Tuyệt Đỉnh!!! Ma giáo văn minh, chính phái lạc hậu...

Đa chiều là tự các ông lớn lên suy nó ra thế chứ KD build nhạt toẹt.

Cái này nó thành đặc điểm nổi bật của văn học Tàu mịa rồi, Thuỷ Hử nó là điển hình của nhảm nhí đó.

Ngay cái chính sử nhận giặc làm cha của chúng nó đã thể hiện điều này rồi.

“Đừng nghe những gì chúng nó nói, hãy nhìn những gì chúng nó làm”.
Bây giờ cũng đầy thằng nhận giặc làm cha ấy chứ. Như bên voz mod nó bảo kê cho tàu nô trắng trợn luôn
 
Đa chiều là tự các ông lớn lên suy nó ra thế chứ KD build nhạt toẹt.

Cái này nó thành đặc điểm nổi bật của văn học Tàu mịa rồi, Thuỷ Hử nó là điển hình của nhảm nhí đó.

Ngay cái chính sử nhận giặc làm cha của chúng nó đã thể hiện điều này rồi.

“Đừng nghe những gì chúng nó nói, hãy nhìn những gì chúng nó làm”.
thì đúng là nó build nhạt toẹt đéo có twist gì mấy, trẻ con còn đọc hiểu dc mà mày lại hiểu sai bản chất nv nên mới bị chửi
1 đám quái quái dị hợm toàn làm theo ý thích riêng mình mày lại nghĩ là anh hùng chính nghĩa

bị chửi lại quay ra kêu là do mình bị ghét nên mới bị chửi chứ đéo phải hiểu sai, còn khóc lóc cc gì =))
 
vãi cái truyện parody cho vui thôi mà cũng đem ra cãi nhau
 
KD thì chỉ thích Ngũ Ca 1986 và Quá Cụt Cổ Thiên Lạc đóng.

Mà truyện này bẻ cua gắt thật, vãi nhất là "hương mê" của nữ nhân xinh đẹp, mất hình tượng luôn =))
 
Danh môn chính phái trong Kim Dung còn hùa nhau bức tử cả nhà thằng Vô Kỵ cơ mà, trận Tụ Hiền Trang đã là gì
 
Hồi đầu viết dâm thư bọn nó trêu phong cho chức giáo sư rồi đâm ra ảo tưởng sức mạnh, ra vẻ gì mình cũng biết nhưng mà ai chả biết toàn xl thôi nên chúng nó mới quay ra ghét chứ sao nữa. Cái gì 1 2 lần còn vui, nhiều quá đâm ra nhạt toẹt. :))
 
có chap mới, giang hồi truyện này văn minh vl =))
95263511_124312555907937_3542287578889715712_n.jpg
 
Giang hồ truyện này đúng với hiện tại vl , toàn đi đêm với chánh quyền sở tại :))
 
giao hoan đất trời con mẹ chúng mày

Mod đâu giỏi vào ban tao đi nào

hồ bách thảo nam dương thần kiếm dương cụ khoái lạc song châu bím bướm chim cò
 
Hồi đầu viết dâm thư bọn nó trêu phong cho chức giáo sư rồi đâm ra ảo tưởng sức mạnh, ra vẻ gì mình cũng biết nhưng mà ai chả biết toàn xl thôi nên chúng nó mới quay ra ghét chứ sao nữa. Cái gì 1 2 lần còn vui, nhiều quá đâm ra nhạt toẹt. :))
Bới chuyện cá nhân ra ăn hồ bách thảo à

giao hoan đất trời con bà già

giao hoan đất trời tổ tông nhà mày
 
mỗi người mỗi sở thích, t cũng không chê gì phong cách viết truyện kiểu đó nhưng nói gì thì nói t k ưng cái kiểu viết truyện như KD.

t thích phong cách đa chiều hơn, mỗi một nhân vật, mỗi một sự vật sự việc đều có tính đa chiều, viết như thế sẽ khiến ngay cả những nhân vật phản diện cũng làm người đọc thích thú, k có nhân vật nào đáng ghét.

còn cái lối viết kiểu KD đúng ra k phải là chính diện - phản diện mà phải là đáng yêu - đáng ghét mới đúng. ai ở chính diện thì ông tô vẽ mĩ miều có mắt dậy thế nào cũng auto đáng yêu ai ở phản diện thì chả hiểu sao đi đâu cũng bị ghét. (vừa hay mấy bộ drama gia đình 3xu cũng giống truyện KD ở điểm này, chả trách các bé gái thích).

ví dụ thằng chính diện thích làm gì thì làm, coi trời bằng vung thì được khen là “hảo sảng”, “tự do tự tại” còn thằng phản diện hành động y đúc thế thì bị chửi “hống hách”, “ác độc” =))

“đừng nghe những gì chúng nó nói, hãy nhìn những gì chúng nó làm” - là cái câu luôn đúng với kiểu viết truyện như thế =))
ban theo luật, chứ ta cũng đồng tình nhiều ý kiến của giáo sư. Sau nhiều năm đọc tiểu thuyết TQ lẫn Nhật, ta mới ngộ ra từ nhỏ xem phim của KD toàn là thể loại yy =)), giờ xem lại mấy bộ phim của KD (ông già mình tối tối hay xem, ta xem ké vài đoạn) thấy nhiều tình tiết vô lý và yy kinh điển, nhất là cái câu nói huyền thoại: "Tiểu nhị, khỏi thối tiền" khí phách vkl, ăn no đi đâm chém nhau ân oán tình cừu miết, chả bao giờ đi làm ăn kiếm tiền hay nuôi gia đình gì hết, đi ăn ở quán cũng xài sang như đại gia, hơn xa cả vương gia là cái chắc :v

Cũng phải nói nước đôi, KD cũng có vài bộ xem / đọc ổn, và khá kinh điển ở thời điểm đó, nói về phim kiếm hiệp là phải nói đến mấy bộ của KD, năm nào cũng có đạo diễn làm lại mấy bộ này là hiểu rồi, tuy thị hiếu không bằng hồi xưa.

*Ban 2 tuần, mà lỗi forum, đến hạn expired nó thả nick nhưng không cho post bài, có gì thì inbox mình để xóa ban nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:
thì đã bảo mấy nhân vật truyện KD là viết cho trẻ con xem mà, nv 1 màu , lúc xuất hiện như nào thì đến hết truyện vẫn thế
ko có đoạn đấu tranh nội tâm nv trước các quyết định khó, cứ đều đều từ đầu đến cuối
nhưng bù lại lại xây dựng dc bối cảnh giang hồ hoàng tráng nhất, các phe phái đủ cả
và còn xây dựng dc lên ấn tượng từng phái ăn sâu vào bao thế hệ
ko phải đơn giản mà trò vltk lại hot từng đấy năm
 
thì đã bảo mấy nhân vật truyện KD là viết cho trẻ con xem mà, nv 1 màu , lúc xuất hiện như nào thì đến hết truyện vẫn thế
ko có đoạn đấu tranh nội tâm nv trước các quyết định khó, cứ đều đều từ đầu đến cuối
nhưng bù lại lại xây dựng dc bối cảnh giang hồ hoàng tráng nhất, các phe phái đủ cả
và còn xây dựng dc lên ấn tượng từng phái ăn sâu vào bao thế hệ
ko phải đơn giản mà trò vltk lại hot từng đấy năm
Cái nv 1 màu là bất lợi nhưng cũng là ưu thế, thật ra đã thích nv nào rồi thì không thích họ bị xoay chuyển càng không thích tính cách bị thay đổi đến 180 độ. Xem vậy khó chịu lắm, gần đây xem lại bộ anh hùng xạ điêu, vẫn thấy hay lắm, bỏ qua những nv phụ gây khó chịu như giang nam thất quái, vợ dương khang... thì những nv chính vẫn rất hay, xem lại cái bộ của châu tấn mà như xem lại cả 1 tuổi thơ
 
thiếu gì truyện kiếm hiệp hay sao không tìm xem cứ cắm đầu vào đống KD làm gì rồi cãi nhau...
 
Danh môn chính phái trong Kim Dung còn hùa nhau bức tử cả nhà thằng Vô Kỵ cơ mà, trận Tụ Hiền Trang đã là gì

Tố Tố ăn quả karma vì lúc trẻ giết sạch cả nhà tiêu cục gì đó, liên luỵ luôn tới thằng chồng và đứa con. Mấy bài học nhân quả vỡ lòng trong sách giáo khoa trong khi ngoài đời thật thì làm gì có chuyện này, mấy thằng ác là mấy thằng sống thọ nhất. Giờ nghĩ lại bảo là truyện vớ vẩn, phi thực tế cũng có lí...

thì đã bảo mấy nhân vật truyện KD là viết cho trẻ con xem mà, nv 1 màu , lúc xuất hiện như nào thì đến hết truyện vẫn thế
ko có đoạn đấu tranh nội tâm nv trước các quyết định khó, cứ đều đều từ đầu đến cuối
nhưng bù lại lại xây dựng dc bối cảnh giang hồ hoàng tráng nhất, các phe phái đủ cả
và còn xây dựng dc lên ấn tượng từng phái ăn sâu vào bao thế hệ
ko phải đơn giản mà trò vltk lại hot từng đấy năm

sao lại không có.

Dương Quá đoạn cứu Hoàng Dung lần 1: TLN khuyên nó "thằng Kim Luân này mạnh lắm, chơi không lại đâu, chúng ta té đi thì hơn". Sau 1 hồi suy nghĩ thì thay vì chạy đi báo tin cho Tĩnh (chắc chắn không kịp) thì Quá nó vẫn lao vào cứu HD --> nếu thất bại: DQ và TLN chết, hết truyện

DQ cứu HD lần 2: lúc này Quá nó biết tình hình bên trong nhưng vẫn đứng ở ngoài, suy tính thiệt hơn 1 hồi (do cũng không gấp như lần 1), rút ra kết luận là nếu nhảy vào cứu HD thì 100% chết ngắc --> hết truyện, nhưng cuối cùng nó vẫn nhảy vào cứu.

Đây là những lúc mình cảm thấy khó hiểu trước quyết định của DQ. Nó đâu có cảm tình gì với HD, cũng chẳng quan tâm với việc quốc gia đại sự lúc đó, thế nhưng nó vẫn bất chấp tính mạng, cãi lời TLN để cứu HD. Phim thì tất nhiên nó cắt hết mợ mấy đoạn đấu tranh nội tâm này và chỉ cho ta thấy DQ rất là nghĩa hiệp, ra quyết định rất nhanh và dễ dàng...
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh em nào tranh luận mà cứ móc mỉa cá nhân là tính không tốt đâu. Bỏ đi.

Còn chuyện hay phim KD hồi trẻ con thì tôi ...trẻ con, chả nghĩ nhiều. Lớn rồi thì....dài quá ngại đọc. Nói chung chẳnh thích ai chẳnh ghét ai quá. Black white morality thì CN số 1 VN số 2 trái đất này
 
có thằng lìn bad boy vào chọc ngoáy cá nhân thôi chứ ai thế mà thằng dáo sư cũng bị trigger =))
 
Back
Top