antivirus
T.E.T.Я.I.S
- 2/7/03
- 580
- 56
- Banned
- #1
Mình hiện h vẫn là học sinh cấp 3 , nhà cũng khá có điều kiện nên tương lai có khá nhiều hướng để chọn .
Chị mình học đại học trong nước đã đi du học Pháp( Master) , và muốn kéo mình sang để học theo CNTT bên ấy . Lương bình thường là 2k Eur sau khi học xong 7 năm Master ( là bình dân bởi đời sống bên đó rất cao ) Và việc làm chắc phải ở bên đó luôn .
Thứ 2 là theo ngành công an , gia đình có người quen . Nghe bố bảo nếu được thì học xong chạy ra xin vào chân cocc rồi dần dần đi lên phó phòng trưởng phòng là bình thường ...
Mình thì thích CNTT nhưng vì thấy cuộc sống bên đó có vẻ không thoải mái ( vì phải bảo lãnh người lạ nên cũng không thích ) với lại tương lai muốn về nước thì công việc chắc khó phát triển . Nghe theo bố thì có lẽ là chỉ cần cù chăm chỉ nhiệt huyết rồi dần dần đi lên với sự nâng đỡ là được ...
Nhiều khi muốn chạy theo đam mê nhưng nhiều lúc lại muốn sống nhàn nhã vui quây quần bên gia đình hưởng lạc ... Không biết nên chọn con đường nào là tốt nhất
PS : Đến tết năm nay chị mình về rồi nếu đi thì sẽ qua đó làm giấy bảo lãnh sau đó hè thì đi luôn nên h cần suy nghĩ gấp , mọi người tư vấn nhé
Chị mình học đại học trong nước đã đi du học Pháp( Master) , và muốn kéo mình sang để học theo CNTT bên ấy . Lương bình thường là 2k Eur sau khi học xong 7 năm Master ( là bình dân bởi đời sống bên đó rất cao ) Và việc làm chắc phải ở bên đó luôn .
Thứ 2 là theo ngành công an , gia đình có người quen . Nghe bố bảo nếu được thì học xong chạy ra xin vào chân cocc rồi dần dần đi lên phó phòng trưởng phòng là bình thường ...
Mình thì thích CNTT nhưng vì thấy cuộc sống bên đó có vẻ không thoải mái ( vì phải bảo lãnh người lạ nên cũng không thích ) với lại tương lai muốn về nước thì công việc chắc khó phát triển . Nghe theo bố thì có lẽ là chỉ cần cù chăm chỉ nhiệt huyết rồi dần dần đi lên với sự nâng đỡ là được ...
Nhiều khi muốn chạy theo đam mê nhưng nhiều lúc lại muốn sống nhàn nhã vui quây quần bên gia đình hưởng lạc ... Không biết nên chọn con đường nào là tốt nhất
PS : Đến tết năm nay chị mình về rồi nếu đi thì sẽ qua đó làm giấy bảo lãnh sau đó hè thì đi luôn nên h cần suy nghĩ gấp , mọi người tư vấn nhé


) thì đi đi // rất nhiều người muốn đi mà ko được như mình nè / đành cố gắng làm thôi tầm dăm bẩy năm nữa có điều kiện chắc cũng kiếm đường mà đi thôi . 

.