Cái này chắc bàn nhiều ở đây rồi nhưng tôi vẫn cứ muốn khơi lên. Theo nhận xét của tôi là truyện VN chưa có phong cách, chưa có phong trào, chưa có trụ sở, chưa có gì hết. Không có đào tạo chuyên nghiệp. Và theo tôi thì chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ phát triển cả. Vẽ truyện manh mún, nghiệp dư, phần lớn không qua đào tạo. Bản thân tôi chẳng thấy một tổ chức nào đứng ra đảm đương việc đào tạo, việc chuyên nghiệp hóa, tập trung hóa truyện tranh VN. Tôi nghĩ chẳng bao giờ nó tiến được bước nào nữa.


.
Ai biết ko . Giờ ông ấy vẫn còn nổi thì phải .
, cứ ngồi đây bàn với tán thì có 100 năm nữa cũng thế...
