Tuyển tập truyện sims 2 thể loại Fiction

Status
Không mở trả lời sau này.
Truyện hay và có cảm giác gần gũi ;;)
 
sao tự nhiên nhảy vào hôn nhau vậy:-/
tấm cuối có lỗi ( hình cái cọc lúc xây nhà )
 
Cái khúc thèn Ngôn Hy nói Mễ Bối thỳ Mễ Bối hun thèn đóa hay thèn đóa hun Mễ Bối? Bạn nên thêm vào hay là sửa để kó cái cớ 2 đứa hôn nhau nhỉ!:hug: Nhận xét của mình zậy đóa, wan trọng nhứt: Truyện hay lém!:D
 
Truyện lãng mạn quá bạn ơi!!! Mình khoái mấy truyện như vậy! :-ss Mình làm dở cứ khoái làm! =))
 
đoạn hôn nhau kì qá, đoạn đầu đang hay mà
nhưng suốt cả lúc ngồi bên nhau, sao Mễ Bối chả nghĩ gì thế ;;) không hồi hộp à ;;)
 
146.jpg

147.jpg


Diễn biến khá nhanh và cụt ngủn.Hình như phải kéo dài thêm như nhỏ đó vừa khóc vừa giải thích nữa thì hay hơn :hug:
_________________
 
146.jpg

147.jpg


Diễn biến khá nhanh và cụt ngủn.Hình như phải kéo dài thêm như nhỏ đó vừa khóc vừa giải thích nữa thì hay hơn :hug:
_________________

Sao Mễ bối hok nói gì hết dzậy:-/,tự nhiên để yên cho Hy kiz:'>
 
T.T ôi giời ạh, tình hình là Ming fát hiện đã post thiếu 2 cảnh.

141.jpg

145.jpg



Còn lúc hôn nhau thì cả 2 đều chủ động, bởi vì tình cảm đã dằn nén lâu wá rồi mà, đã thế ko gian lại chỉ có 2 người + hành động của MBối. Hic hic, mong mọi ngừi hỉu cho.
 
T.T ôi giời ạh, tình hình là Ming fát hiện đã post thiếu 2 cảnh.

Còn lúc hôn nhau thì cả 2 đều chủ động, bởi vì tình cảm đã dằn nén lâu wá rồi mà, đã thế ko gian lại chỉ có 2 người + hành động của MBối. Hic hic, mong mọi ngừi hỉu cho.

À àh,hiểu rồi.:p
Cố gắng làm nhanh để ae box Sims còn thưởng thức nữa nhé :hug:
_____________
 
Truyện cảm động wá,coi mãi mà hok chán:x
Câu chốt lại của MBối: "Ngôn Hy à,t/y của anh đã bị tổn thương,em muốn bảo vệ nó" <---1 người con gái yếu đuối vậy mà muốn bảo vệ người mình yêu,nghe rất xúc động,vì thế mới dẫn đến nụ hôn của NHy dành cho MBối,rất rõ ràng,làm mới đầu mình tưởng NHy bạo wá chứ^_^ hiehie,MingNguyen có triển vọng làm tiểu thuyết gia tình cảm,hix hix...mún khóc wớ:(( t/y 2 người gặp trắc trở wá
 
Ừm... CHAP này có vẻ như ko hay = mấy chap trước nhưng nó sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn.


CHAPTER 9:
151.jpg

152.jpg

153.jpg

154.jpg

155.jpg

156.jpg

157.jpg

158.jpg

159.jpg

160.jpg

161.jpg

162.jpg

163.jpg
 
Mở hàng cho chapter tiếp theo nè ^^.
 
nhà giàu thế làm sao chết đói nhỉ :-/
 
@Tăn/6Online: Hic đã nói kiếp trước mà, thấy mặc áo rách hok?
 
Hix..ss Ming PTS pro wa' >.<
Chap mới hay:D
 
Nhắc mới nhớ,hình như mấy chap đầu Ming không xài PTS hả ???
____________
 
Thật ra M chỉ dùng PTS để chỉnh màu thôi, cái nào cần dùng PTS nặng mới dùng, mấy CHAP đầu cũng có dùng vài cảnh mùh.
 
Hồi hộp chap típ wa'. Ko bjk thằng Cửu Hoàng Tử kóa bjk hay ko nhỉ ?::)
 
Hay lắm đóa ming =D>=D>=D>=D>
Tặng 1 rep nà:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top