Mấy bạn cứ đặt 2 ngón tay trên 2 nút R1+R2 khoảng chục trận là quen thôi.
Ban đầu tui tập có hơi mỏi tay tí.Nhưng cứ nghĩ đến đoạn muốn Cancel hay đang chạy muốn dốc bóng dài lại phải đưa ngón kia lên trông chán lắm ::(. Hay dùng nhất là quả thằng được chọc khe cứ lè tè lè tè đợi bóng đến chân ấy, ghét ko chịu được, thế là cứ phải dùng R1+R2 chạy đến chỗ quả bóng trước thôi.
Thế là tập khoảng chục trận, hơi mỏi tay tí nhưng giờ quá quen rồi,ko cầm kiểu thế thành ra khó chịu ngay.

...Còn cái khoản dùng R1+R2 để lấn người hay che bóng nói thực là tui chưa làm bao giờ và cũng chẳng hình dung nổi nó thế nào nữa. ::(.Ai giải thích hộ cái :\
Còn về lấn người.Nếu chỉ số đè của mình thấp hơn nó thì chỉ có nước "ve bóng" , nghĩa là dùng tốc độ để chạy lấn lên trên khoảng giữa bóng và người nó đó. Và cái này đòi hỏi phải nhanh và chuẩn, thường thì khi nó đã chạy chậm hơn mình, thấy mình chuẩn bị lao vào khoảng giữa để chuẩn bị lấy bóng thì nó sẽ quặt về một bên nào đó, thường thì nó sẽ quặt về bên đối diện với mình
Nghĩa là mình chạy bên phải của nó thì nó sẽ quặt về bên trái,lúc ấy đang có đà mình lại ve tiếp sang bên trái và lấy bóng thôi vì lúc nó quặt là lúc nó "đi bộ", còn mình thì vẫn đang trong đà chạy --- Cái bài này thì ai chơi France 99 kha khá chút chắc là biết.
Khi đã quen rồi thì mình có nhiều bài ve bóng khác nhau lắm, ve 2 bên cho nó bấn ko biết quặt bên nào, ve đầu, ve sau lưng... mùa hè rồi, có khi có ve cả trên cây nữa ấy chứ

.
Cái này khác France 99 ở chỗ là tốc độ hậu vệ phải cao hơn nó và chỉ số tỳ đè cũng phải kha khá, chứ cỡ mấy ông hậu vệ Liverpool mà đè với bọn Inter thì chỉ có ra bã

.
Mà có ai biết chỉnh cái quả phạt cố định mỗi khi phạm lỗi ko.Tui muốn chuyền mà thằng đối phương nó cứ ve ve trước mặt để chặn đường chuyền thôi, dù đã đổi hướng, quay mặt đi hướng khác để chuyền rồi mà bọn ngu này nó cứ chuyền thẳng vào chân đối phương thôi ... bị mất bóng oan bao nhiêu lần vì cái quả phạt này rồi, mà chuyền bổng thì ko tự tin, chuyền sệt thì mất bóng,ai có kinh nghiệm chỉ tui với ::(