói chẳng cần nông dân mà dân thành phố là chỗ này, chỗ kia mấy chục năm nữa có thể bị ngập dưới nước biển thì họ chỉ cưới là đến lúc đó sẽ có người khác lo thôi.
Nhưng tớ lấy sự thực là hiện nay giờ phút này đang ở Bangladesh này. Có những vùng mà vài năm trước là cái chợ ven biển, là khu dân cư, là ruộng đồng. Thì giờ một ngày mười mấy tiếng chìm dưới nước biển. Lúc hết nước cũng chẳng trồng được gì vì ngập mặn. Còn người dân đắp cái giống cái đê đất sống 4 bề là nước. Mấy tổ chức từ thiện phải gửi tre nứa xuống phụ xây nhà hay lương thực thôi chứ đâu có còn trồng trọt gì được đâu. (cái hình trông thảm lắm mà không kiếm được, có cái video ở trang này mọi người coi thử ). Cái video đó bảo là người dân ven biển giờ nuôi vịt với trồng lương thực trên mấy bụi cây nổi để sống, nhưng nhằm nhò gì. Nếu cứ đà này nó càng ngày ngập vào trong thì chẳng sống nổi.
Nếu nó đến tận đời con đời cháu, cái kiểu "thiên thạch rơi đụng trúng trái đất" thì còn từ từ thư thái được. Nhưng Việt Nam nằm ngay sau Bangladesh trong danh sách bị ảnh hưởng. Đùng cái vài tuần hay vài tháng nữa bắt đầu có dấu hiệu ngập mặn nghiêm trọng vào trong đất liền cũng là có thể.
Coi phim tài liệu Inconvenient Truth thì cách đây mấy năm các nhà khoa học thế giới vẫn nghĩ mấy phần băng của Nam Cực không thể nào tan được trong vài chục đến vài trăm năm tới, thì giờ nó tan còn mấy tảng đá nổi thôi. Giờ ngồi đây 10-20 năm nữa, tp HCM còn có hai cái đảo thì biết làm sao.
Tớ cũng chẳng mong dân ta có thể kêu gào gì chỉ mong mọi người ít nhất nhắc đến thì biết để nếu có cơ hội thì góp tiếng thôi. Mà còn 3 tháng nữa là hội nghị Copenhagen 2009 rồi. Bộ Môi trường(hay bộ sở gì ấy quên rồi -_-') hồi năm 2007(hay 2008) cũng công nhận là hồi ấy chưa có kế hoạch ngắn hạn dài hạn gì cả. Quay qua dân ta thấy ít quan tâm thì cũng tức chứ.
PS: mà tâm sự vậy thôi. Chỉ hi vọng là đến gần tháng 12 có tổ chức nào đứng ra kêu gọi được như vụ Vịnh Hạ Long, hay HS-TS, hay "Giờ Trái Đất" được thì tốt.
Nói thật thì bảo mình cũng thấy khó tin. Giờ ra nói chẳng cần nông dân mà dân thành phố là chỗ này, chỗ kia mấy chục năm nữa có thể bị ngập dưới nước biển thì họ chỉ cưới là đến lúc đó sẽ có người khác lo thôi.
Nhưng tớ lấy sự thực là hiện nay giờ phút này đang ở Bangladesh này. Có những vùng mà vài năm trước là cái chợ ven biển, là khu dân cư, là ruộng đồng. Thì giờ một ngày mười mấy tiếng chìm dưới nước biển. Lúc hết nước cũng chẳng trồng được gì vì ngập mặn. Còn người dân đắp cái giống cái đê đất sống 4 bề là nước. Mấy tổ chức từ thiện phải gửi tre nứa xuống phụ xây nhà hay lương thực thôi chứ đâu có còn trồng trọt gì được đâu. (cái hình trông thảm lắm mà không kiếm được, có cái video ở trang này mọi người coi thử ). Cái video đó bảo là người dân ven biển giờ nuôi vịt với trồng lương thực trên mấy bụi cây nổi để sống, nhưng nhằm nhò gì. Nếu cứ đà này nó càng ngày ngập vào trong thì chẳng sống nổi.
Nếu nó đến tận đời con đời cháu, cái kiểu "thiên thạch rơi đụng trúng trái đất" thì còn từ từ thư thái được. Nhưng Việt Nam nằm ngay sau Bangladesh trong danh sách bị ảnh hưởng. Đùng cái vài tuần hay vài tháng nữa bắt đầu có dấu hiệu ngập mặn nghiêm trọng vào trong đất liền cũng là có thể.
Coi phim tài liệu Inconvenient Truth thì cách đây mấy năm các nhà khoa học thế giới vẫn nghĩ mấy phần băng của Nam Cực không thể nào tan được trong vài chục đến vài trăm năm tới, thì giờ nó tan còn mấy tảng đá nổi thôi. Giờ ngồi đây 10-20 năm nữa, tp HCM còn có hai cái đảo thì biết làm sao.
Tớ cũng chẳng mong dân ta có thể kêu gào gì chỉ mong mọi người ít nhất nhắc đến thì biết để nếu có cơ hội thì góp tiếng thôi. Mà còn 3 tháng nữa là hội nghị Copenhagen 2009 rồi. Bộ Môi trường(hay bộ sở gì ấy quên rồi -_-') hồi năm 2007(hay 2008) cũng công nhận là hồi ấy chưa có kế hoạch ngắn hạn dài hạn gì cả. Quay qua dân ta thấy ít quan tâm thì cũng tức chứ.
PS: mà tâm sự vậy thôi. Chỉ hi vọng là đến gần tháng 12 có tổ chức nào đứng ra kêu gọi được như vụ Vịnh Hạ Long, hay HS-TS, hay "Giờ Trái Đất" được thì tốt.
? Nhưng cứ cái đà "từ từ" này thì đến khi dân ta có ý thức thì có lẽ là đã quá muộn:(.


.
(đen thùi lùi).
