lol dùng từ ngài nghe ngại wé hà,lần sau có ý kính trọng (hay muốn đá giò lái gì đó) thì cảm fiền dùng chữ rinoa-sama,chứ còn dùng ngài thì....cho xin đi,nghe mắc ói wé
lý do type 2 bài hả ? bài đầu là dành cho cái bài mà dkm dành cho tui,còn bài sau là dành cho cái bài dkm dành cho taki (sau khi đọc lướt wa cả 2 bài) but khổ nỗi là cái bài dành cho taki mình chả chen vào được bao nhiu cả,chán vãi lúa
lol,nói thẳng mother ra lun cho òi,ấp úng mệt bỏ xừ,con người wen thẳng thắn mà,nhất là với mí cái chuyện tế nhị như vậy (lịch sử đã 1 lần chứng minh điều đó,rằng mình cứ số thẳng với thiên hạ,dẫu có gì xảy ra cũng tự an ủi rằng ko fải là mình fụ thiên hạ),thằng mà tui hổng mong chờ nó đến tí nào là thằng atula á
mới đầu kanji bảo làm giải t7,ờ thì làm giải t7;but sau đó cái thằng atula đó nó post 1 bài nói nó sẽ join ---> tui kiếm cớ decline rằng bận họp fffc nên ko join,để kanji tự lo vì ko mún nó khó xử;but kêt wả là tụi fffc cũng cay máu chơi game nên ....đành đi chơi game
cũng đã tính là ko dẫn tụi nó xuống JK mà dẫn wa khu mới là khu BTX gần wán cafe TN đó (đâu fải dzô cớ mà chọn cái wán đó) but fút cuối thằng guado bộp chộp chạy xuống JK,làm cả đám đi theo,thành thử mình cũng đi theo vì mình chở tên chủ xị jlesh;rõ là mún trốn mà trốn hông được
cái câu "taki tới" là tui nhắc cho thằng bạn của tui là MN vì biết nó còn muốn giấu nghề con taki nên ko mún oánh,nói vậy cho nó dzui lên (vả lại,bữa đó taki có nói sẽ xuống chơi thiệt) chứ đâu fải tui nói với cái thằng đi chung với MN,dkm nhỉ ? đừng nghĩ mình có giá quá
kanji và DS ? nói của đáng tội,tuy tụi nó chưa fải là bạn thân lắm (vẫn chưa thân đến độ cho wa xiết anime miễn fí :p) but ít ra vẫn là bạn,thề dzới lòng là ko ghét tụi nó bi giờ,còn chuyện future thì...khó nói trước lắm vì dù gì lịch sử cũng đã chứng minh 1 lần òi
btw,ai đánh hết mình bộ dkm biết hả ? bội fục,đọc được lòng người khi nào thế ? thọ giáo 1 khoá coi :p hay ý mún nói là trận đó xianghua oánh hết mình ? ừ,thì oánh hết mình khi chọn xianghua thật,còn lý do why ko chọn con tủ thì...chắc khả năng đọc lòng người của dkm tự hiểu mà,ne ?
and,cái trận cuối cùng đó,thái độ của đối thủ ra sao tui wan tâm làm giè,tại ở trên có cái bài của thằng dkm nào đó nó chê trách có người ko oánh hết sức nên tui chỉ nói sự thật lúc đó thôi
phào,ra trận đó mình thắng hên,may thật ! cám ơn đã spare my life
còn cái vụ giao chi đó thì no idea,đã nói thắng là thắng,thua là thua,nói nhiều làm giè;but thắng giao hữu là thắng giao hữu mà thắng giải là thắng giải,fân biệt tí giùm,thế thôi
lol,lại cãi nhau về mớ lý thuyết nữa òi,cái này siu kị,chỉ có thực tế mới chứng minh tất cả thôi,cãi mãi làm giè;vả lại,đấu trận đó xong chả có khái niệm or kí ức gì hết,đấu xong rồi wên,thế thôi !
and,đừng nói trước chuyện tương lai,chắc gì giải đó tui join (khó lắm,vì fải join thôi,giải do anh em của tui mở mà,not do thằng dkm mà tui ko ưa mở),chắc gì tui và dkm đụng nhau,chắc gì khi đụng nhau tui và dkm oánh thật tình ( vì wan điểm của tui chỉ oánh thật trong 2 trường hợp : bạn mình và kẻ mình ghét;mà bạn thì sure là ko fải òi đó,còn kẻ mình ghét thì....ko hẳn,chỉ là ko ưa chứ ko fải ghét;mà ko ưa nó thì tội gì đấu với nó,căn cứ tình hình lúc đó xem có nên quit hay đụng nó hay ko ---> chảnh wá .......ờ chảnh thiệt....1 thằng mình ko care tới nó thì wái gì fải bận tâm nghĩ xem nó nghĩ gì về mình)............
thế thôi !