- Banned
- #21
to thien_ha_vo_dich:
1. i ko bit u nghĩ sao, ăn nói hàm hồ, ko biết đọc chữ (kiếm em nào lớp 2-3 dịch cho) hay thiếu trình độ mà lại nói như vậy. i chưa từng nói u tự ca ngợi mình ăn 7-0 cả, nếu đọc lại bài viết trên sẽ thấy rất rõ
nguyên văn: thua xa DN Club, thua cả 1 đội bóng mới thành lập đầu mùa là thanhlong, thi đấu ko hề thuyết phục (chỉ ăn được đội "bất khả chiến thắng" bachho 7-0 và được ca ngợi vì thành tích này ???)
2. Ganh tị ? ko thấy tuyển QG cũng thua nặng đó sao, i đâu có phê phán gì vì đó là thua hợp lý trước đối thủ mạnh hơn. I chỉ đưa ra phân tích kết quả, chiến thuật mà thui, ai kiu kết quả u thi đấu wa' tệ hại (đặc biệt là tuyển QG, là đội chung), biểu i nói tốt sao được chứ ::(
Ko phải riêng hattrick mà trong bóng đá mạnh ko phải lúc nào cũng thắng (nếu ko i chả xem đá banh làm gì) but mỗi lần thua bất ngờ đều có lý do. Lẽ ra u phải hóa giải bằng cách đưa ra lý do giải thích về cách dùng chiến thuật (thiếu người, thử nghiệm... hay do đối thủ wa' "sung") hơn là bực tức vì người khác chê mình (có dở thì mới bị chê)
3. I đâu bao giờ bực tức với MNhan về vấn đề bầu cử ??? Lúc trước là nghi vấn về trận đấu gian lận TRÁI SẦU RIÊNG - BLACK ANGLE, i kịch liệt phản đối but bilgate ra "bênh vực" hơi vô lý nên mới có tranh luận về việc "nên hay ko nên làm trong sạch". Sau đó là vụ hàng loạt đội chơi gian lận và trong bảng II.3 lúc đó có ko ít, ngẫu nhiên (!?) là số đội chơi gian lận này lại tập trung nhiều vào nhóm "người wen" của MNhan or MHà nên mới nảy sinh "nghi vấn" mà thui, i chưa đổ tội cho 2 u bao giờ but ko bit sao 2 u cứ tự giật mình hoài (???). Mấy u nhỏ tuổi, lúc đó dùng từ ko có văn hóa nên mới nảy sinh nhiều vấn đề khác...
Dù sao sự việc đã qua lâu, tranh luận là để làm sáng tỏ vấn đề, i và Mnhan cũng đâu có xung đột gì (sau này cũng tranh luận về vài điều luật khác). u đưa ra gán ghép lung tung nhằm mục đích gì ?
1. i ko bit u nghĩ sao, ăn nói hàm hồ, ko biết đọc chữ (kiếm em nào lớp 2-3 dịch cho) hay thiếu trình độ mà lại nói như vậy. i chưa từng nói u tự ca ngợi mình ăn 7-0 cả, nếu đọc lại bài viết trên sẽ thấy rất rõ
nguyên văn: thua xa DN Club, thua cả 1 đội bóng mới thành lập đầu mùa là thanhlong, thi đấu ko hề thuyết phục (chỉ ăn được đội "bất khả chiến thắng" bachho 7-0 và được ca ngợi vì thành tích này ???)
2. Ganh tị ? ko thấy tuyển QG cũng thua nặng đó sao, i đâu có phê phán gì vì đó là thua hợp lý trước đối thủ mạnh hơn. I chỉ đưa ra phân tích kết quả, chiến thuật mà thui, ai kiu kết quả u thi đấu wa' tệ hại (đặc biệt là tuyển QG, là đội chung), biểu i nói tốt sao được chứ ::(
Ko phải riêng hattrick mà trong bóng đá mạnh ko phải lúc nào cũng thắng (nếu ko i chả xem đá banh làm gì) but mỗi lần thua bất ngờ đều có lý do. Lẽ ra u phải hóa giải bằng cách đưa ra lý do giải thích về cách dùng chiến thuật (thiếu người, thử nghiệm... hay do đối thủ wa' "sung") hơn là bực tức vì người khác chê mình (có dở thì mới bị chê)
3. I đâu bao giờ bực tức với MNhan về vấn đề bầu cử ??? Lúc trước là nghi vấn về trận đấu gian lận TRÁI SẦU RIÊNG - BLACK ANGLE, i kịch liệt phản đối but bilgate ra "bênh vực" hơi vô lý nên mới có tranh luận về việc "nên hay ko nên làm trong sạch". Sau đó là vụ hàng loạt đội chơi gian lận và trong bảng II.3 lúc đó có ko ít, ngẫu nhiên (!?) là số đội chơi gian lận này lại tập trung nhiều vào nhóm "người wen" của MNhan or MHà nên mới nảy sinh "nghi vấn" mà thui, i chưa đổ tội cho 2 u bao giờ but ko bit sao 2 u cứ tự giật mình hoài (???). Mấy u nhỏ tuổi, lúc đó dùng từ ko có văn hóa nên mới nảy sinh nhiều vấn đề khác...
Dù sao sự việc đã qua lâu, tranh luận là để làm sáng tỏ vấn đề, i và Mnhan cũng đâu có xung đột gì (sau này cũng tranh luận về vài điều luật khác). u đưa ra gán ghép lung tung nhằm mục đích gì ?