newlife0605
Youtube Master Race
- 11/4/09
- 52
- 0
em theo gia đình wa mĩ đc 3 năm rồi và h đang học lớp 12, năm sau phải lên college rồi mà bây h em chưa xác định đc là mình mún làm cái gì, em ko phải là ng thích học nhưng cũng ko học dỡ lắm, nói chung là toán và hóa thi` trên 90 còn mấy môn khác thi` chỉ học để pass thôi. em ko có năng khiếu gì.
tính cách của em thì thích tự do, mún làm gì thì làm. bây h việc em mún làm nhất là trở về vn vì em cảm thấy mình ko hợp với cuộc sống bên đây. cả nhà ba mẹ, chị mọi ng` đều đi học đi làm từ sáng đến tối, về nhà thì ít nói chuyện với nhau. trong trường thì bạn bè nói chuyện chả hợp. sống ở đây 3 năm mà h em chỉ có thể nghe đc ng ta nói cái gì còn về nói chuyện thì ko đc tốt, dzay mà còn lâu lâu bi cà lăm đăm ra em cũng ko có tự tin khi giao tiếp. trường em thì rất ít ng việt, có 3 4 đứa thì toàn là sinh ra ở mĩ, nhìu khi em cũng hâm mọ mấy bạn sống ở khu ng việt
cuộc sống ở đây thật sự rất chán, ngày nào cũng như ngày nấy, suốt ngày ở nhà riết mún ngán lun
em có hỏi pa em là nếu sau khi em đậu lớp 12 thì có thể trở về bên đó để sống thử khoản 1 năm đc ko. mấy bác cho em hỏi nếu sau khi hoc xong 12 mà trở về thì em phải thi đại học phải ko??
em cũng mong mọi ng tư vấn chọn nghề giúp em, nghề nào mà ở vn dễ kiếm viêc, lương đủ sống và dư để có thể nuôi gia đình.
bài hơi bị dài, mong cùng mọi ng chia sẻ. em quyết định post bài này vì mấy hôm nay trong ng cảm thấy ko đc thoải mái, ăn ngủ ko ngon.
cám ơn mọi người vì đã đọc
tính cách của em thì thích tự do, mún làm gì thì làm. bây h việc em mún làm nhất là trở về vn vì em cảm thấy mình ko hợp với cuộc sống bên đây. cả nhà ba mẹ, chị mọi ng` đều đi học đi làm từ sáng đến tối, về nhà thì ít nói chuyện với nhau. trong trường thì bạn bè nói chuyện chả hợp. sống ở đây 3 năm mà h em chỉ có thể nghe đc ng ta nói cái gì còn về nói chuyện thì ko đc tốt, dzay mà còn lâu lâu bi cà lăm đăm ra em cũng ko có tự tin khi giao tiếp. trường em thì rất ít ng việt, có 3 4 đứa thì toàn là sinh ra ở mĩ, nhìu khi em cũng hâm mọ mấy bạn sống ở khu ng việt
cuộc sống ở đây thật sự rất chán, ngày nào cũng như ngày nấy, suốt ngày ở nhà riết mún ngán lun
em có hỏi pa em là nếu sau khi em đậu lớp 12 thì có thể trở về bên đó để sống thử khoản 1 năm đc ko. mấy bác cho em hỏi nếu sau khi hoc xong 12 mà trở về thì em phải thi đại học phải ko??
em cũng mong mọi ng tư vấn chọn nghề giúp em, nghề nào mà ở vn dễ kiếm viêc, lương đủ sống và dư để có thể nuôi gia đình.
bài hơi bị dài, mong cùng mọi ng chia sẻ. em quyết định post bài này vì mấy hôm nay trong ng cảm thấy ko đc thoải mái, ăn ngủ ko ngon.
cám ơn mọi người vì đã đọc


mới cãi với ông già xong, chán wa sao ng lớn cứ thích ép mình vào mấy cái nghề mà mình ko thích hết bác sỉ rồi tới nha sĩ. dạo này mình cảm thấy áp lực wa. mấy bác cho em hỏi có phải năm 12 ở high school là phải học như điên ko vậy. theo ý kiến mọi ng thì mình sẽ chọn vảo college trước. có ai có kinh nghiệm về college hay ai đã từng thi wa SAT thì chia sẻ với em với
. Còn kiểm tra thì lần 1 fail, giáo viên đó sửa trên tờ giấy rồi hỏi có muốn làm lại không, nếu muốn thì làm lại y chang cái bài đó rồi nộp==> thằng nào cũng pass.
. Lúc đó dead line qua hết rồi nên không còn cách nào nữa là đành đi community college.
.