- 15/5/05
- 2,405
- 200
ai giải thích cho mình tuyển quốc gia dc chia ntn ko? ví dụ như đội tuyển đá ở olympic, U23 v.v... còn U19 vài năm nữa sẽ dc đôn lên ntn?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nó bán độ nhưng về trình lúc nó cùng độ tuổi với CP bây giờ thì 100% nó hơn CP vài bậc là ít vậy mà k đc so sánh ànhìn về quá khứ mới thấy cầu thủ cùng độ tuổi, trình độ cỡ u19 vn bây giờ k thiếu các ông cứ tâng bốc nhiều vào các em ấy atsm lại vướng vòng lao lí như cậu bé vàng năm nào thì vỡ cả mồm nhé
![]()
À không phải là mình không góp ý mà là nhiều bạn trẻ 9x cứ tung hô CP quá nên mình mới nói vậy thôimới 19 tuổi à bạn ơi , bạn mong j` từ 1 thằng nhóc 19 tuổi
Bạn có bị ảo tưởng không ?


Vậy nên nói đơn giản, kiểu như trong lớp nó 9 điểm bọn kia 5-6 điểm thì thấy nó trội hẳn lên, bây giờ lớp toàn thằng 8-9 điểm xêm xêm nhau nên thấy thằng 10 điểm cũng đếu hơn là mấy, vậy thôi
Mềnh cũng éo ưa gì cái trò vuốt bi của bọn lều báo nhưng vác cái quá khứ ra dìm hiện tại thì cũng éo có gì hay ho 




Chưa cần nói đến đẳng cấp cao, ngay ở cái V-League thôi, sau khi trở lại thằng béo chưa bao giờ thể hiện mình là một "sát thủ bản năng" như cậu tienxl nói cả, bản năng không phải là thứ dễ mài mòn đến vậy đâu 


Thời đại khoa học phát triển như hiện nay đã kiếm được ra nhà khoa học nào tài hơn được hai nhà bác học thời cổ lô sỹ là Albert Einstein và Isaac Newton chưa bạn ?Thời đó mấy ông Huỳnh Đức Hồng Sơn già cả hết rồi, thằng Quyến béo nó nổi trội nhất trong lứa thì báo đài người hâm mộ lại chả khen nó nhất, khác gì mấy năm trước tung hô cong vênh đẳng cấp hàng đầu hay bây giờ tung hô thằng Phượng là Messi VN
Như đã nói, nổi trội trong thời điểm đó không có nghĩa là nó vượt trội so với sau này, và cũng như luận điểm đã được thừa nhận, bóng đá hiện nay phát triển cao hơn 10 năm trước rất nhiều, trình độ kĩ chiến thuật hiện nay cao hơn hẳn ngày trước, gần như mọi cầu thủ trong đội bóng đều có ít nhiều kĩ năng phòng ngự, vậy nên đem việc thằng Quyến béo ghi bàn tốt vào 10 năm trước mà ráp với thực tế bóng đá hiện nay là vô lýChưa cần nói đến đẳng cấp cao, ngay ở cái V-League thôi, sau khi trở lại thằng béo chưa bao giờ thể hiện mình là một "sát thủ bản năng" như cậu tienxl nói cả, bản năng không phải là thứ dễ mài mòn đến vậy đâu
Mà để tránh hiểu nhầm, mềnh phải nói rõ trước, mềnh không ghét thằng Quyến béo, thậm chí mềnh còn thích nó nữa kìa, một phần ác cảm của mềnh với thằng cong vênh là vì mềnh thích thằng Quyến béo đấy![]()

Thời đó mấy ông Huỳnh Đức Hồng Sơn già cả hết rồi, thằng Quyến béo nó nổi trội nhất trong lứa thì báo đài người hâm mộ lại chả khen nó nhất, khác gì mấy năm trước tung hô cong vênh đẳng cấp hàng đầu hay bây giờ tung hô thằng Phượng là Messi VN
Như đã nói, nổi trội trong thời điểm đó không có nghĩa là nó vượt trội so với sau này, và cũng như luận điểm đã được thừa nhận, bóng đá hiện nay phát triển cao hơn 10 năm trước rất nhiều, trình độ kĩ chiến thuật hiện nay cao hơn hẳn ngày trước, gần như mọi cầu thủ trong đội bóng đều có ít nhiều kĩ năng phòng ngự, vậy nên đem việc thằng Quyến béo ghi bàn tốt vào 10 năm trước mà ráp với thực tế bóng đá hiện nay là vô lýChưa cần nói đến đẳng cấp cao, ngay ở cái V-League thôi, sau khi trở lại thằng béo chưa bao giờ thể hiện mình là một "sát thủ bản năng" như cậu tienxl nói cả, bản năng không phải là thứ dễ mài mòn đến vậy đâu
Mà để tránh hiểu nhầm, mềnh phải nói rõ trước, mềnh không ghét thằng Quyến béo, thậm chí mềnh còn thích nó nữa kìa, một phần ác cảm của mềnh với thằng cong vênh là vì mềnh thích thằng Quyến béo đấy![]()


Thời đó mấy ông Huỳnh Đức Hồng Sơn già cả hết rồi, thằng Quyến béo nó nổi trội nhất trong lứa thì báo đài người hâm mộ lại chả khen nó nhất, khác gì mấy năm trước tung hô cong vênh đẳng cấp hàng đầu hay bây giờ tung hô thằng Phượng là Messi VN
Như đã nói, nổi trội trong thời điểm đó không có nghĩa là nó vượt trội so với sau này, và cũng như luận điểm đã được thừa nhận, bóng đá hiện nay phát triển cao hơn 10 năm trước rất nhiều, trình độ kĩ chiến thuật hiện nay cao hơn hẳn ngày trước, gần như mọi cầu thủ trong đội bóng đều có ít nhiều kĩ năng phòng ngự, vậy nên đem việc thằng Quyến béo ghi bàn tốt vào 10 năm trước mà ráp với thực tế bóng đá hiện nay là vô lýChưa cần nói đến đẳng cấp cao, ngay ở cái V-League thôi, sau khi trở lại thằng béo chưa bao giờ thể hiện mình là một "sát thủ bản năng" như cậu tienxl nói cả, bản năng không phải là thứ dễ mài mòn đến vậy đâu
Mà để tránh hiểu nhầm, mềnh phải nói rõ trước, mềnh không ghét thằng Quyến béo, thậm chí mềnh còn thích nó nữa kìa, một phần ác cảm của mềnh với thằng cong vênh là vì mềnh thích thằng Quyến béo đấy![]()
, bóng đá bây giờ cao hơn 10 năm trước nhưng bóng đá Việt mình thì dậm chân tại chỗ. Thử hỏi cái giải đấu 6-7 năm trôi qua toàn chơi cái bài cho tiền đạo ngoại cao to cắm ở trên để phất bóng dài lên không ? Gần như chỉ có TNT là dám chơi bóng phối hợp kéo dãn đội hình. Bóng đá việt mình xem chưa thấy thằng nào có kỹ năng dứt điểm được như nó. Còn tại sao khi trở lại thằng béo không thể hiện mình là một sát thủ ?? Câu trả lời là đầy:

Còn thằng béo, rõ ràng như cậu nói đó, nó là cầu thủ có tài (không tài thì mềnh đã chẳng thích) nhưng không thể trở thành cầu thủ giỏi được 
))))
giờ là Hồ Tuấn Tài em họ Văn Quyến 
